- Muốn có tiền tiêu xài mà không mất công sức, nhiều ông chồng sẵn sàng vạch ra kế hoạch dùng vợ làm “mồi câu”, đưa những kẻ háo sắc vào bẫy. Sau đó ép “con mồi” phải đưa tiền mặt, tài sản cá nhân để “đền bù danh dự”.

Vợ chồng đồng lòng lừa thầy bói

Khởi nguồn của vụ án này bắt đầu từ những tin nhắn “à ơi” của Lê Văn Đạo, một thầy bói gửi cho Lê Thị Tuyết (SN 1988, Đông Anh, Hà Nội), khách hàng hay đến nhà Đạo để xem bói và làm lễ "giải hạn".

Những tin nhắn này đã làm Phan Thế Công, chồng Tuyết “nóng mặt”, Công đã cùng vợ lên kế hoạch để dạy cho lão thầy bói một bài học.

Công rủ anh rể là Nguyễn Trường Giang và 2 đối tượng nữa là Nguyễn Thị Nga và Ngô Văn Ngọc cùng tham gia kế hoạch với lời hứa “xong việc sẽ cho 5 triệu đồng”.

{keywords}

Các bị cáo tham gia cướp tài sản của thầy bói Lưu Văn Đạo tại tòa (Ảnh: VietNamNet)

Tối ngày 8/9/2012, Đạo đến đón Tuyết và đưa nhau vào nhà nghỉ ở huyện Sóc Sơn, Hà Nội. Một lúc sau, Công, Giang, Ngọc, Nga xông vào nhà nghỉ bắt quả tang Đạo và Tuyết đang cùng ở trong phòng.

Tại đây, Công bắt Đạo viết giấy vay nợ 200 triệu đồng và phải trả trong vòng 30 ngày vì tội dám “tòm tem” với vợ của hắn. Sau khi viết giấy nợ, Công và đồng bọn bắt thầy bói đi cầm xe máy, lấy hơn 20 triệu đồng đưa cho mình.

Bức xúc trước việc bị “gài bẫy”, Lê Văn Đạo đã đến cơ quan trình báo và màn kịch để chiếm đoạt tài sản đã bị cơ quan công an lật tẩy.

Dùng "vợ hờ" làm mồi câu

Nếu như ở vụ án trên, các hung thủ phạm tội xuất phát từ những tin nhắn ỡm ờ của thầy bói thì ở vụ án dưới đây Nguyễn Đình Long (Sn 1982, ngụ Q.1, TP.HCM) lại chủ động dùng “vợ hờ” làm mồi câu chỉ mục đích kiếm tiền tiêu xài.

“Vợ hờ” của Long là Phan Ngọc Kim Chi (SN 1990, quê Tiền Giang). Để có tiền tiêu xài, Long đề nghị cô vợ trẻ xinh đẹp lên mạng tìm bạn tình rủ đến khách sạn, dụ họ uống nước có thuốc mê rồi cướp tài sản. Trước mỗi phi vụ, Long luôn chuẩn bị cho vợ gói thuốc ngủ đã được tán nhuyễn và chờ sẵn ngoài cửa khách sạn.

Ngày 25/5/2010, Chi lên mạng làm quen với anh H.. Qua màn hình, thấy cô gái xinh đẹp và có thân hình quyến rũ, người đàn ông lập tức "cắn câu".

Được Chi mở lời, anh H. đã cùng người đẹp đến một khách sạn thuộc huyện Bình Chánh (TP HCM). Trên đường đi, Chi mua 2 ly trà sữa trân châu, bỏ thuốc ngủ vào một ly để đến khách sạn đưa cho anh H. uống.

Sau khi uống, thấy khó chịu trong người, anh H. mở cửa phòng đi ra ngoài nhiều lần nhưng đều bị Chi kéo trở lại.

Thấy việc bất thường, nhân viên khách sạn vội đưa anh H. đến bệnh viện cấp cứu. Lúc này, Chi nhanh tay lục ví nạn nhân lấy được 600 nghìn đồng và đi theo nạn nhân đến bệnh biện.

Thấy anh H. có biểu hiện sốc thuốc, Chi lo lắng, gọi Long đến đón để tẩu thoát. Tuy nhiên, hành vi của cả 2 đã khiến nhiều người nghi ngờ, bảo vệ bệnh viện đã bắt cả 2 giao cho công an.

Ba lần để vợ làm 'mồi' moi tiền đàn ông

Cũng với lý do cướp tài sản, Nguyễn Văn Kháng (SN 1974, xã Đức Hòa, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) đã dùng vợ là Nguyễn Thị Lan (SN 1971) làm 'mồi câu', dụ cánh đàn ông hám của lạ vào tròng.

{keywords}

Vợ chồng Nguyễn Văn Kháng và Nguyễn Thị Lan (huyện Sóc Sơn, Hà Nội) 3 lần cho những kẻ hám của lạ “vào tròng” (Ảnh: CAND)

Sáng 14/9/2013, do cạn tiền, Kháng chở Lan ra xã Thanh Xuân (Sóc Sơn) để dụ trai về nhà giả vờ bán dâm.

Sau khi dùng "chiến thuật" đi nhờ xe, Lan đã đưa được 2 người đàn ông hám của lạ là Đỗ Văn Chiến (SN 1963), làm nghề "xe ôm" và Nguyễn Văn Nghênh (SN 1974, đều ở thôn Thạch Lỗi) về nhà mình ở xã Đức Hòa.

Tại đây, Lan dùng thủ đoạn mơn trớn làm 2 người đàn ông lạ bị hút hồn và định dở trò sàm sỡ với người phụ nữ này.

Đang trong lúc hí hửng tưởng được "chén của lạ", 2 xe ôm Nghênh, Chiến bị Kháng xông vào đấm đá liên hồi.

Tiếp theo, 2 vợ chồng Kháng, Lan và đồng bọn đe dọa 2 “con mồi” phải nộp lại chiếc xe máy Honda vì đã cả gan đến tận nhà để sàm sỡ với vợ người khác.

Ngoài ra, vợ chồng Kháng, Lan còn dàn dựng kịch bản gây ra 2 vụ tương tự vào các ngày 4 và 7/9. Nạn nhân các vụ này là 2 người đàn ông ở tỉnh Bắc Ninh.

Phạt...100 triệu đồng vì dám “tán tỉnh” hoa đã có chủ

Cách đây chưa lâu, người dân thị trấn Đắk Mil, Đăk Nông đã được chứng kiến một vụ đánh ghen hi hữu, với những tình tiết những tưởng chỉ có trong phim.

Chủ nhân của màn đánh ghen ấy là Vi Văn Hòa (SN 1979). Nạn nhân bị bắt quả tang trong tình trạng không mảnh vải che thân là anh Nguyễn Phúc Chinh (SN 1984) ở huyện Ea Hleo, tỉnh Đăk Lăk.

Trong thời gian đi làm ăn ở TP.HCM, Hòa nghi ngờ vợ mình đang ở nhà (thị trấn Đắk Mil) là chị Hoàng Thị Huệ có quan hệ mờ ám với anh Chinh. Vào cuối tháng 2/2012, bực mình vì bị cắm sừng, Hòa đã về nhà bắt vợ giăng bẫy tình để bắt quả tang vợ và tình địch ngoại tình, với mục đích là để đòi tiền phạt.

Hòa đã nghĩ ra một kế hiểm là bắt vợ dụ người tình đến phòng trọ, trong khi cả hai đang mây mưa thì Hòa sẽ xông vào bắt quả tang. Mặc dù không đồng ý với việc làm này, nhưng vì đã trót lỡ sai lầm nên chị Huệ đành nhắm mắt làm theo kịch bản soạn sẵn của chồng.

Theo đó, chiều 18/2, theo yêu cầu của chồng, chị Huệ dùng điện thoại liên lạc, rủ anh Chinh đến nhà trọ của mình chơi.

Như kế hoạch đã vạch ra, khi Nguyễn Phúc Chinh đến nhà thì được Hoàng Thị Huệ đón tiếp đưa vào buồng rồi nhanh chóng cởi bỏ quần áo. Cứ ngỡ như mọi bận, nên anh Chinh không mảy may nghi ngờ, toàn tâm toàn ý tận hưởng giây phút vui vẻ.

Trong lúc anh Chinh đang trên người không một mảnh vải che thân thì lập tức Hòa rủ thêm em vợ và em rể xông vào dùng dây điện trói tay, chân rồi đánh túi bụi khiến anh Chinh bị trọng thương.

Sau khi đánh đập tình địch tả tơi, Vi Văn Hòa lấy điện thoại của nạn nhân, yêu cầu anh Chinh gọi điện thoại cho gia đình, bảo mamg 100 triệu đồng đến để chuộc.

Nhận được tin báo, linh cảm có điều chẳng lành, nên người nhà anh Chinh đã báo công an. Ngay sau khi nhận được thông tin, cơ quan chức năng đã phát hiện anh Chinh đang trong tình trạng không mặc quần áo, bị các đối tượng trên trói 2 tay, chân, trên cơ thể có nhiều vết thương.

Tại cơ quan điều tra, Vi Văn Hòa khai nhận, hành vi của hắn là xuất phát từ sự ghen tuông và ý muốn dằn mặt “tình địch” mà không hề biết như thế là vi phạm pháp luật.

P.Lam (Tổng hợp)