-  Có lẽ nỗi đau hằn quá sâu trong tâm trí em và cái nghèo đang bủa vây gia đình em, khiến một cậu bé đang tuổi ăn tuổi lớn lại có những suy nghĩ chững trạc hơn so với tuổi của mình. Trong lúc đang mang bệnh mà em vẫn cố gắng kiếm tiền phụ mẹ nuôi em.

TIN BÀI KHÁC

Đó là cậu bé Nguyễn Hiệp (xóm 7, thôn Lạc Hóa 1, xã Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận) đang mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo, ung thư xương hàm.

Khi đọc được bức thư của cậu bé kể về hoàn cảnh bi đát hiện tại, chúng tôi không khỏi xúc động. Nhưng khi tiếp xúc với em chúng tôi càng thấy rõ hơn một cậu bé sống rất tình cảm đầy trách nhiệm như một người anh cả mẫu mực.

Trong suy nghĩ của mình, lúc nào em cũng lo cho hai em nhỏ và mẹ. Dù chính bản thân em cũng đang bế tắc và thiếu tiền trị bệnh. Dù những cơn đau đầu liên tục hành hạ, nhưng em vẫn cố gắng chịu đựng để không làm phiền tới mẹ.

{keywords}

Cha em mới qua đời được 100 ngày thì em lại bắt đầu phát bệnh nên hai mẹ con gần như phải sống ở bệnh viện...

Chúng tôi xin trích dẫn nội dung bức thư của em như sau:

…Con là con trai lớn (nhà có 3 anh em - PV), ngoài giờ học con phụ ba mẹ chăm sóc cho hai em và ai kêu gì vừa sức con thì con làm như nhặt hạt điều, lau nhà… Năm con học lớp 5 thì nỗi đau bắt đầu đến với gia đình con. Người cha là trụ cột chính bị tai biến mạch máu não, lúc ấy trong nhà không có tiền mẹ phải vay 10 triệu để chữa cho ba. Mới chuẩn bị mổ thì cha mất. Nỗi đau mất cha vẫn hằn trên gương mặt con. Con đã đứng trước thi thể ba và hứa chăm ngoan, học giỏi, chăm sóc cho mẹ và hai em, ba yên tâm ra đi nha.

Sau khi con thi học kỳ 1 con đau nặng mẹ không thể vay mượn được đồng nào vì nợ cũ chưa trả được. Ngày bác sĩ báo con mắc bệnh ung thư phải chuyển qua BV Ung Bướu điều trị. Kể từ ngày đó mẹ theo con điều trị mẹ suy nhược thần kinh mà không chịu đi khám nhường lại cho con… Con chỉ ước khỏi bệnh sớm trở lại mái trường và về nhà lo cho hai em.

Kể với chúng tôi về hoàn cảnh gia đình mình, về người cha quá cố, cậu bé không kìm nổi những dòng nước mắt. Cậu kể từ ngày cha mất đi mẹ phải lo toan tất cả nên cậu đã phải cố gắng rất nhiều để giúp mẹ nuôi em như lời đã hứa khi cha qua đời.

Hằng ngày ngoài lúc đi học cậu thường nhận hạt điều về để bóc tách kiếm thêm chút tiền phụ mẹ. Mỗi ngày nếu làm nhanh cậu cũng kiếm được 30 ngàn đồng. Theo cậu số tiền này rất ý nghĩa đối với gia đình em nên em.

Cha em mới qua đời được 100 ngày thì em lại bắt đầu phát bệnh nên hai mẹ con gần như phải sống ở bệnh viện. Không chịu ngồi im một chỗ hai mẹ con lại kiếm từng đồng bạc lẻ từ việc nhặt vỏ chai trong bệnh viện bán kiếm tiền. Số tiền rất ít ỏi đó em không phải dùng để chữa bệnh mà để gửi về quê cho bà ngoại và cô nuôi em (hai đứa em một đứa ở với bà ngoại và một ở với cô - PV) vì ngoại và cô cũng rất khổ.

Dù việc học hành luôn bị gián đoạn nhưng mỗi lần về nhà cậu bé giàu nghị lực này chăm chỉ làm việc và học hành cuối năm vừa rồi em vẫn đạt danh hiệu học sinh giỏi.

“Cháu là đứa con ngoan và hiếu thảo, cháu ý thức học hành hầu như cha mẹ không bao giờ phải nhắc nhở. Ngoài những lúc đi học về cháu giúp cha mẹ khi thì nhặt hạt điều khi thì chăm em nhưng năm nào cháu cũng đạt học sinh giỏi. Từ ngày cha cháu mất tới nay, giờ lại thêm cháu bệnh, một mình tôi khi làm khi nghỉ chẳng thể nào lo đủ cho các cháu được. Hai đứa nhỏ gửi bà ngoại một đứa, gửi cô một đứa nhưng ai cũng khó khăn cả. Cháu bệnh nhưng cứ chịu đau một mình nhiều khi nó giấu mẹ. Nó ở đây thì thương hai em ở nhà lắm hai mẹ con nhặt được cái chai lọ bán nó lại bảo gửi tiền về cho hai em. Hoàn cảnh nhà tôi như vậy, bây giờ chẳng biết làm sao kiếm đủ tiền chữa bệnh cho cháu”, chị Huỳnh Thị Lệ Chi chia sẻ.

Theo ông Võ Sáu Trưởng khu phố Lạc Hóa 1, xã Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận cho biết: Hoàn cảnh gia đình cháu Nguyễn Hiệp ở địa phương thuộc diện hộ nghèo. Cha cháu mất sớm mẹ cũng không có nghề nghiệp, cháu Hiệp lại bị bệnh nên rất khó khăn.

Đức Toàn

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: chị Huỳnh Thị Lệ Chi xóm 7, thôn Lạc Hóa 1, xã Lạc Tánh, huyện Tánh Linh, tỉnh Bình Thuận. ĐT: 01627006604

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ em Nguyễn Hiệp con chị Huỳnh Thị Lệ Chi, Bình Thuận)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: [email protected]