Tình trạng khan hiếm nước ở Malaysia đã dẫn tới thảm kịch đau lòng. Một phụ nữ mang song thai đã mất con vì phải xách nước.
Năm ngày trước đây, Holifah Siman đã sảy mất thai đôi khi cô và những cư dân của Taman Impian Ehsan xách nước lên nhà do khủng hoảng nước kéo dài.
Bà mẹ hai con, đang mang song thai được 3 tháng, đã xách nước gần đến căn hộ ở tầng 3 thì thấy máu nhỏ xuống đùi.
"Tôi tới phòng khám gần đó ngay lập tức nhưng bác sĩ nói, thai không thể giữ được", Siman kể trong khi nước mắt chảy tràn.
Holifah, 30 tuổi, là một trong số các phụ nữ phải xách nước từ két chứa nước
được xe tải đưa tới khu vực do chồng cô đang đi làm.
"Tôi phải đi xách nước, nếu không, khi chồng tôi về tới nhà nước đã hết sạch", Holifah Simon nói.
Một cư dân khác là Norashikin Abdul Hadi, đang mang thai 6 tháng, cho biết, gia đình cô cũng không thể chờ tới khi chồng cô về để xách nước. "Cuộc sống vô cùng khó khăn. Khi nào chúng tôi mới có nước".
- Hoài Linh (Theo ST)