Gây án
Thông tin từ cơ quan công an cho hay, 13h ngày 17/4, Công an thị xã Sơn Tây nhận được đơn trình báo của gia đình ông Nguyễn Như Luyến (SN 1965, ở thị xã Sơn Tây) về việc con gái ông là chị Nguyễn Thị H. (SN 1991), công nhân Công ty Cổ phần may Sơn Hà đi từ 6h ngày 16/4/2011 không thấy về, dù gia đình đã cố công tìm kiếm.
Sau khi nhận được đơn trình báo, Công an thị xã Sơn Tây tổ chức xác minh, điều tra, truy xét. Đến chiều 17/4/2011, công an đã làm rõ và bắt khẩn cấp Vẫn Anh Hoài (SN 1994, ở Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội) để làm rõ hành vi giết người, cướp tài sản.
Theo tài liệu điều tra ban đầu, vào sáng 16/4, Vẫn Anh Hoài điện thoại hẹn chị H. đến đón tại cây xăng xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ rồi đi xe cùng chị H. đến Công ty cổ phần May Sơn Hà (xe máy nhãn hiệu Yamaha –Mio Classic, biển kiểm soát 30Y3-7242).
![]() |
H. đang điều trị tại bệnh viện |
Đến 12h ngày 16/4, Hoài dẫn chị H. đến một đồi cây rồi hãm hiếp và đẩy chị H. ngã xuống chiếc giếng bỏ hoang, sâu 10 mét, không có nước, với mục đích giết chị H. để chiếm đoạt chiếc xe máy của nạn nhân.
Sau khi đẩy chị H. xuống giếng, Hoài đã lấy chiếc mũ bảo hiểm, guốc của nạn nhân ném xuống giếng, sau đó lấy xe của chị mang về cầm cố cho đối tượng Bùi Văn Đức (SN 1975, ở cụm 3, xã Thọ Lộc, huyện Phúc Thọ) lấy 2 triệu đồng. Rất may là nạn nhân đã được Công an thị xã Sơn Tây đã kịp thời cứu và đưa đi Bệnh viện 105 điều trị.
Hoảng loạn
Đến chiều 19/4, chị H. vẫn ở trong tình trạng bị đa chấn thương, tinh thần hoảng loạn, tình trạng sức khỏe yếu. Ngồi cạnh con gái thiêm thiếp trên giường bệnh, trong nước mắt, bà Đỗ Thị Nhâm, mẹ chị H. cho biết: H. là con lớn trong gia đình có 3 chị em. H vốn là đứa con ngoan trong gia đình. Học hết lớp 9, H. xin bố mẹ cho nghỉ học và vào làm ở Công ty cổ phần May Sơn Hà với mức lương gần 2 triệu đồng/ tháng.
Đi làm có tiền, H. gửi mẹ tiền để chi tiêu và lo cho các em ăn học. Thời gian gần đây, khi biết H. có quen biết và đi lại với một người thanh niên ở huyện Phúc Thọ, Hà Nội thì gia đình không mấy bằng lòng vì thấy anh ta không có công ăn việc làm ổn định.
Theo lời mẹ H., anh ta giới thiệu với gia đình và với H. tên là Việt, là họ hàng với người hàng xóm gần nhà H. “Đã vài lần anh ta đến nhà tôi chơi, nhưng chúng tôi không đồng ý nên đã nói khéo để anh ta ra về, rồi lựa lời khuyên cháu H. Những lúc ấy, H. nói rằng hai đứa là bạn chứ không có chuyện tình cảm gì cả”, mẹ H. kể.
Cũng theo lời bà Nhâm, sáng ngày 16/4/2011, H. dậy từ rất sớm, chưa đến 6 giờ sáng đã dắt xe ra khỏi nhà và đến gần 20 giờ tối vẫn chưa thấy về nên gia đình đã cố công đi tìm.
Đến sáng hôm sau, mẹ H. đến nhà người thím làm cùng công ty với H. thì mới biết hôm trước H. cũng không đi làm. Đoán H. đi với người người bạn trai mới quen, gia đình đi tìm hiểu thì được biết, sáng 16/4, cậu thanh niên này cũng dậy rồi ra khỏi nhà từ lúc 6 giờ sáng.
Trưa hôm đó, nam thanh niên này điều khiển 1 chiếc xe ga màu đen trở về nhà, nhưng đến chiều lại đi bộ và xin phép sang nhà người thân ở gần đó tá túc. “Qua đó, chúng tôi thấy có điều gì đó bất ổn nên vội vàng đi báo công an”, người mẹ thiểu não nói.
Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục làm rõ.
T.Nhung