- Sau khi bị cắt tóc, rạch mặt vì ghen tuông, cô nữ sinh trường nghệ thuật vì sợ hãi và hổ thẹn đã phải dọn nhà đi chỗ khác…

Khoảng 9 giờ ngày 3/1, Ngô Thị Thu (SN 1993, ở Thái Bình) cùng Trần Thu Thảo (SN 1996, ở Thanh Trì, Hà Nội) cùng Nguyễn Khắc Thịnh (SN 1993, ở Hà Giang) cùng tới xóm trọ của Lê Yến N. (SN 1993, Hà Tĩnh) để đánh ghen.

Thu cho rằng N. đã “quyến rũ” người yêu của mình là anh H. (22 tuổi, ở Hải Dương) nên đã gọi bạn đến đánh ghen với N.

Khi đi Thu và Thảo mang theo một cây kéo với mục đích cắt tóc của N. Trên đường đi, cả bọn rẽ vào chợ mua thêm dao lam rồi đến gõ cửa phòng trọ của N.

Căn phòng trọ nơi N. bị đánh ghen tơi tả

 

Tới nơi, Thu và Thảo đi vào phòng trọ của N., gọi cửa, còn Thịnh đứng ngoài làm nhiệm vụ cảnh giới.

Cửa phòng vừa mở, Thu và Thảo lao vào trong, thấy anh H. đang ngồi trong phòng nói chuyện với N. càng khiến Thu điên tiết.

Cơn ghen bốc lên, Thu nhẩy vào túm “tình định” kéo lên gác xép để “nói chuyện” với sự giúp sức của Thảo.

Sợ hãi, cô nữ sinh cố van lơn nhưng Thu không tha. Cô ta dùng kéo cắt tóc, lấy dao lam rạch vào mặt, lưng, đùi của N., trong khi Thảo giữ chặt người nạn nhân cho bạn thỏa sức “xả hận”.

Anh H. đã phải bất lực đứng chứng kiến màn đánh ghen của người yêu dành cho N. mà không thể làm gì. Anh này cố tìm cách giúp N. thì bị Thịnh quát nạt, bắt ngồi im.

Sau khi chấm dứt màn “tra tấn” cô nữ sinh, Thảo bắt anh H. đưa điện thoại của N. cho Thảo đọc tinh nhắn.

Anh H. đã đưa cho Thảo chiếc điện thoại HTC của N., Thảo cầm lấy, đọc hết phần tin nhắn mình cần rồi ném chiếc điện thoại xuống sàn nhà cho vỡ tung tóe.

Trong cơn cuồng ghe, Thu và Thảo tiếp tục lao vào, lấy kéo cắt tóc N., lấy dao lam rạch lung tung trên cơ thể nạn nhân, khiến cô nữ sinh bị thương tích nặng ở vùng mặt, lưng, đùi.

Thảo và Thu tiếp tục bắt N. phải đưa nốt chiếc điện thoại Samsung galaxy của N. để trên đầu giường cho Thảo xem.

Thảo ngang nhiên mở ra “kiểm tra” nội dung tin nhắn trong điện thoại rồi thản nhiên bỏ vào túi quần, ung dung mang về bán cho một hiệu cầm đồ trên địa bàn huyện được 600 ngàn đồng.

3 ngày sau đó, Thu và Thảo bị cơ quan công an tạm giữ để làm rõ hành vi làm nhục người khác và cướp tài sản.

Về phần N., sau khi bị đánh ghen tơi bời, cô được mọi người đưa đến bệnh viện 103 cấp cứu, phải khâu 20 mũi ở mặt, lưng và đùi.

Sau khi được ra viện, ngày 6/1, N. đã dọn khỏi nhà trọ. Có lẽ cô sinh viên trường nghệ thuật đã không chịu nổi sự ê chề tủi hổ sau trận đánh ghen kinh hoàng đó.

Không ai biết cô đi đâu, ngay cả những người gần gũi nhất với N. trong khu nhà trọ.

Một phụ nữ gần căn phòng thuê trọ của N. bày tỏ nỗi xót xa cho cô sinh viên: “Khổ thân con bé, nó xinh xắn, dễ thương lắm. Nó sợ quá, chuyển đi rồi, chẳng cho ai số điện thoại liên lạc cả vì một máy bị đập, máy kia lại bị thu. Giờ có muốn tìm giúp đỡ nó cũng khó…”.

T.Nhung