TIN BÀI KHÁC:
Trong cái nắng oi bức của tiết trời tháng 7, chúng tôi tìm đến nhà chị Nguyễn Thị Thương Thương (32 tuổi) ở thôn Phú Bình, xã Tam xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
Theo chân ông Ngô Công Cần_trưởng thôn Phú Bình vào thăm gia đình, vừa đi ông vừa chia sẻ: Hoàn cảnh nhà con Thương tội nghiệp lắm cô chú à! Gia đình này thường xuyên thiếu cái ăn, cái mặc và cả viên thuốc chữa bệnh nữa.
![]() |
Căn nhà trống - nơi mẹ con chị Thương ở |
Lúc còn sống, một mình thằng Nguyện lao động nuôi cả gia đình, nhưng mấy ngày trước nó bị tai nạn chết mất rồi, bỏ lại 2 đứa con nhỏ xíu, người mẹ già ốm yếu, thằng em bệnh tật, con vợ thì đang mang bầu gần sinh và còn một đống nợ nần nữa chứ”.
Nhà chị Thương - đó là một căn nhà nhỏ lụp xụp đến tạm bợ, bên trong trống hoác trống hơ chẳng có vật gì đáng giá. Thắp nén hương cho người đã khuất, chúng tôi bắt đầu câu chuyện…
Anh Nguyện và chị Thương cưới nhau được 5 năm và có với nhau 3 đứa con, bé đầu 4 tuổi, bé giữa 2 tuổi và đứa con út vẫn chưa được sinh ra mà đã mồ côi cha rồi…
Lúc còn sống, một mình anh Nguyện làm công nhân nuôi cả gia đình và lo tiền thuốc thang cho đứa em trai bị nhiều thứ bệnh: thoái hóa cột sống, thần kinh tọa và khớp…
Hoàn cảnh gia đình chị Thương vốn đã éo le lắm rồi, giờ anh Nguyện chết đi, toàn bộ gánh nặng gia đình đều đè nặng lên vai chị Thương.
Ngoài 3 sào ruộng trồng lúa thì gia đình chị không còn nguồn thu nhập nào khác. 5 miệng ăn giờ chỉ trông chờ vào 1 tay người đàn bà ốm yếu, bụng mang dạ chửa.
Nhìn di ảnh của chồng trên bàn thờ còn nghi ngút khói hương, chị Thương ôm 2 đứa con thơ dại vào lòng khóc nức nở khiến 2 đứa trẻ cũng òa khóc theo.
![]() |
Cả nhà toàn người già, trẻ nhỏ giờ trông cậy hết vào mình chị Thương |
Chứng kiến cảnh tượng đó, bà con làng xóm không ai không thương xót cho thân phận của người đàn bà góa phụ bất hạnh, của 3 đứa trẻ mồ côi cha sớm.
Giờ đây mỗi ngày đến, người đàn bà bất hạnh ấy vừa phải kìm nén nỗi đau về tinh thần, vừa phải làm lụng vất vả để mưu sinh và nuôi nấng các con nên người.
“Anh Nguyện ra đi đột ngột quá! Hôm đó, trước khi đi làm anh ấy nói là khi về sẽ chở em đi khám thai, nhưng ai ngờ đến chiều thì anh ấy đã... Sao ông trời lại bất công với gia đình em quá vậy!”, chị Thương nói trong nước mắt.
Không biết chị Thương và gia đình sẽ còn phải chịu đựng nỗi đau ấy đến bao giờ. Rồi đây người đàn bà góa phụ ốm yếu, bụng mang dạ chửa kia sẽ làm gì để tiếp tục cuộc sống, để phụng dưỡng người mẹ già yếu, để chăm sóc đứa em bệnh tật và trên hết là nuôi nấng các con nên người.
Hà Nam - Tam Nguyễn
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Gửi trực tiếp: chị Nguyễn Thị Thương Thương, trú tại tổ 2, thôn Phú Bình, xã Tam Xuân 1, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. Sđt : 0935. 635. 652 2, Qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Thương Thương ở Quảng Nam Qua TK ngân hàng Vietcombank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX - Qua TK ngân hàng Viettinbank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet Số tài khoản: 1020.1000.158.2330 Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand - Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Swift code:ICBVVNVX122 3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 2. Email: [email protected] |