Theo RT, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi ngày 13/6 đã có mặt tại hiện trường vụ rơi máy bay Boeing 787-8 của hãng hàng không Air India. Tại đây, ông Modi đã trò chuyện với các quan chức và lực lượng cứu hộ.

"Khung cảnh tan hoang khiến tôi vô cùng đau xót. Tôi đã gặp gỡ những người đang nỗ lực không ngừng khắc phục hậu quả", ông Modi cho biết.

Không lâu sau khi tới hiện trường vụ rơi máy bay, Thủ tướng Modi đã chủ trì cuộc họp với các quan chức tại sân bay Ahmedabad để lắng nghe báo cáo cập nhật về vụ tai nạn.

Cùng ngày, ông Modi cũng đã tới Bệnh viện Dân sự Ahmedabad để thăm hỏi ông Vishwash Kumar Ramesh, người sống sót duy nhất trong số 242 hành khách có mặt trên chiếc máy bay Boeing 787-8.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tới hiện trường vụ rơi máy bay khiến 290 người thiệt mạng. Video: RT

Trong cuộc trò chuyện đầy xúc động, ông Ramesh đã kể lại khoảnh khắc khi mình thoát khỏi cửa tử. "Khi tôi có lại nhận thức, rất nhiều thi thể nằm ngổn ngang khắp nơi. Tôi vô cùng sợ hãi, cố gắng đứng dậy và bỏ chạy. Mảnh vỡ máy bay rải đầy xung quanh. Ai đó đã kéo tôi lại, đưa tôi lên xe cứu thương và chở đến bệnh viện", người đàn ông 38 tuổi nói.

Theo truyền thông Ấn Độ, tính đến sáng 13/6, đã có 6 thi thể đã được bàn giao cho thân nhân sau khi hoàn tất khám nghiệm pháp y. Hiện cơ quan chức năng đang đẩy nhanh việc xét nghiệm khoảng 1.000 mẫu ADN để xác định danh tính của toàn bộ nạn nhân.

Cách đây một ngày, máy bay chở theo 242 người của Air India đã bất ngờ gặp sự cố không lâu sau khi cất cánh. Chiếc Boeing 787-8 cuối cùng lao vào một khu ký túc xá dành cho bác sĩ ở Ahmedabad, khiến tổng cộng 290 người thiệt mạng.