Người dân Trung Quốc đã làm chấn động các đường phố thủ đô Bắc Kinh với những màn đốt pháo sáng lòe trời trong ngày đầu tiên của năm mới âm lịch 2011.

Lo lắng về lạm phát và thị trường bất động sản bị định giá quá mức không làm nhụt sự hăng hái của cư dân Bắc Kinh trong việc tiêu thụ pháo hoa.


"Chúng tôi chi hơn 20.000 NDT để mua pháo và đốt pháo hoa suốt 1,5 tiếng. Chúng tôi chỉ còn một quả pháo", nhân viên mát xa 28 tuổi Li Yuanpeng, người đang tụ tập cùng bạn bè ở Bắc Kinh nói. "Tôi hy vọng công việc kinh doanh năm nay sẽ phát đạt, tất cả những người đi làm sẽ gặp nhiều may mắn và kiếm được nhiều tiền".

Hơn 900.000 hộp pháo hoa đã được bán ở Bắc Kinh ngay từ trước giao thừa khi người Trung Quốc tập trung ăn bữa cơm tất niên với gia đình và sau đó chờ tới nửa đêm để ngắm pháo hoa nổ tung trên bầu trời.

Pháo hoa đã làm ít nhất một khu căn hộ và khách sạn 5 sao Dynasty Wanxin ở thành phố Thẩm Dương bốc cháy ngay sau nửa đêm. Không ai bị thương nhưng khách sạn gần đó là Sheraton Lido đã được sơ tán khi các nhân viên cứu hỏa cố gắng dập tắt ngọn lửa.

  • Hoài Linh (Theo Reuters)