
"Chiều con như vua"
Mười hai năm đèn sách, không cha mẹ nào là không mong mỏi con mình sẽ đỗ đại học, hiên ngang “cá chép hóa rồng”. Và để chuẩn bị cho điều đó, nhiều bậc phụ huynh luôn muốn tạo điều kiện thoải mái nhất cho con mình.
Đứng chờ con trước cổng trường ĐH Sư Phạm Hà Nội, bác Thành- quê Hưng Yên tâm sự: “Từ ngày lên lớp 12, tôi không cho con động tay tí ti gì vào việc nhà. Mấy hôm lên Hà Nội, tôi chỉ sợ cháu nó nắng nôi, tàu xe vất vả, tôi phải động viên từng ly từng tí. Ăn uống tôi cũng phả dè chừng vì cháu nó khảnh ăn lắm. Nhẽ ra, hai vợ chồng tôi muốn cùng đưa con đi thi thì mẹ lo ăn uống cho con sẽ đầy đủ, cẩn thận hơn, nhưng bận mùa cấy nên nhà tôi không bỏ được”.
Bác Thành không giấu giếm chuyện chiều chuộng cô con gái yêu trong mấy ngày thi đại học. Đối với bác, đó còn là niềm tự hào.
“Cháu nó ngoan ngoãn, chịu khó học hành. Nhà
không có điều kiện, chứ nếu có tiền tôi còn muốn thuê khách sạn, nhà nghỉ
cho con ở. Nhiều người muốn có con đi thi đại học mà có được đâu” – bác cười
phấn khởi nói.
![]() |
Nhiều bậc phụ huynh sẵn sàng "chiều" con hết mức trong mấy ngày thi đại học (Ảnh: VNN) |
Cũng chung quan điểm, được đưa con đi thi là một niềm vui lớn, một người cha đưa quê Nam Định thủ thỉ nói: “Nói là chiều thì cũng hơi quá, nhưng mấy ngày thi này, con thích gì tôi cũng không tiếc. Tôi đã bảo với cháu, chỉ cần thi đỗ, thì xe máy, rồi máy tính xách tay bố mẹ cung lo được cho con. Cháu nó thích lắm!”.
Còn cô Thiều Thị Châu (quê Thiệu Hóa, Thanh Hóa) đưa con ra Hà Nội chuẩn bị cho kì thi đợt hai từ hôm mùng 5 cho hay, cô thuê nhà nghỉ cho con ở cho thoải mái, lại sợ con buồn, cô đã phải đón một đứa cháu họ vốn chơi thân với chị ở quê ra “đi thi cùng” cho vui.
Cô Châu tâm sự: “Hôm đầu tiên ở nhà nghỉ, tôi thấy cháu nó buồn thiu. Cả một ngày chỉ đi ăn rồi lại về phòng, chắc vừa lạ, vừa chán. Sợ con cứ thế thì nhụt hết ý chí, tôi mới nghĩ ra cách này, tuy hơi vất vả, tốn kém, nhưng nhìn cháu tươi tỉnh hẳn lên vì có chị có em, tôi mới yên tâm phần nào” .
Trước ngày ứng thí vẫn bận… vặt lông gà giúp mẹ
Trong khi có những sỹ tử được nuông chiều hết sức như vậy, thì không ít em phải một thân một mình xoay sở cả một hành trình gian nan mới đến được phòng thi.
Em Trần Thị Hồng (quê Hải Dương) thi vào ĐH Ngoại Ngữ ĐHQG Hà Nội chia sẻ: “Em không có bố mẹ đưa đi thi vì đã có chị ở trên này rồi. Nhưng chị em ở trọ xa lắm, tận gần trường Kinh Tế Quốc Dân. Chị em chưa biết đi xe máy, lại say xe buýt. Thế là hai chị em phải đạp xe chở nhau từ bên ấy sang bên này, ở nhờ nhà một chị bạn gần chợ Dịch Vọng để đưa em đi thi. Nhà trọ chật chội, đêm qua vừa lo, vừa hồi hộp, lại nghe chuột lích rích chạy trên gác mái nhà trọ em không sao ngủ nổi chị ạ!”.
Vất vả hơn Hồng rất nhiều là hành trình đi thi của sỹ tử tên An (quê Mê Linh, Hà Nội). An tâm sự, năm nay là năm thứ hai em thi lại đại học. Năm ngoái An thi vào ĐH Xây dựng nhưng điểm thi rất thấp. Nhà An làm ruộng, hằng ngày đi chợ bán rau, bán gà trên Hà Nội. Có lẽ phần vì hoàn cảnh khó khăn, phần vì bố An không được hiểu biết nên tỏ ra khó chịu khi con cứ khăng khăng đòi thi lại.
![]() |
Có sỹ tử được cả gia đình “hộ tống” đi thi, lại có không ít em phải một thân một mình xoay sở (Ảnh: Minh Tâm) |
“Em nói thật, em không thích đi công nhân, cũng không muốn cả đời làm ruộng. Em thích nghề quay phim, thích làm báo để đi nhiều nơi nên em quyết chí thi lại. Bố em cằn nhằn suốt, mẹ em thì thương, nhưng cũng chỉ động viên em chịu khó học thế thôi. Trước hôm lên trường làm thủ tục thi bố em đi uống rượu, để mẹ em đi chợ một mình. Thế là em lại phải đi với mẹ, vặt lông gà cả ngày đến trầy cả tay…”- Long thật thà kể.
Tuy vậy, cậu trò nhỏ không hề nao núng trước kì thi đại học. Em quả quyết nói: “Dù kết quả thế nào, năm nay em vẫn phải đi học!”.
Minh Tâm
Mẹ nghèo bán bánh nuôi 2 con vào ĐH
Hơn mười năm bán bánh mì dạo ở Hà Nội, dù cuộc sống vất vả đến đâu, người mẹ
nghèo vẫn tảo tần kiên nhẫn nuôi ước mơ vào đại học cho hai cô con gái...
Tình người ở cổng trường thi
Những câu chuyện cảm động thấm đẫm tình người đằng sau cánh cổng trường thi mà ít ai được biết đến.
Chuyện của cụ ông 76 tuổi bên ngoài phòng thi
Hành trình của một cụ ông 76 tuổi đưa cháu đến trường thi tại điểm thi
ĐH Y Hà Nội sáng ngày 4/ 7 khiến nhiều người phải ngỡ ngàng, cảm phục.