TIN BÀI KHÁC
Dù chưa kết thúc liệu trình thiếu máu và rối loạn sinh tủy, hai mẹ con bé Đinh Bảo Ngọc (thôn Xa Hạ, xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định) vẫn phải khăn gói về quê. Bởi, chẳng còn tiền nữa. Cả nhà có đôi triệu, đưa con lên Hà Nội nằm viện 3 tuần là hai mẹ con bé Ngọc đã phải “cầm cự” cố gắng lắm rồi…
Bé Đinh Bảo Ngọc vừa tròn 17 tháng tuổi cách đây đúng 3 ngày. 17 tháng tuổi nhưng bé chỉ nặng chưa đầy 8kg, khuôn mặt nhỏ thó với chân tay gầy giơ xương, lòng khòng, đôi mắt lúc nào cũng ngấn nước.
Chị Nguyễn Thị Thủy (SN 1991) - mẹ bé Ngọc khóc nấc lên: Khổ lắm cô ơi, hết tiền rồi mà bệnh vẫn còn, không biết bao giờ mới chữa khỏi được!
Cháu Bảo Ngọc là con đầu lòng của hai vợ chồng chị Thủy. Cháu sinh ra đã ốm yếu, xanh xao, hai anh chị nhà làm nông, chạy ăn từng bữa mà nuôi con kì công vất vả quá. Hàng xóm láng giềng ai cũng bảo cháu Ngọc chả giống trẻ con ở quê, vì ở đây đứa nhỏ nào cũng dễ nuôi, có gì ăn nấy mà vẫn lớn như thổi.
|
Cháu Ngọc thường xuyên quấy khóc vì bệnh tật |
Được cha mẹ cho mảnh đất sau vườn, bố mẹ cháu Ngọc mạnh dạn vay ngân hàng trăm triệu dựng nhà xây, mong cho con có chỗ ở khang trang nhưng đúng lúc nhà sắp hoàn thiện thì cháu Bảo Ngọc phát bệnh. Chị Thủy nói: chúng tôi cứ nghĩ cháu còi bình thường, cứ cố gắng nuôi rồi cháu cũng sẽ lớn, ai ngờ, cháu nhiều bệnh quá, mà toàn bệnh con nhà giàu thôi cô chú ơi...
Bắt đầu là chuyện cháu thường xuyên tím tái mặt mày, hay ôm bụng kêu khóc, nhiều đêm cháu quấy quả khiến cả nhà không ai ngủ được. Bố mẹ đưa Bảo Ngọc đi bệnh viện huyện thì họ không phát hiện ra bệnh, yêu cầu gia đình chuyển lên tuyến trên. Lên đến bệnh viện Tỉnh thì họ yêu cầu gia đình đưa bé lên Viện Huyết học truyền máu Trung Ương.
Tại đây, các bác sĩ cho biết Bảo Ngọc bị thiếu máu, rối loạn sinh tủy và gan lách to.
Tuy nhiên, do thể trạng yếu nên các bác sĩ hiện chỉ điều trị cho Bảo Ngọc bệnh thiếu máu. Còn bệnh gan lách to, đợi khi nào sức khỏe khá hơn mới có thể tiến hành phẫu thuật được.
Điều quan trọng nhất lúc này là chế độ dinh dưỡng của cháu Bảo Ngọc. Muốn thể trạng tốt, thuốc có tác dụng thì bé Ngọc cần phải có chế độ dinh dưỡng đặc biệt. Thế nhưng, bố mẹ cháu giờ cũng chẳng biết lấy đâu ra tiền để mua thức ăn ngon, trái cây hay bổ sung vitamin cho cháu nữa. Thôi thì vẫn quay trở về với điệp khúc có gì ăn nấy, rau cháu rồi cũng qua bữa, qua ngày....Cứ như thế nên chẳng biết đến bao giờ cháu Ngọc mới có sức khỏe tốt, mới hết thiếu máu để điều trị tiếp bệnh rối loạn sinh tủy và tiến hành phẫu thuật lách?...
Nhân Ái
Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:
1. Trực tiếp: Chị Nguyễn Thị Thủy (Mẹ cháu Đinh Bảo Ngọc) thôn Xa Hạ, xã Hoàng Nam, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Đt 01672477190 2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ bé Đinh Bảo Ngọc ở Nam Định) - Qua TK ngân hàng Vietcombank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội - Chuyển khoản từ nước ngoài: - Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER - The currency of bank account: 0011002643148 -Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM -Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam -SWIFT code: BFTVVNVX - Qua TK ngân hàng Viettinbank: Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet Số tài khoản: 1020.1000.158.2330 Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội - Chuyển tiền từ nước ngoài: Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand - Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội - Swift code:ICBVVNVX122 3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet: - Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội - Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881 Email: [email protected] |