Chiều 16/8, hàng trăm người dân hiếu kỳ và người đi đường ngang qua khu vực ngã 3 Công nghệ cao – Xa lộ Hà Nội (P. Tân Phú, Q.9) chứng kiến vụ tai nạn thương tâm khiến 1 người chết, 1 bị thương nặng.

Tại hiện trường, một thanh niên trẻ áp mặt xuống chiếc chiếu kêu gào bên thi thể nạn nhân nữ. Bên cạnh là chiếc xe chở đầy bia gây tai nạn…

Nam thanh niên tên Nguyễn Văn Thịnh (22 tuổi quê Bình Định). Anh Thịnh thuật lại vụ tai nạn trong nước mắt: “Chiều nay tôi chở chị tôi là Nguyễn Thị Thuận (25 tuổi) bằng xe máy 77F1 - 049.43 lưu thông trên xa lộ Hà Nội theo hướng Thủ Đức về Suối Tiên. Đến ngã ba khu công nghệ cao, tránh một xe tải phía trước, bất ngờ tôi bị xe máy 60S7 – 2630 do ông Lê Văn Tuấn (58 tuổi, ngụ Đồng Nai) điều khiển từ sau đâm tới.

{keywords}

Hiện trường nơi xảy ra tai nạn


 

Do lực va chạm mạnh, cả 3 ngã xuống đường. Tôi may mắn ngã vào trong nhưng chị tôi và ông Tuấn văng ra ngoài bị xe tải 54V - 5275 chở bia cán ngang người.

Ông Tuấn bị thương rất nặng được bà con chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Riêng chị tôi bị bánh trước xe tải cán qua, rồi bánh sau leo tới giữ chặt thi thể nên chết ngay tại chỗ. Nhiều người chứng kiến bất bình, yêu cầu tài xế lùi xe lại mới kéo được thi thể chị tôi ra khỏi bánh xe”.

Nói đến đây, anh Thịnh quá xúc động gào to lên: “Chị ơi, em giết chị rồi”. Anh gào mãi điệp khúc như thế rồi áp mặt xuống chiếc chiếu. Chung quanh nạn nhân, rất đông người thân, bạn bè có mặt ai nấy không cầm được nước mắt.

Một số bạn bè của nạn nhân cho biết: mấy chị em Thịnh từ Bình Định vào TP.HCM ăn học và làm việc. Chị Thuận tốt nghiệp ra trường được nhận vào làm nhân viên kinh doanh cho công ty Đại Hưng chuyên mua bán container. Riêng Thịnh hiện đang vừa học vừa làm. Cả mấy chị em đùm bọc nhau nơi đất khách quê người nhưng chẳng may tai nạn xảy ra, làm họ tan đàn xẻ nghé…

Tại thời điểm xảy ra tai nạn, tài xế xe tải nhanh chóng rời hiện trường đến trình diện công an phường. Đến 18g, xe cứu thương đưa nạn nhân về nhà xác bệnh viện đa khoa khu vực Thủ Đức làm thủ tục pháp y trước khi giao về cho gia đình lo hậu sự.

Trần Chánh Nghĩa