

15h30, nhiều phụ huynh mặc áo mưa ngồi trên xe dưới cơn mưa lớn chờ các sĩ tử kết thúc bài thi môn Toán tại điểm Trường THPT Trưng vương (quận 1).

Các phụ huynh đều dõi mắt về phía cổng trường, ngóng chờ con bước ra khỏi phòng thi. Chị Thạch Lê Phúc Thịnh (quận 1) cho biết cả gia đình đều căng thẳng trước kỳ thi chuyển cấp quan trọng này, nhất là khi năm nay các con thi theo hình thức thi mới. Trong quá trình con ôn thi, chị chú trọng đảm bảo dinh dưỡng cho con, hai ngày thi chị đều đồng hành, mang theo đầy đủ những vật dụng chống nắng chống mưa.

Các thí sinh bước ra khỏi phòng thi dưới cơn mưa lớn được phụ huynh và lực lượng tình nguyện viên hỗ trợ che ô. Chiều 26/6, các thí sinh làm bài thi môn toán 90 phút.

Em Bùi Mai Thi rạng rỡ ngay khi bước ra khỏi phòng thi và có mẹ tới đón. "Em khá lo lắng khi bài làm môn Toán không được tốt lắm song thấy mẹ với chiếc ô rất dễ thương là thoải mái tinh thần luôn", Thi nói.

Dù trời mưa lớn nhưng 2 anh em Lê Quốc Bảo và Lê Bảo Quốc vẫn sôi nổi trao đổi kết quả bài làm. Hai anh em sinh đôi rạng rỡ vì cả hai đã làm bài tốt và có thể được điểm khá, giỏi.

Một thí sinh chui vào áo mưa của mẹ để về nhà sau buổi thi chiều 26/6. Khu vực hành lang chật kín người, nhiều thí sinh, phụ huynh khó khăn mới tìm được nhau.

Nét mặt rạng rỡ của phụ huynh khi nhìn thấy con mình bước ra. "Mưa lớn quá, mau về nhà nghỉ mai thi tiếp", người phụ nữ nói với ra.

Mẹ em Hoàng Minh vừa mặc áo mưa cho con trai vừa hỏi han về tình hình bài làm. Minh cho biết mình hoàn thành khá tốt ngày thi đầu tiên với hai môn Ngữ văn và Toán.

"Em thấy đề khá khó, nhất là các câu cấp số cộng. Nửa đầu đề thi em có thể hoàn thành rất nhanh nhưng phần còn lại khá tốn thời gian để tìm ra đáp án", Kim Chi nói.

Sáng mai, các thí sinh sẽ bước vào ngày thi cuối.

