
Từ mâu thuẫn nhỏ trong vũ trường
Liên quan đến vụ “Điều tra vụ nổ súng trước vũ trường, 1 người bị thương” xảy ra vào rạng sáng 12/2/2012 tại trước vũ trường 030 – X Club (đường Tôn Thất Thiệp, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM) như VietNamNet đã thông tin, vào sáng 10/8 Phùng Anh Thái (tự Thái côn, SN 1985, ngụ xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, TP.Hà Nội) đã đến trụ sở đội điều tra truy xét trọng án thuộc phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45) công an TP.HCM đầu thú.
![]() |
|
Trước đó, trong quá trình điều tra vụ án, giữa tháng 2/2012 phòng PC45 công an TP.HCM đã bắt giữ Cao Chu Hải (SN 1987, ngụ P.Khương Đình, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội) là bạn thân của Phùng Anh Thái để xử lý về hành vi “không tố giác tội phạm”. Hiện cơ quan công an cũng đang truy xét 1 người có liên quan, là Trần Thanh Tùng (SN 1974, ngụ P.Nhân Chính, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội) là đàn anh giang hồ của Thái.
Kết quả điều tra của công an TP.HCM xác định, đêm 11/2 gia đình của bà Vương Thị Tường Vy (SN 1979, ngụ Q.Tân Bình) cùng khoảng 20 người, trong số đó có ông Phạm Anh Tuấn (là bạn của bà Vy) đến vũ trường 030 – X Club giải trí. Tại đây nhóm bà Vy ngồi sát bàn của nhóm Thái côn, có khoảng 10 người.
Một số người trong nhóm bà Vy ngồi lần sang phần ghế của nhóm Thái nên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi. Ông Tuấn đã đại diện cho nhóm bà Vy, đứng ra giảng hòa và sau đó 2 bên tiếp tục cuộc vui.
Thế nhưng khoảng 20 phút sau, trong khi nhảy, một số người trong 2 nhóm lại đụng chạm rồi dẫn đến mâu thuẫn thêm một lần nữa. 2 nhóm dùng vật dụng, ly tách, vỏ chai…ném vào nhau ăn thua. Bảo vệ vũ trường đã can thiệp, do nhóm của Thái côn quen mặt tại đây nên bảo vệ mời ra về trước. Thái côn và đồng bọn hậm hực không chịu về mà chờ trước cổng để tiếp tục ăn thua với nhóm của bà Vy.
Chân dung tay giang hồ nguy hiểm
Gương mặt của Thái côn khá điển trai, trắng trẻo. Nếu nhìn ban đầu không ai ngờ rằng Thái côn là một tay giang hồ nguy hiểm. Hắn từng có “chiến tích” 1 tiền án và đang trốn đến 2 lệnh truy nã.
Theo lời khai của Thái côn khai tại cơ quan điều tra, 1h45’ rạng sáng 12/2 khi nhóm của bà Vy ra về, vừa ra khỏi cửa vũ trường 030 – X club thì bị Thái và đồng bọn tập kích. Bất ngờ Thái côn rút súng ngắn nhắm vào ông Tuấn ở cự ly gần rồi nổ súng. Sau tiếng nổ kinh hồn, nhiều người thấy ông Tuấn gục tại chỗ, ôm cổ kêu la. Nhóm sát thủ chạy bộ rồi tẩu thoát.
Ông Tuấn được bạn bè đưa đến bệnh viện cấp cứu. Các y bác sĩ đã phẫu thuật gắp đầu đạn ra khỏi cổ và nối dây thanh quản cho ông Tuấn, đến nay về cơ bản sức khỏe ông Tuấn đã bình phục.
Sau khi gây án, nhóm của Thái đã thuê taxi về 1 ngôi nhà trên đường Dương Tử Giang, Q.5 – là nơi ở của Cao Chu Hải, để ẩn náu. Đến sáng cùng ngày, cả nhóm chia nhau ra, mỗi người bỏ trốn mỗi phương. Riêng Hải ở lại và 3 ngày sau bị bắt giữ.
Tiếp đó Thái côn đón tàu đi Thanh Hóa. Tại đây hắn ẩn nấp bằng chiêu sống lang thang ở các bến xe, bãi biển…Đến 10/8, Thái côn tìm đến trụ sở phòng PC45, công an TP.HCM đầu thú, khai báo toàn bộ hành vi. Về khẩu súng tự chế Thái côn khai mua lại của người lạ; trên đường đi tàu ra Thanh Hóa, hắn đã vứt xuống tại khu vực đèo Hải Vân.
Tuy tuổi đời khá trẻ, nhưng Thái côn có chiến tích giang hồ mà nhiều tay đao búa khác cũng phải nể. Đó là năm 2003, lúc 18 tuổi, hắn dính tiền án 8 năm tù về tội “cướp tài sản”. Ra tù năm 2011 Thái côn lại bị công an TP.Hà Nội phát lệnh truy nã về hành vi “gây rối trật tự công cộng” khi tham gia một vụ truy sát người.
Trốn lệnh truy nã nói trên, Thái côn vào TP.HCM và đến giữa tháng 2/2012 thì gây ra vụ nổ súng bắn người tại vũ trường 030 – X club và sau đó bị công an TP.HCM truy nã về hành vi “giết người”.
Sau gần nửa năm chạy trốn, Thái đã ra đầu thú và khai báo toàn bộ hành vi cũng như diễn biến của vụ nổ súng bắn người kinh hoàng.
Hiện công an TP.HCM vẫn tiếp tục mở rộng điều tra, truy bắt các đối tượng liên quan.
Đàm Đệ