Không ngại nắng mưa, vất vả, gần 30 sinh viên tình nguyện Sông Mã và Cao
đẳng Xây dựng đã cùng người dân Phú Lãm (Hà Đông, HN) cầm
liềm “cứu” lúa sau cơn lũ trong hai ngày 25 – 26/6 vừa qua.
Không ngại nắng mưa, vất vả, gần 30 sinh viên tình nguyện Sông Mã và Cao đẳng Xây dựng đã bỏ tay bút cùng người dân Phú Lãm (Hà Đông, HN) cầm liềm “cứu” lúa sau cơn lũ trong hai ngày 25 – 26/6 vừa qua.
Sau cơn bão, nhiều cánh đồng lúa của người dân Phú Lãm, Hà Đông, Hà Nội đã ngập trong biển nước. Thành Đoàn Hà Nội đã huy động gần 30 sinh viên tình nguyện trong địa bàn tham gia gặt và vớt lúa cùng người dân.
Nước ngập đến bụng, đường lầy lội, nhưng những “chiến sỹ sinh viên” không quản đường xa, ngại vất vả “cứu lúa” cùng người dân Phú Lãm. Hăng hái dùng liềm vớt bông lúa và dùng thuyền, phông bạt để kéo lên bờ, nhiều bạn sinh viên dù không quen, nhưng đều cố gắng làm như người nông dân thực thụ.
Dù đang ôn thi, nhưng Mai Xuân Bách (Đội TN Sông Mã, SV Bách Khoa HN) vẫn nhảy xe buýt cùng đội và đi bộ gần 2 cây số để xuống đồng giúp người dân. Lần đầu tiên đi gặt, Bách hồ hởi chia sẻ: “Tối hôm qua về mình vừa đau lưng, đau chân lại thấy rặm, nhưng rất vui vì đã giúp được bà con được phần nào”. Mọi người trong đội hóm hỉnh gọi việc làm này là “cứu lúa”.
Tay cầm liềm gặt thoăn thoắt, cô sinh viên nhỏ nhắn Nguyễn Thị Oanh (SV Bưu chính Viễn thông) lấy tay áo quệt mồ hôi trên trán, nhoẻn miệng cười tươi cho biết: “Ở nhà em cũng làm mẫu ruộng, nhưng chưa lần nào phải gặt lúa ngập sâu thế này, bùn lệt nên bước đi rất mệt. Nhưng ai nấy đều phấn khởi và thích thú nên em thấy rất vui”.
Hoạt động trên đồng Phú Lãm vui vẻ và náo nhiệt lạ thường. Không chỉ có tiếng cười nói của mọi người, mà còn có tiếng hát góp vui mang đậm chất sinh viên và tuổi trẻ. “Đừng hỏi Tổ quốc đã làm gì cho ta, mà phải hỏi ta đã làm gì cho Tổ quốc hôm nay…” vang vang trên khắp cánh đồng.
Anh Nguyễn Tiến Kiên (Bí thư Đoàn phường Phú Lãm) đang hăng hái kéo lúa lên cười nói: “ Thật sự không chỉ riêng anh mà bà con ở đây cũng rất xúc động vì hoạt động có ý nghĩa này của sinh viên tình nguyện. Từ ngày hôm qua, các bạn trẻ rất hăng hái và nhiệt tình giúp đỡ người dân, điều đó là vui lắm rồi”.