Người mà Lê Bảo Trọng (xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội) xuống tay sát hại vừa là chủ nợ, vừa là ông trẻ của Trọng.
Ngày 17/6, với hành vi giết người, cướp tài sản của mình, Trọng đã bị TAND thành phố Hà Nội xử phạt mức án 18 năm tù giam cho cả hai tội.
Trước vành móng ngựa, gương mặt non choẹt, dáng người còn chưa lớn hết của Trọng đứng vẹo vọ trước vành móng ngựa khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Sau khi bỏ học, Trọng bắt đầu sa đà vào cờ bạc. Cậu ta thường hay ghé quán của ông Lê Văn Sắm (52 tuổi, ở cùng thôn với Trọng, người có quan hệ họ hàng và Trọng phải gọi ông Sắm là ông trẻ) để chơi bi-a và ghi nợ lô đề.
|
Bị cáo tại phiên tòa |
Trong khoảng thời gian hơn một năm lê la quán của ông Sắm để chơi bi-a và ghi đề, Trọng nợ ông Sắm số tiền gần 1,1 triệu đồng, nhưng không biết trông vào đâu để trả khoản nợ đó cho ông trẻ.
Trưa 11/11/2010, Trọng đi bộ ra đường, cầm con dao nhọn và khúc mía. Khi qua quán bi-a, ông Sắm thấy Trọng liền gọi vào đòi tiền. Trọng đành khất nợ ông trẻ khiến ông Sắm vì đã quá lâu không đòi được nợ đã nói với Trọng rằng ông sẽ mách với bố mẹ Trọng.
Thấy thái độ kiên quyết của ông Sắm, Trọng cố van nài ông trẻ đừng mách bố mẹ và hứa sẽ trả ông trong thời gian sớm nhất. Trong lúc đó, ông Sắm đã tát Trọng khiến cậu ta loạng choạng rồi ngã xuống sàn nhà. Ông Sắm định xông vào đánh tiếp, nhưng Trọng đã nhanh tay dùng dao đâm hai nhát vào bụng nạn nhân.
Dù bị thương nhưng ông Sắm vẫn cố vớ con dao trên bàn uống nước, lao về phía Trọng nhưng bị Trọng giằng lại con dao. Lúc này, ông Sắm đành xuống giọng kêu đau, bảo Trọng gọi người cấp cứu cho ông ta.
Sợ hãi, Trọng nói với nạn nhân: "Hay để cháu băng bó cho ông trước". Nói đoạn, cậu ta lấy thuốc lào đắp vào vết thương. Trọng lấy chiếc áo buộc quanh bụng cho nạn nhân rồi định bỏ về nhà sau khi nghe ông Sắm nói nằm nghỉ tạm một lúc và sẽ gọi điện nhờ người cấp cứu sau.
Tuy nhiên, khi ông Sắm vừa với chiếc điện thoại định gọi điện thì Trọng đã lao tới đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực nạn nhân, khiến ông Sắm chết tại chỗ. Gây án xong, Trọng lấy điện thoại của nạn nhân rồi vứt dao dưới mương nước, bỏ về nhà.
Trọng giấu điện thoại đi, còn chiếc sim dùng để sử dụng vì tài khoản còn khá nhiều tiền.
Cái chết của ông Sắm đã khiến người nhà nạn nhân bức xúc, yêu cầu Tòa xử nghiêm khắc với bị cáo dù giữa gia đình bị cáo và nạn nhân có quan hệ họ hàng thân thích.
Trước tòa, Trọng khai, sau khi giúp nạn nhân băng bó vết thương, thấy ông Sắm định gọi điện, sợ hành vi phạm tội của mình bị lộ nên đã xông vào giết nạn nhân đến cùng.
T.Nhung