Thấy bà chủ đất thường thủ túi vàng bên người, gã thanh niên 27 tuổi đã lên kế hoạch cướp vàng để lo cho vợ sắp đến ngày sinh nở.

Ngày 28/12, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã bác đơn kháng cáo, y án sơ thẩm tuyên phạt Trần Minh Cẩn mức án tù chung thân về hai tội “giết người” và “cướp tài sản”.

Theo bản án sơ thẩm, tháng 9/2010, Trần Minh Cẩn đến thuê đất của bà Huỳnh Thị Lùng ở ấp Vàm Rạch Cỏ, xã Long Vĩnh, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh để làm vuông nuôi tôm.

Trong thời gian làm việc tại đây, Cẩn hay qua nhà bà Lùng chơi nên biết người này thường mang theo bên người một túi vải trong đó đựng tiền và vàng.

Kẻ sát hại bà chủ vuông tôm trước vành móng ngựa

Khoảng 23 giờ ngày 28/6/2011, từ chòi giữ tôm Cẩn phát hiện thấy bà Lùng đang đi ra vuông tôm nên nảy sinh ý định giết người, cướp tài sản để lo cho vợ sắp tới ngày sinh nở.

Thực hiện ý định trên, Cẩn cầm một khúc cây đi về phía bà chủ. Nhân lúc bà Lùng không để ý, bị cáo từ bụi rậm đi ra cầm cây đánh liên tiếp nhiều cái vào đầu, người nạn nhân dẫn đến tử vong.

Sau khi gây án, Cẩn lục soát người nạn nhân cướp tài sản nhưng không có. Rạng sáng hôm sau, người nhà phát hiện bà Lùng đã tử vong nên trình báo cơ quan công an.

Quá trình điều tra, Cẩn khai nhận hành vi phạm tội sau đó bị TAND tỉnh Trà Vinh tuyên phạt tù chung thân về hai tội giết người va cướp tài sản.

Sau đó, bị cáo làm đơn kháng cáo kêu oan tội cướp tài sản và xin giảm nhẹ hình phạt tội giết người nhưng không được chấp nhận.

M.P