Vuột khỏi gia đình
Trần Thị Thu Thảo (tự Chuối, 16 tuổi) là con út trong một gia đình đông anh chị em, ngụ tại thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang. Vì Thảo là con út, cha mẹ đã lớn tuổi nên cô bé vốn được cưng chiều, tỏ ra ương ngạnh.
Năm 2011, sau khi đậu tốt nghiệp lớp 9, Thảo bước vào chương trình ôn thi lên lớp 10 với sự kỳ vọng của cả cha và mẹ. Với họ, dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng việc tạo điều kiện cho cô con gái út tiếp tục học hành là điều cần thiết.
![]() |
Thiếu nữ trẻ bị dẫn giải sau phiên tòa. |
Thế nhưng, trước ngày thi 3 hôm, đột nhiên Thảo mất tích. Cô bé ra khỏi nhà khi nào bố mẹ không hay, chỉ biết đợi mãi không thấy về.
Rồi một ngày, gia đình nhận được giấy báo của cơ quan công an. Thảo bị bắt vì tham gia một vụ án cướp tài sản rất nghiêm trọng tại địa bàn TP.HCM. Nhận tin, cha mẹ già như chết lặng, họ lặn lội lên gặp mặt con đồng thời là người giám hộ suốt quá trình điều tra vì cô bé phạm tội ở tuổi vị thành niên.
Theo nội dung vụ án, vào lúc 18 giờ ngày 16/6/2011, Thảo cùng Tạ Quốc Thống, Nguyễn Thành Đạt, Trần Bá Thiện (đều sống lang thang) ngồi uống cà phê tại một quán nước thuộc phường Bửu Hòa, TP.Biên Hòa, Đồng Nai.
Tại đây, Thống rủ cả nhóm thuê xe taxi chở đến huyện Long Thành (tỉnh Đồng Nai) tìm nơi vắng vẻ dùng dao khống chế để cướp tài sản. Cả nhóm dạt nhà đã lâu không còn một xu dính túi nên nhanh chóng đồng ý thực hiện kế hoạch.
Thế nhưng, Thảo nhớ ra mình có việc cần về TP.HCM. Cô đề nghị nhóm bạn trai chuyển hướng thuê taxi chở về TP.HCM, gây án xong còn tiện đường cho Thảo đến điểm hẹn, cả bọn đồng ý.
Sau đó, Thống gọi xe taxi do anh L.V.H. làm tài xế đề nghị chở đến Đầm Sen (quận 11, TP.HCM). Vừa lên xe, Thảo cùng đồng bọn ngồi đúng theo vị trí Thống sắp đặt sẵn chờ cơ hội ra tay.
Đến 1 giờ sáng hôm sau, sau khi đề nghị anh H. chạy lòng vòng nhiều nơi, Thống quyết định gây án tại đường số 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân vì nơi này vắng người qua lại.
Chiếc xe vừa đến trước nhà số 133/16, Đạt vờ bảo tài xế dừng xe để vào nhà chị dâu lấy tiền. Khi anh H. vừa tắt máy liền bị Thống rút dao bấm kề vào cổ, Đạt xông vào giữ tay nạn nhân.
May mắn vơ được sợi dây xích, anh H. vung lên chống cự, chạy ra ngoài hô “cướp!cướp!”. Hoảng loạn, cả bọn bỏ chạy, riêng Thảo bị bắt ngay tại hiện trường. Qua truy xét, cơ quan điều tra tiếp tục bắt khẩn cấp các đối tượng còn lại về quy án.
Xét xử sơ thẩm, TAND quận Tân Phú tuyên phạt Tạ Quốc Thống mức án 9 năm tù, Đạt và Thiện mỗi bị cáo 8 năm tù cùng về tội “cướp tài sản”. Riêng Thảo nhận án 4 năm tù vì bị cáo phạm tội khi vừa bước qua tuổi 15 nên được xem xét, giảm nhẹ.
Vết xước đầu đời
“Bị cáo quen Thống ở đâu?” - “Dạ ở quán internet”.
“Quen bao lâu thì cùng nhau đi Biên Hòa thuê khách sạn ở?” - “Dạ từ hôm trước thì tối hôm sau đi”.
“Bị cáo có biết Thống làm nghề gì, quê quán ở đâu không?” - “Không”.
“Vậy có biết Thống là đối tượng có nhiều tiền án về cướp giật, trộm cắp tài sản không?” - “Dạ, không biết gì hết ạ”.
Lý giải lý do bỏ nhà đi bụi, thoáng một chút ngập ngừng Thảo cho biết: “Con buồn chán cảnh nghèo của gia đình, giận cha mẹ nên mới bỏ đi. Con muốn đi để thoát khỏi cái nghèo. Con vào tiệm internet quen Thống và nhóm bạn thấy hợp nên đi chơi…”.
Nghe những lời khai của bị cáo, vị đại diện Viện kiểm sát chỉ biết lắc đầu ngao ngán còn người mẹ già chỉ biết đưa tay bưng mặt khóc rấm rứt.
Khi HĐXX mời lên hỏi về sự quan tâm, giáo dục con cái trong gia đình, cha Thảo nhăn nhó: “Trước đây con tôi học cũng giỏi chứ đâu đến nỗi. Sau nó lên mạng chát chít gì tôi đâu có biết, chắc nó bị rủ rê mới vậy”.
“Nhìn nó nhỏ thế ai nỡ la mắng làm gì, vậy mà nó lại giận cha mẹ nên bỏ đi. Lúc nó đi, mẹ nó nhớ quá khóc hoài không ngủ được, tôi già rồi cũng chắng biết tìm nó ở đâu. Tôi xin tòa giảm nhẹ tội cho con tôi, nó còn nhỏ dại…”, ấp úng mãi, khó khăn lắm ông mới nói được chừng ấy.
Giờ nghị án, cặp vợ chồng già ngồi buồn bã phía sau phòng xử. Không ai nói nửa lời, chỉ chăm chăm nhìn con gái với ánh mắt rưng rưng. Nghe tòa tuyên chấp nhận kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt cho Thảo xuống còn 3 năm tù về tội “cướp tài sản”, vợ chồng họ vẫn khóc.
Khi con gái mếu máo bước qua, người mẹ mới lật đật chạy theo dặn con cố gắng cải cải tạo tốt và hứa sẽ lên thăm. Thảo gật đầu đáp lại.
Hi vọng bản án 3 năm tù sẽ nhanh chóng qua đi, ngày tháng trong trại giam sẽ giúp thiếu nữ nhận ra bài học để làm lại cuộc đời sau những phút bồng bột.
M.Phượng