- P.V VietNamNet đã trực tiếp trao đổi với 2 nghi can liên quan đến vụ tấn công, giật súng của công an dẫn đến việc súng phát nổ làm 1 người chết, 1 người bị thương.

Bắt 2 đối tượng

Liên quan đến vụ “nổ súng trên phố ở Sài Gòn, 2 người thương vong” xảy ra lúc 23h50 đêm 29/12 tại giao lộ đường số 6 – số 23, KP.2, P.Bình Chiểu, Q.Thủ Đức, đến chiều tối 30/12 công an Q.Thủ Đức đã ra quyết định bắt giữ đối với Phan Đức Đạt (SN 1983) và Trần Anh Hùng (SN 1973, cùng quê Lâm Đồng).

{keywords}

Đối tượng Trần Anh Hùng


Đại tá Lê Anh Tuấn – trưởng công an Q.Thủ Đức xác nhận, 2 người trên bị bắt giữ để điều tra, xử lý về hành vi “chống người thi hành công vụ” và “đe dọa giết người”.

P.V VietNamNet đã tiếp xúc với 2 nghi can bị bắt giữ là Trần Anh Hùng và Phan Đức Đạt khi đang bị tạm giữ tại công an Q.Thủ Đức để làm rõ vụ việc.

Theo lời kể của 2 người trên và điều tra ban đầu của công an Q.Thủ Đức, đêm 29/12 Trần Anh Hùng, Đạt, Bùi Văn Mạnh (SN 1973, quê Lâm Đồng), Hoàng (chưa rõ lai lịch, hiện đã bỏ trốn)…cùng 4 người khác nhậu ở 1 quán lề đường gần chợ đầu mối Thủ Đức. Nhóm này đều là tài xế, phụ xe chở rau, củ, quả từ Lâm Đồng xuống giao hàng tại chợ đầu mối Thủ Đức…

Sau khi nhậu xong 2 thùng bia, cả nhóm đi bộ ra về khách sạn và vị trí đậu xe. Đạt và đối tượng bên Bo đi trước, những người khác đi bộ theo sau. Đến giao lộ đường số 6 –số 23 thì Đạt và Bo cự cãi lớn tiếng.

Đúng lúc này tổ công tác công an P.Bình Chiểu gồm trung úy Phạm Tiến Hùng và 2 bảo vệ dân phố tuần tra địa bàn, đi đến và bắt gặp. Trung úy Hùng nhắc nhở nhưng Đạt lớn tiếng chửi thề. Trung úy Hùng đề nghị Đạt cho kiểm tra giấy tờ tùy thân thì Đạt hỏi ngược lại “thẻ ngành công an của mày đâu?”. Khi trung úy Hùng xuất trình giấy tờ thì Đạt vẫn lớn tiếng, chửi bới.

Giằng co dẫn tới nổ súng

Cùng lúc, Trần Anh Hùng cùng Mạnh và những người khác đi đến. Thấy Đạt đứng lớn tiếng với công an thì Trần Anh Hùng la lớn “đánh chết nó cho tao!” và la lớn thêm “nó có súng nhưng không dám bắn đâu”.

{keywords}

Hiện trường vụ việc


Bị kích động lúc có hơi men, Đạt lao vào đấm đá trung úy Hùng buộc công an này rút súng bắn chỉ thiên. Trần Anh Hùng cùng Mạnh, Hoàng lao vào tiếp tục tấn công 3 người thuộc tổ công tác.

Trần Anh Hùng khai báo, đã cùng Mạnh trực tiếp giằng súng của trung úy Hùng. Lúc giằng co, bất ngờ khẩu súng phát nổ 2 phát, xuyên đùi trái của Đạt, còn Mạnh trúng 1 phát giữa ngực, gục chết tại chỗ.

Chưa dừng lại ở đó, Trần Anh Hùng đã chiếm đoạt khẩu súng từ tay trung úy Hùng rồi dí vào đầu 2 bảo vệ dân phố đang đứng trước mặt bóp cò. May mắn là lúc này súng đã hết đạn. Ngoài ra lúc xảy ra vụ việc, các đối tượng la hét, kích động, có gần chục người là tài xế, phụ xe có mặt gần đó cũng kéo đến gây rối.

Sau khi nhận tin báo, công an phường huy động đến, bắt giữ đối tượng đối tượng Lê Anh Hùng khi trên tay còn cầm khẩu súng vừa chiếm đoạt được.

Công an lập tức phong tỏa hiện trường và đưa đối tượng Đạt đi cấp cứu. Đáng nói là sau đó tại bệnh viện Q.Thủ Đức, một số đối tượng tìm đến để phản ứng, riêng đối tượng Đạt liên tục la hét, quậy phá bệnh viện. Công an được huy động tại đây đã nhanh chóng vãn hồi trật tự. Xác định đối tượng Đạt chỉ chấn thương phần mềm, công an đã di chuyển đối tượng này về trụ sở để phục vụ điều tra.

Hiện công an đang khẩn trương truy bắt đối tượng tên Hoàng có liên quan đến vụ việc.

Riêng vụ việc xảy ra đêm 29/12, trung úy Hùng bị thương tích ở lưng, ngực và rách quân phục CAND.

Đại tá Lê Anh Tuấn, trưởng công an Q.Thủ Đức còn cho biết thêm, thời điểm xảy ra vụ việc, khi vừa bắt giữ các đối tượng Trần Anh Hùng, Đạt, công an tiến hành đo nồng độ cồn từ các đối tượng, kết quả cho thấy, vượt mức cho phép.

Đại tá Tuấn còn thông tin “việc quy trình sử dụng súng, nổ súng như thế nào thì văn phòng cơ quan CSĐT công an TP.HCM đang thụ lý làm rõ. Bước đầu công an Q.Thủ Đức bắt giữ 2 đối tượng và đang tiếp tục bắt giữ các đối tượng có liên quan.

Qua trao đổi với P.V VietNamNet, Trần Anh Hùng và Đạt cho biết: “tụi em đều làm tài xế, lái xe thuê cho người ta kiếm sống. Do nhậu xỉn, rồi lại bị kích động nên mới hành xử như thế. Giờ ngồi hối hận cũng muộn quá rồi”

  • Đàm Đệ