- Chỉ còn hơn 10 ngày nữa là đến tết nhưng hàng chục hộ dân với hàng trăm nhân khẩu đã phải hứng chịu thảm họa vỡ bờ bao gây thiệt hại nhiều về tài sản...

Rạng sáng 21/1, đoạn bờ bao dài gần 10m dọc theo rạch Ông Đụng ngang qua khu phố 3 (P.Thạnh Xuân, Q.12, TP.HCM) bất ngờ bị vỡ. Nước tràn vào khu dân cư gây ngập trên diện rộng nhận chìm hơn 50 hộ dân trong biển nước.

Theo bà con, do không chủ động trước nên khi sự cố xảy ra quá bất ngờ khiến không ai trở tay kịp. Nước dâng rất nhanh, trong khoảng 10 phút đã lên đến gần 1m. Người dân bất lực nhìn dòng nước nhấn chìm và làm hư hỏng khá nhiều tải sản. Tủ lạnh, truyền hình, máy bơm và rất nhiều vật dụng khác đã trở thành phế liệu trong nháy mắt.

 
Vị trí bờ bao bị vỡ

Nhiều hộ kinh doanh thẫn thờ nhìn hàng hóa tập kết về để bán Tết trong phút chốc bị hư hỏng hoàn toàn. Trên đường, nhiều người dân lội bì bõm để ra ngoài trong khi trên mặt nước, hàng hóa, đồ dùng gia đình nổi lềnh bềnh.

Có mặt tại một gia đình neo đơn trong khu vực bị ngập, chúng tôi ghi nhận gia đình bà Nguyễn Thị Thành hết sức thương tâm. Bà Thành 70 tuổi ốm liệt giường nằm trên chiếc chõng tre trong khi người con gái duy nhất vừa chăm mẹ vừa thu dọn đồ đạc. Chiếc tủ lạnh món đồ có giá trị nhất nhà được kê trên 4 chiếc ghế nhựa mỏng manh. Con gái bà Thành cho biết, cũng may lúc đó có người đến thăm mẹ nên đã phụ chị đưa chiếc tủ lạnh này lên cao.

Bì bõm trong nước

Được biết, phường Thạnh Xuân trước đây là khu vực nông thôn thuộc ngoại thành TP.HCM được đô thị hóa vài năm gần đây. Đa số người dân nơi đây sống thuần về nông nghiệp nhất là nghề trông hoa tết. Sự cố vỡ bờ bao đã làm cho hàng ngàn gốc mai ngập úng. Nhiều hoa vạn thọ, hoa cúc đang nở rộ chỉ còn lú lên những đóa hoa màu vàng nghệ khoe sắc dưới nắng sớm. Rồi đây, trong ngày một ngày hai, những nụ mai sẽ rụng, những đóa hoa kia sẽ tàn trước khi tết đến.

Một người dân cho biết: "Những thành quả này có được nhờ vào vốn vay ngân hàng. Sự cố vỡ bờ bao không những đã lấy đi sản nghiệp của chúng tôi mà còn để lại gánh nặng nợ nần trĩu nặng trên vai".

Đến 10g sáng, nước vẫn còn trắng xóa trong tổ 42 khu phố 3. Mọi sinh hoạt của người dân như dừng lại. 

Tại hiện trường, nơi đoạn bờ bao bị bỡ, nhiều thiết bị cơ giới với hơn 20 công nhân của công ty TNHH XD Khánh Hùng đang khẩn trương khắc phục hậu quả. Một máy bơm công xuất lớn cũng hoạt động ráo riết nhưng nước rút vẫn còn chậm. Dự kiến với tốc độ này phải đến chiều nước mới ra khỏi khu dân cư.

Đây là lần thứ 2 trong khoảng thời gian 2 tháng. Trước đó, trong đợt triều cường tháng 11.2010, đoạn bờ bao này bị vỡ khiến cho người dân điêu đứng. Vừa gượng lại được thì bờ bao lại vỡ.

 
Bà Nguyễn Thị Thành 70 tuổi nằm liệt trên chõng tre

Theo nhận xét của người dân, lần khắc phục trước, đơn vị thi công làm rất sơ sài chiếu lệ nên không đủ bảo đảm trước những đợt triều cường đạt đỉnh. Mối lo của bà con từ nay đến tết, còn đợt triều cường cuối năm âm lịch, liệu có còn xảy ra sự cố nào nữa hay không.

Thiên tai thì người dân cam chịu. Triều cường dâng cao là hiện tượng biết trước. Đài khi tượng thủy văn cũng đã cảnh báo thường xuyên. Sự cố vỡ bờ bao có thể tránh được nếu có sự quan tâm đúng mức từ các ngành các cấp. Vậy mà vẫn cứ xảy ra liên tục và thường xuyên nên không thể cho đó là thiên tai vì những sự cố này nằm trong vòng kiểm soát của những người có trách nhiệm.

Trần Chánh Nghĩa