Nhiều người hỏi: “Mới 25 tuổi, có quá sớm để lập gia đình và có con?”, cô mỉm cười: “Mình tin tình yêu của mình đã đủ thử thách và chín chắn để có một kết thúc trọn vẹn”.

TIN BÀI KHÁC
Bi kịch những người vợ mong chồng lấy vợ khác
Họ đã trao nhau cả tình yêu và tuổi thơ đính ước của mình

Cách đây khoảng mười năm, có một cô nữ sinh trung học đã biết đỏ mặt ngượng ngùng khi ngày nào cũng được ba mẹ nhắc đi nhắc lại việc mình là “hoa đã có chủ” từ lúc mới chào đời. Lúc ấy, cảm giác của cô là buồn, ngột ngạt bởi mình đã bị tước quyền lựa chọn người yêu thật sự cho bản thân.

Và càng ghét hơn khi kẻ đó lại là “hắn”...

Nhóm “bồ ruột F2”

“Hắn” là con của một người nằm trong nhóm sáu “bồ ruột”, chơi thân với nhau từ lúc còn nhỏ. Bốn mươi năm trước, nhóm bạn ấy dẫu là dân tứ xứ, kẻ ở Nam Định, người Vĩnh Phúc, Hải Dương... nhưng đã sát cánh bên nhau cả khi đi kháng chiến lẫn lúc ngồi chung giảng đường đại học. Cuộc sống đầy bon chen, khó khăn vậy mà tình bạn giữa họ vẫn không chút sứt mẻ. Lập gia đình, họ đã “giao kèo” với nhau: “Nhớ nhé, sau này có con tụi mình sẽ làm sui với nhau!”.

Và sáu đứa con nít sớm ra đời, nhanh chóng tạo nên nhóm “bồ ruột” thế hệ F2.

Nhóm có đủ quý tử và “vịt giời” luôn được bố mẹ cho đi chơi cùng nhau. Những chuyến du lịch xa ở Vũng Tàu, Nha Trang, Đà Lạt... cùng đại gia đình đã thắt chặt tình thân của sáu đứa tới mức ai cũng coi nhau như anh em ruột. Họ thậm chí còn gọi những cô chú khác là ba mẹ...

Cô nữ sinh nói trên hồi nhỏ xấu và đen lắm nên khi chơi toàn bị cả nhóm “bắt nạt” vô vai nô tì, trong khi “hắn” thì được phong vai hoàng tử. Con nít không vô tư như mọi người nghĩ, cô thấy ghét “hắn” vì những chuyện đơn giản như thế.

Trên một chuyến xe lửa đi Nha Trang, cả nhóm F2 đang chen chúc trong một khoang hành khách để bày trò chơi, bất chợt có tiếng nói lớn: “Ai thích làm con dâu mẹ Sơn thì ra đây chụp hình!”. Sau câu nói ấy, cô “nô tì” đen đúa háo hức chạy ra ngay. Cô cũng là đứa trẻ duy nhất chụp ảnh với “hoàng tử”! Có bốn nụ cười tươi rói, đầy vẻ mãn nguyện thầm trao cho nhau lúc đó...

Tan

Được gia đình hai bên tạo điều kiện vun đắp tình cảm, nhưng cả cô và “hắn” đều tỏ ra rất miễn cưỡng. Đi học, được tiếp xúc với nhiều bạn bè, mỗi người lại có một điều gì đó hay ho để nhớ, để thương... thế mà lúc nào cô cũng bị ám ảnh về việc mình không còn quyền tự do lựa chọn nữa.

Đôi khi buồn lòng, cô cảm thấy ghét cay ghét đắng cái giao ước cổ hủ đó và chỉ mong “hắn” là người “phạm quy” trước để mình đỡ khổ. Cô không biết “hắn” có nghĩ giống mình không, nhưng ngày qua ngày thấy “hắn” vẫn sống khỏe với cái “vòng kim cô” vô hình ấy. Sau bốn năm chờ đợi và thất vọng khi nhận ra chẳng có điều kỳ diệu “ngoài luồng” nào của trái tim xảy ra với mình, cô và hắn chấp nhận trở thành... người yêu của nhau!

Người xưa bảo “Thìn - Tuất - Sửu - Mùi” là tứ hành xung chẳng sai! Cô và “hắn” cãi nhau như cơm bữa. Họ cãi nhau về mọi chuyện, dẫu lớn hay nhỏ. Và căng thẳng lên đến tột độ khi quan điểm yêu giữa hai người hoàn toàn khác biệt.

Cô nghĩ rằng khi yêu nhau thì không được phép giấu nhau bất cứ điều gì, trong khi “hắn” lại muốn hai bên tôn trọng sự riêng tư của nhau. Nhiều lần cô đã tủi thân phát khóc khi “hắn” đứng dậy, bước ra xa khi nhận được điện thoại từ một người bạn gái nào đó và ngược lại.

Mệt mỏi vì nghi ngờ có sự xuất hiện của “kẻ thứ ba”, phần vì đã cảm thấy bão hòa, nhàm chán do biết tỏng mọi thứ về nhau... tình yêu của họ dần xuất hiện sự rạn nứt. Vì không thể để gia đình đôi bên thất vọng, nhưng cũng khó lòng duy trì mối quan hệ này, cô xách vali đến giảng đường trời Âu xa xôi.

Năm năm cho một khóa học, cô hi vọng mình sẽ tìm được câu trả lời...

Hợp

Tình yêu thật kỳ lạ. Giữa trời đông tuyết trắng ở phương xa, hình ảnh cái kẻ “đáng ghét” đó vẫn thản nhiên chen vào giấc mơ của cô và những kỷ niệm đẹp giữa hai đứa cứ thay nhau kéo về...

“... Nhớ ngày chương trình Làn Sóng Xanh mới nổi vé vô cùng khan hiếm, thế mà “hắn” vẫn chịu khó chen chúc, thậm chí mua vé chợ đen, rồi sau đó còng lưng qua dìu mình đi coi mặc trời mưa lớn.

Gia đình nhỏ hiện tại hạnh phúc của Thái Hoàng và Ngọc Anh - Ảnh do nhân vật cung cấp

... Nhớ cái lần hai đứa giao kèo sẽ nói tên người mình yêu thật sự vào mồng 1 tết 1999, bao lì xì của “hắn” dành cho mình không có tiền mà chỉ có tên mình với chữ yêu to khủng bố. Mình không bất ngờ nhưng vẫn cảm động lắm lắm...

... Nhớ những buổi sáng sớm, dù mình có lười tới đâu thì “hắn” vẫn ráng hết sức lôi mình ra khỏi giường để chạy bộ, rèn luyện sức khỏe”.

Những lần nhớ như thế đã khiến hộp mail giữa hai người dần chất đầy những lá thư “cực kỳ sến” (theo cách dùng từ của chính nhân vật). Mặc cho những cách biệt về múi thời gian, những chồng sách vở chất cao như núi... họ vẫn dành cho nhau ít nhất vài giờ mỗi ngày để trò chuyện, chia sẻ buồn vui. Cả hai quyết tâm dồn sức học thật tốt để lại sớm được sum vầy.

Và cô biết khoảng thời gian năm năm đã là quá dài cho câu trả lời của chính mình.

Hiện tại cô gái có tên Trần Vũ Ngọc Anh đó đang sống rất hạnh phúc bên người chồng Nguyễn Thái Hoàng cùng cô con gái cưng của mình.

Nhiều người hỏi: “Mới 25 tuổi, có quá sớm để lập gia đình và có con?”, cô mỉm cười: “Mình tin tình yêu của mình đã đủ thử thách và chín chắn để có một kết thúc trọn vẹn”.

Nhìn lại đoạn đường đã đi qua, cô bẽn lẽn thú nhận mình phải cảm ơn ba mẹ đôi bên vì đã cất công vun vén cho đôi vợ chồng. “Bởi nếu ngày xưa ba mẹ không hứa hẹn sui gia từ nhỏ, chắc sẽ chẳng có ai chịu đựng mình được như anh ấy đâu. Nếu có quay trở lại từ đầu và được lựa chọn, chắc chắn anh ấy vẫn sẽ là người mình muốn yêu và kết hôn nhất”.

Ngọc Anh e thẹn thú nhận, mắt ánh lên sự tinh nghịch ngọt ngào...
(Theo Tuổi Trẻ)