Bây giờ Lệ Rơi nổi tiếng, giao lưu trực tuyến trên báo, tổ chức minishow, lại được cho là "sự què quặt văn hóa" hay là trò lố bịch khôi hài gì đó, trở thành cái cớ cho nhiều người chửi bới trí tuệ xã hội. Thế kỷ 21 biết quan điểm này, cho biết: "Tôi cảm thấy rất buồn vì thế là 14 năm tôi sống trên đời chả có ý nghĩa gì cả".

Các Internet phenomena cho đến nay vẫn là đối tượng nghiên cứu của ngành truyền thông và chắc chắn không được tạo ra từ những quan niệm hủ lậu về văn hóa mà nhân loại đã tích lũy trong vòng 20 thế kỷ trước. Những người đang chỉ trích việc Lệ Rơi trở nên nổi tiếng, hẳn không biết đến "Ain't nobody got time for that" của Sweet Brown. Hoặc biết nhưng mà quên.

Cô này, một người Mỹ da màu vô danh trên đường phố, chỉ nói đúng một câu "Ain't nobody got time for that" bằng ngữ điệu buồn cười kiểu Mỹ đen trong một đoạn phỏng vấn truyền hình, khiến nhiều người cười lăn, và trở thành Internet phenomenon. Cô đã xuất hiện trên talkshow của kênh ABC, đóng phim (chỉ để nói đúng câu đó), và đã từng phải kiện Apple vì phát hành ca khúc có sử dụng đoạn thoại "Ain't nobody got time for that" của mình. Xin nhắc lại, chỉ một đoạn thoại, và thứ tạo hiệu ứng chỉ có một câu.

Hoặc hẳn là nhiều người vẫn nhớ Charlie bit my fingers. Em Charlie lại cắn tay con rồi. Đau quá. Đau thật đấy. Đoạn video ngắn về cậu bé bị em trai cắn tay và đi mách bố này, có thể được vu là có ý nghĩa nhân văn gì đó về tuổi thơ. Nhưng thực chất nó cũng là một hoạt cảnh hết sức bình thường trong cuộc sống, và nếu xét về "ý nghĩa xã hội" thì cũng không chênh so với "Ain't nobody got time for that" và Lệ Rơi bao nhiêu. Nhưng nó trở thành Internet phenomenon. Và tổng doanh thu từ đoạn video dài đúng 56 giây này cho cha mẹ Charlie, là 500.000 USD. Người ta thậm chí sản xuất game dựa trên hai cậu bé trong video.

{keywords}
Lệ Rơi - Nguyễn Đức Hậu, anh nông dân yêu ca hát.

Câu hỏi tại sao sẽ rất khó trả lời và tốn rất nhiều thời gian. Nhưng hãy hiểu rằng đây không phải là một thứ dị tật gì ghê gớm. Nó là một sản phẩm thông thường của thời đại và không vì sự tồn tại của các Internet phenomena mà "xã hội mạt" như nhiều người quy kết.

Hoàng Hối Hận

BẠN NGHĨ GÌ VỀ Ý KIẾN NÀY?