Thế giới trong tuần đã trải qua nhiều sự kiện, trong đó có căng thẳng tiếp tục ở
Ukraina, liên tiếp phát hiện các vật thể lạ ở Ấn Độ Dương có thể là của máy bay
Malaysia mất tích...
TIN BÀI KHÁC:
Dưới đây là một số hỉnh ảnh ấn tượng của một số diễn biến nổi bật:

Quốc hội Ukraina bị các thành viên của phong trào "Khu vực Cánh hữu" bao vây trong hai ngày liên tiếp. Họ đòi Bộ trưởng Nội vụ lâm thời Arsen Avakov bị cách chức, cáo buộc ông này đã ra mệnh lệnh mà họ gọi là một "vụ ám sát chính trị" đối với một trong các lãnh đạo của họ, Aleksandr Muzychko. (Ảnh: AP)

Thân nhân một hành khách trên chuyến bay MH370 của Malaysia Airlines mất tích đang trò chuyện với báo chí sau khi anh cùng hai người khác được hãng hàng không này thông báo họ sẽ được chở đến "khu hồi phục" trong khi chiến dịch tìm kiếm máy bay vẫn tiếp tục.(Ảnh: Getty)
Tổng thống Barack Obama cười vui trong cuộc gặp gỡ với Giáo hoàng Francis ở
Vatican. Phó Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Ben Rhodes cho biết, ông Obama đã được
truyền cảm hứng bởi Giáo hoàng và cách ông khuyến khích mọi người trên toàn thế
giới bằng những thông điệp bình đẳng. (Ảnh: Reuters)
Đệ nhất Phu nhân Mỹ Michelle Obama múa thái cực quyền cùng các sinh viên trường Trung học số 7 ở Thành Đô, Tứ Xuyên. Bà Michelle cùng mẹ đẻ và hai con gái tới Trung Quốc ngày 20/3 trong chuyến thăm kéo dài 6 ngày nhằm trao đổi văn hóa và giáo dục.
Lở đất kinh hoàng ở bang Washington đã phá hủy khoảng 30 ngôi nhà, gây
nghẽn một con sông và gây ra một bãi bùn lầy khủng khiếp. Những người sống sót
cuối cùng được kéo ra khỏi bùn là vào ngày 22/3. (Ảnh: AP)
Một người đàn ông bế con trai tới một trung tâm sơ tán sau khi hỏa hoạn thiêu
rụi một khu ổ chuột ở Tondo thuộc Manila. Báo chí địa phương đưa tin, thần lửa
đã khiến ít nhất 200 gia đình trở nên vô gia cư. (Ảnh: Getty)
Một phụ nữ đang ngắm một mẫu người máy biến hình trong bộ sưu tập "Transformers"
mà một nông dân ở Sơn Đông, Trung Quốc, cùng nhóm của ông chế tạo từ sắt vụn và
phế liệu. (Ảnh: STR)
Cư dân trại tị nạn Yarmuk, phía nam Damascus, đứng giữa đống đổ nát khi họ chờ
nhận cứu trợ lương thực. sau nhiều tháng hứng chịu bom đạn cả trong và ngoài
Yarmuk giữa quân nổi dậy và lính chính phủ Syria, những người sống trong trại
này giảm mạnh, từ hơn 150.000 người xuống còn 40.000 người, trong số họ có
18.000 người Palestine. (Ảnh: Getty)
Thanh Hảo