Sáng 26/4, Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM phối hợp với Thành đoàn Thành phố đã tổ chức lễ khai mạc Trại hè Thanh thiếu niên kiều bào và tuổi trẻ thành phố.

Với chủ đề “Hành trình đất phương Nam", trại hè chào đón 18 thanh thiếu niên kiều bào trở về Canada, Hungary, Ấn Độ, các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất, Lào cùng tuổi trẻ TP.HCM. 

Đây không chỉ là hành trình tìm về cội nguồn lịch sử mà còn góp phần thắp lên ngọn lửa tự hào dân tộc, kết nối những trái tim Việt Nam trên khắp thế giới. Qua đó, giúp các thanh thiếu niên kiều bào thực hành tiếng Việt nhiều hơn để hiểu được chiều sâu văn hóa Việt Nam qua ngôn ngữ và các phong tục tập quán. 

W-fbb289d8 cfe6 4527 b5b6 d10783dc02b2.jpg
Trại hè là hoạt động góp phần bảo tồn tiếng Việt cho thế hệ trẻ sinh ra và lớn lên ở nước ngoài. 

Phát biểu tại lễ khai mạc, bà Vũ Thị Huỳnh Mai, Chủ nhiệm Ủy ban về người Việt Nam ở nước ngoài TP.HCM, Trưởng ban Tổ chức trại hè mong muốn các trại sinh sẽ cảm nhận được sự chân thành, thân thiện của những người bạn đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ nhưng cùng chung dòng máu Việt Nam. 

Trong 6 ngày 5 đêm, trại hè diễn ra tại TP.HCM, Bà Rịa - Vũng Tàu, Đồng Nai, Bình Dương và Tây Ninh với nhiều trải nghiệm thực tế, giao lưu văn hóa, thưởng thức ẩm thực địa phương.

Ngay sau lễ khai mạc, các trại sinh tham gia Tọa đàm “Thanh niên kiều bào hướng về Tổ quốc - Tự hào 50 năm non sông liền một dải” tại TP.HCM.

Sau đó là các hoạt động thể hiện đạo lý truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc, như lễ dâng hương, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Rừng Sác, huyện Cần Giờ, TP.HCM; thăm mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Hay và 4 gia đình thương binh tại Cần Giờ.