TIN BÀI KHÁC
Hôm đó, vào tiết thể dục giữa giờ, Sen thấy người mệt, hoa mắt chóng mặt, một lúc sau em xỉu ngay tại sân trường. Thầy cô đưa em đi trạm xá nhưng em bất tỉnh rất lâu mới tỉnh lại…
Sau hôm ấy, bố mẹ gom góp tiền đưa em đi Hải Phòng khám bệnh thì được biết em thiếu máu. Thế nhưng, thuốc thang nhiều nhưng Sen vẫn rất mệt mỏi, cơ thể suy nhược và sốt li bì cả tuần, không đi học được.
Thấy vậy, gia đình đánh liều đưa em lên Hà Nội thăm khám ở viện Nhi trung ương. Nói là đánh liều là bởi, lúc ấy trong gia đình không có nổi vài triệu, cả vợ chồng cái con dắt díu nhau xuống Thủ đô thăm bệnh đâu phải chuyện đơn giản. Tại đây, các bác sĩ chuyển Sen sang Viện huyết học truyền máu Trung ương vì kết quả xét nghiệm máu của Sen có nhiều dấu hiệu bất thường.
|
Em Trần Thị Sen trong bệnh viện |
Tại viện huyết học truyền máu, Sen được các bác sĩ chẩn đoán mắc bệnh bạch cầu cấp. Thế là từ đó cho đến nay, tháng nào em cũng phải vào viện truyền máu và điều trị từ 1 tuần đến 10 ngày. Ra vào viện quá nhiều lần rồi thành quen, các bác sĩ, y tá ở tầng 6, khoa Bệnh máu trẻ em đều quá quen với hoàn cảnh của Sen. Bác sĩ Vũ Hải Toàn cho biết: “Bệnh nhi Trần Thị Sen mắc bệnh bạch cầu cấp nhưng do thể trạng quá yếu nên việc dùng thuốc phải rất thận trọng. Trung bình mỗi tháng, Sen phải vào viện điều trị 1 – 2 lần để đảm bảo sức khỏe. Gia đình Sen rất khó khăn, nhiều hôm bệnh viện phải dành suất cơm miễn phí cho bố con em, thương lắm…”.
Đi bệnh viện liên miên, tốn kém là thế nhưng nhà Sen hoàn cảnh rất khó khăn. Nhà 6 miệng ăn chỉ trông vào đồng lương công nhân mỗi tháng 2 triệu đồng của mẹ. Bố em làm nông nhưng từ ngày Sen phát bệnh và phải nằm viện điều trị, bố cũng theo em lên Hà Nội chăm sóc con gái, không có thu nhập.
Gia đình Sen nằm trong diện hộ nghèo của xã. Hiện gia đình đang nợ ngân hàng 80 triệu đồng nhưng không có khả năng chi trả. Ông Trần Văn Kiệm – bố của Sen với gương mặt khắc khổ, chia sẻ: Vay nợ ngân hàng không biết khi nào trả được nhưng có bệnh thì phải chữa. Con tôi tội lắm, đang ăn học ngoan ngoãn mạnh khỏe thì đổ bệnh, lại còn mắc bệnh nhà giàu…
Em Sen và gia đình rất cần sự chung sức giúp đỡ của quý bạn đọc xa gần.
Nhân Ái
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Trực tiếp: anh Trần Văn Kiệm (bố em Trần Thị Sen) thôn Đại Đồng, xã Đại Bản, huyện An Dương, Hải Phòng. ĐT: 01652005918 2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ em Trần Thị Sen ở Hải Phòng) - Qua TK ngân hàng Vietcombank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX - Qua TK ngân hàng Viettinbank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet Số tài khoản: 1020.1000.158.2330 Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand - Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Swift code:ICBVVNVX122 3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 Email: [email protected] |