- Phiên tòa kết thúc, người mẹ khóc rấm rứt chạy theo con. Vì một phút nông nổi, những "mái đầu xanh" bỏ lại người thân, chôn vùi tuổi thanh xuân trong chốn lao tù.

Tội lỗi của nam sinh giết bạn

Huỳnh Thiện Trân (22 tuổi, nguyên sinh viên Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghiệp tại quận 9, TP.HCM) và anh Nguyễn Cao Hậu là bạn học chung lớp.

Thấy Trân hay nói chuyện, anh Hậu nhắc nhở nhiều lần nên hai bên xảy ra xích mích. Trân đem lòng thù tức rồi nảy sinh ý định nhờ người đánh anh Hậu để trả thù.

Sáng 23/4/2012, Trân điện thoại cho Lê Văn Quang (SN 1991) nhờ đến trường đánh Hậu. Quang chở thêm Bùi Anh Lên đi cùng.

Trước khi đi, Trân gặp Quang đưa một con dao xếp và dặn "mày cầm lấy, có gì đâm nó luôn". Trưa cùng ngày, anh Hậu tan trường, Lên chở Quang bám theo. Quang rút dao đâm một nhát vào lưng khiến anh Hậu chết do sốc mất máu cấp, vết thương xuyên thủng phổi.

{keywords}
Bị cáo Huỳnh Thiện Trân ngoái nhìn người thân trước khi lên xe về trại

Tại tòa phiên tòa sơ thẩm, các bị cáo nhận tội. Trân thừa nhận nhờ đồng bọn đâm nạn nhân cho hả giận, Lên và Quang khai không có mâu thuẫn gì, cũng chẳng biết anh Hậu là ai nhưng được Trân nhờ nên "giúp".

VKS chất vấn: "Bị cáo Trân! Cha mẹ bị cáo đều là nhà giáo vậy mà bị cáo không lo học hành đến nơi đến chốn, phát huy truyền thống gia đình. Đang là sinh viên, bị cáo đã quen và bỏ nhà sống cùng một cô gái trong phòng trọ dẫn đến có thai.

Biết tin anh Hậu tử vong, bị cáo đưa người yêu sang Campuchia lẩn trốn. Khi không còn tiền, cả hai phải quay về. Bị cáo nghĩ gì về hành vi của mình, về sự hi sinh nuôi nấng của cha mẹ mình khi người ta bảo "cha mẹ làm thầy, con đốt sách?".

Trân im lặng, những câu nói như muối xát lòng những đấng sinh thành.

Cuối cùng, Trân và Quang bị tòa tuyên phạt cùng mức án chung thân, Lên 14 năm tù về tội “Giết người”. Người yêu của Trân cũng phải nhận 6 tháng tù về tội “không tố giác tội phạm” nhưng vì đang có con nhỏ nên được tòa cho hưởng án treo.

Nước mắt người mẹ

Sau bản án sơ thẩm, cha mẹ Trân chạy vạy nhiều nơi lo tiền khắc phục hậu quả cho phía nạn nhân với mong muốn con trai được giảm án.

Phiên tòa kết thúc, người mẹ rấm rứt chạy theo con. Đến lối rẽ dưới chân cầu thang, bị cáo ngước lên nhìn mẹ đang sụt sùi trong nước mắt. Vì một phút nông nổi, những "mái đầu xanh" bỏ lại gánh nặng cho gia đình, chôn vùi tuổi thanh xuân trong chốn lao tù.

Với mẹ Trân, đứa con trai không chỉ để lại nỗi đau, những ngày tháng mỏi mắt trông con mà còn là gánh nặng gia đình khi cô gái kia đã bỏ về nhà mẹ đẻ sống, để lại đứa cháu nội cho bà chăm sóc.

Nói về cháu, nước mắt bà rưng rưng "từ lúc sinh ra, nó vẫn chưa từng được gặp cha, chỉ mong thằng Trân cải tạo tốt để sớm được trở về". Với bản án tù chung thân của Trân, không biết bà và đứa cháu tội nghiệp còn phải ngóng trông bao ngày nữa?

Trong một vụ án khác, bị cáo Ngô Tuấn Hùng (23 tuổi, TP.HCM) phải hầu tòa về hai tội "giết người" và "cướp tài sản".

{keywords}

Bị cáo Ngô Tuấn Hùng 

Theo cáo trạng, ngày 2/9/2012, Hùng chở bạn gái cùng nhóm bạn xuống biển Cần Giờ chơi. Trên đường về, khi đi trên đường Rừng Sác, do nhóm Hùng nói chuyện lớn tiếng nên Trần Vạn Trí Thức (20 tuổi) đang ngồi uống nước bên đường lấy xe gắn máy chở bạn đuổi theo.

Đuổi kịp nhóm Hùng, Thức hỏi "tụi bay ở đâu đến đây mà bố láo?". Thấy vô lý nhưng Hùng vẫn xin lỗi và cả nhóm đi tiếp.

Tuy nhiên, Thức tiếp tục đuổi theo, chạy lên bất ngờ chặn đầu xe của Hùng làm Hùng thắng gấp, bị ngã.

Tức giận, Hùng đứng dậy móc con dao trong túi quần ra đâm liên tiếp vào lưng Thức nhiều cái dẫn đến tử vong. Sợ bị bắt, Hùng lấy luôn chiếc xe của Thức để bỏ chạy, đến phà Bình Khánh thì bị công an bắt giữ.

Giờ nghị án, mẹ Hùng mắt đỏ hoe. Sợ ánh nhìn căm phẫn từ gia đình nạn nhân, chị ra đứng ngoài hành lang phòng xử.

Hỏi về gia đình, chị òa khóc, cho biết chị và chồng đã ly hôn từ 7 năm trước, chị ở vậy nuôi con còn chồng cũ đã đi bước nữa. Hai mẹ con ở nhờ gia đình bên ngoại, chị làm công nhân còn Hùng chưa có công việc gì ổn định. Hùng là đứa con duy nhất và cũng là động lực sống của chị. Không ngờ, buổi đi chơi hôm đó, con trai gây họa.

Gạt nước mắt, người mẹ cho biết cuộc sống hai mẹ con luôn thiếu trước, hụt sau. Biết tin con gây họa, chị đến xin lỗi gia đình nạn nhân và chạy vạy được 10 triệu đồng để khắc phục hậu quả mong con được nhẹ tội, nhưng không được gia đình nạn nhân chấp nhận.

Nhận định do bị hại cũng có phần lỗi nên sau đó tòa tuyên phạt Hùng tổng cộng 20 năm tù về hai tội "giết người" và "cướp tài sản", buộc bị cáo phải bồi thường cho phía nạn nhân 189 triệu đồng.

Lên xe về trại, Hùng đưa tay chào người thân, gương mặt bị cáo không quá đau buồn nhưng người mẹ khốn khổ vẫn chết lặng, đứng như trời trồng khi chiếc xe tù đã lao đi rồi khuất hẳn.

M.Phượng