Đây là những chương trình nhằm gắn kết các bạn sinh viên quốc tế và Việt Nam đang học tập tại trường, giúp các bạn sinh viên nước ngoài hòa nhập với cuộc sống tại Việt Nam cũng như giúp các bạn sinh viên Việt Nam nâng cao kỹ năng ngoại ngữ. Năm học 2013 - 2014 là năm Đại học FPT đón lứa sinh viên quốc tế đầu tiên đến từ Hàn Quốc, Nigeria, Lào, Cameron theo học chương trình đại học chính quy của trường.

“Lễ hội Tết dân gian” do Đại học FPT tổ chức từ sáng sớm đến 9h tối ngày 21/1/2014 bao gồm một chuỗi hoạt động như: chợ xuân có các gian hàng ẩm thực nơi sinh viên Việt Nam, sinh viên quốc tế cùng bày bán những món ăn cổ truyền của nước mình. Ở đó, các bạn có thể tự nấu nướng, làm thiệp, làm những món quà handmade tặng người thân. Các bạn cũng được thử nghiệm nhiều trò chơi dân gian của Việt Nam như ném cổ vịt, bầu cua, đi cà kheo, đập niêu… cùng nhiều trò chơi thú vị khác. Vào buổi tối, Đêm nhạc dân tộc đã hâm nóng bầu không khí bằng những tiết mục ca vũ sôi động chào xuân.

Tham gia chương trình học trao đổi tại Đại học FPT trong khoảng 9 tháng và mới sang Việt Nam chưa lâu nhưng Marie Victoire Wolf, nữ sinh viên người Pháp đã có khá nhiều bạn bè Việt Nam là các bạn sinh viên cùng trường. Dù hơn tuổi Marie, nhưng họ rất nhiệt tình và hiếu khách. Marie cho biết, không khí những ngày cận Tết giúp cô hiểu thêm rất nhiều về đất nước Việt Nam.

Marie chia sẻ, không khí Tết ở Việt Nam thật đặc biệt. Nó cho thấy rất nhiều nét đặc sắc trong tính cách, con người và văn hóa Việt Nam trong đó có sự gắn kết với gia đình, người thân, quê hương. “Bạn bè tôi ở Đại học FPT ai cũng mong ngóng trở về nhà, bận bịu sắp xếp đồ, mua quà Tết cho gia đình… Họ kể cho tôi những phong tục kì lạ như “lì xì” - tặng tiền đầu năm mới, về bánh chưng và rất nhiều món ăn ngon. Tết này, tôi sẽ dành thời gian để khám phá khắp Hà Nội, thưởng thức ẩm thực Việt Nam ngày Tết và có thể sẽ đi Sapa, Phú Quốc cùng bạn bè đón Tết”, Marie nói.

Còn với Emmanuel Onyedikachukwu, cậu sinh viên người Nigieria này tỏ ra vô cùng phấn khích. Tham dự “Lễ hội Tết dân gian” tổ chức ở trường, cậu hết tò mò xem nặn tò he, xem viết thư pháp, lại thích thú ra chơi đập niêu, rồi mê mẩn đi thử đủ các món bánh lọc, bánh trôi, bánh khoai rán, lạp xườn… không biết chán. Chơi trò gì, thử món gì, Emmanuel cũng cố gắng tìm hiểu xem nó có ý nghĩa như thế nào với người Việt. Dù bất đồng ngôn ngữ, nhưng nhiều bạn học người Việt cũng vui vẻ và cố gắng giải thích cho cậu hiểu. Tất cả thường cười ồ khi có chút hiểu lầm hài hước, hay hăm hở chụp ảnh kỉ niệm cùng nhau.

“Ngày Tết của Việt Nam thật là thú vị! Mọi thứ đều ấm áp, náo nhiệt và sôi động. Mỗi thứ đều có một ý nghĩa riêng, và đều để chuẩn bị một khởi đầu mới tốt lành. Tôi thích Tết!”, Emmanuel vui vẻ nhận xét.

Năm nay là lần đầu tiên Emmanuel ở Việt Nam, cũng là lần đầu tiên cậu có khái niệm “Tết”. Cậu cho biết, dự định trong kỳ nghỉ kéo dài khoảng hai tuần của mình sẽ là, đi chơi khám phá Hà Nội, tìm hiểu thêm về các phong tục ngày Tết, về đời sống ở Việt Nam, và có thể, tham gia chương trình "Homestay" với bạn bè người Việt ở trường Đại học.

“Tôi rất háo hức cho kì nghỉ. Đây sẽ là dịp để tôi hiểu hơn về Việt Nam, có thêm nhiều trải nghiệm đáng nhớ ở đây”, Emmanuel nói.

Cũng như Emmanuel Onyedikachukwu, nữ sinh Brunei Nadhirah Ahmad cho biết, cô thấy bất ngờ trước không khí ngày Tết tưng bừng ở trường. Nadhirah Ahmad nhận xét: “Mọi thứ đều thật rực rỡ và náo nhiệt, như tính cách của người Việt vậy, thân thiện và gần gũi!”.

Tham gia “Lễ hội Tết dân gian”, Nadhirah rất vui. Cô còn đóng góp một ca khúc cùng người bạn của mình trong Đêm nhạc dân tộc tổ chức tại trường vào buổi tối. Không phân biệt người Brunei, người Lào, người Nigieria hay người Việt, cô và các bạn thỏa sức hát, nhảy, cười và chia sẻ những khoảnh khắc đầm ấm với nhau. Theo Nadhirah Ahmad, đây là một cách hoàn hảo để đón Tết.

Ngoài tổ chức vui Tết tại trường, Đại học FPT còn có riêng chương trình “Homestay” - đón Tết cùng sinh viên quốc tế. Theo đó, các sinh viên Việt Nam trong trường được khuyến khích mời các bạn sinh viên quốc tế về ăn Tết ở gia đình mình, giới thiệu văn hóa đón Tết cổ truyền của người Việt, cũng như giới thiệu về quê hương mình với bạn bè nước ngoài. Đại học FPT cho biết, đến thời điểm hiện tại, đã có 17 sinh viên quốc tế của Đại học FPT đăng ký tham gia chương trình “Homestay”.

“Tôi đã đến Việt Nam được 4 tháng và sẽ còn học ở đây trong 3 năm nữa. Tôi mong muốn khám phá đất nước, văn hóa và con người Việt Nam và sẽ không bỏ qua dịp Tết của Việt Nam. Tôi hi vọng sẽ có cơ hội tự làm bánh chưng, đón Giao thừa của Việt Nam, nói “Chúc mừng năm mới” theo cách của người Việt Nam… Và rất có thể, trong năm mới, tôi sẽ giới thiệu với những người bạn Việt Nam về ngày Tết lớn của dân tộc mình, như ngày Tết Eid al-Adha chẳng hạn…”, Sadiq Usman, một sinh viên Nigieria thổ lộ.

Dưới đây là một số hình ảnh các sinh viên quốc tế tại “Lễ hội Tết dân gian” tổ chức  tại Đại học FPT Hà Nội ngày 21/1/2014: