TIN BÀI KHÁC
Lê Nguyên Long (4 tuổi thôn 3, xã Đắc Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông) đang điều trị căn bệnh u nguyên bào sau phúc mạc.
Theo chị Đinh Thị Thúy Mai mẹ bé kể, bé Nguyên Long đã từng chết đi sống lại. Nếu như cái đêm định mệnh ấy, chị chỉ cần rời mắt khỏi con một chút thì có lẽ cậu bé này đã ra đi mãi mãi.
Cách đây gần 1 năm, bé Nguyên Long bị sốt và đang ngủ bỗng dưng mắt trợn trừng, bụng phình to chị vội vàng gọi chồng vào thì thấy bé đã ngưng thở. Rất may cha bé đã bình tĩnh ép tim, hô hấp một lúc sau thì bé đã thở đều lại.
Một lần qua được cửa tử trong gang tấc, rồi bé được chuyển xuống bệnh viện tiếp tục điều trị. Suốt quãng thời gian dài, chị Mai luôn sống trong lo sợ vì không biết tính mạng con mình sẽ ra sao.
Với chị, mỗi khi màn đêm buông xuống là nỗi sợ hãi lại ùa về, chị chỉ sợ rằng khi mình chợp mắt đi thì không biết con sẽ ra sao.
![]() |
Bé Nguyên Long với nụ cười thường trực trên môi |
Nếu cuộc sống cứ diễn ra bình thường thì một năm sẽ trôi đi nhanh chóng, nhưng với gia đình chị Mai một năm qua đã phải trải qua rất nhiều khó khăn tưởng chừng như không thể nào vượt qua nổi.
Một năm điều trị cho con tốn kém không biết bao nhiêu tiền bạc, trong nhà không đủ chị phải vay mượn bên ngoài nhưng lúc nào cũng trong tình trạng thiếu thốn.
Đến lúc cần phải “đánh thuốc mạnh” để hy vọng bé sẽ khỏe mạnh thì lại là lúc gia đình chị cạn kiệt nhất. Chị không còn biết trông cậy vào đâu để có được những khoản tiền lớn chữa bệnh cho con.
Chồng chị anh Lê Văn Phúc làm thuê đầu tắt mặt tối từ sớm tới khuya cũng chẳng thể nào đủ tiền cho con chữa bệnh. Đứa con nhỏ chưa được một tuổi gửi ông bà ngoại cũng còn đang thiếu sữa.
“Thực sự vợ chồng tôi bây giờ cũng chẳng biết trông cậy vào đâu nữa. Một mình anh ấy đi làm phải lo cho cả nhà bình thường đã khó chứ nói gì tới chữa bệnh nữa, tốn kém lắm từ tiền chi phí đi lại, thuốc men… Cha mẹ nào chẳng thương con chẳng muốn con được điều trị tới nơi tới chốn nhưng đà này thì cũng chẳng biết ngày mai sẽ ra sao. Bác sĩ mới thông báo cần “đánh liều mạnh” gấp đôi để hy vọng kết quả tốt hơn. Nhưng ngặt nỗi bây giờ vợ chồng tôi biết kiếm đâu ra tiền để tiếp tục lo cho con.
Nhiều lúc nhìn con ngây thơ hồn nhiên cười nói mà không cầm nổi nước mắt. Nó bé quá chẳng thể hiểu được bệnh tình và sự khó khăn của cha mẹ. Nó đâu biết cha mẹ nó cũng đang không có cách nào để cứu nó. Nếu như không có phép màu thì cha mẹ cũng đành bó tay. Đấy anh coi, nhìn nó hoạt bát thế này, luôn chân luôn tay, cha mẹ nào không xót”, chị Mai chia sẻ.
Theo ông Nguyễn Tình Báu Trưởng thôn 3, xã Đắc Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông cho biết: Gia đình anh Lê Văn Phúc thuộc diện hộ nghèo của địa phương. Hai vợ chồng làm thuê có hai đứa con, thằng lớn thì bị bệnh ở viện suốt thằng nhỏ gửi ông bà ngoại có mình anh Phúc đi làm nên khó khăn lắm.
Chia sẻ với chị Mai, chúng tôi hiểu được nỗi đau tột cùng của người mẹ đang không biết làm cách nào để cứu con. Nghĩ đến gia cảnh của chị Mai và bệnh tình của Nguyên Long, chính chúng tôi cũng không biết an ủi chị ra sao. Hy vọng sẽ có nhiều tấm lòng hảo tâm cùng chia sẻ với Nguyên Long vượt qua được khó khăn này.
Đức Toàn
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về: 1. Gửi trực tiếp anh Lê Văn Phúc thôn 3, xã Đắc Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắc Nông, ĐT: 0985149677 2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ bé Lê Nguyên Long con anh Lê Văn Phúc, Đắc Nông) - Qua TK ngân hàng Vietcombank: Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX - Qua TK ngân hàng Viettinbank: Chuyển khoản: Báo VietNamnet Số tài khoản: 1020.1000.158.2330 Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand - Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Swift code:ICBVVNVX122 3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 Email: [email protected] |