Một năm sau khi phát hiện căn bệnh ung thư mô mềm, Mỹ Thủy (26 tuổi) tiếp tục thấy tế bào lạ trong phổi. Hai cuộc chiến được Thủy gọi là “một phần của cuộc sống; nếu bạn cố gắng và đi tìm bác sĩ, bạn sẽ ổn thôi”.
BS. Anselm Chi-wai Lee: Học từ chính bệnh nhân của mình
Cơn ác mộng mang tên “ung thư”
Mỹ Thủy mắc chứng ung thư mô mềm (rhabdomyosarcoma), nó ảnh hưởng tới các hạch
bạch huyết, phổi và xương của cô.
Kể từ năm 2008, khi căn bệnh ung thư của cô được phát hiện, cuộc sống như di
chuyển trên chiếc tàu lượn siêu tốc, và nó lao xuống sâu nhất vào thời điểm cách
đây 2 năm khi cô trải qua cuộc phẫu thuật hàm.
Mỹ Thủy bị ung thư ở gần miệng, khi loại bỏ nó cũng để lại vết sẹo lớn trên mặt.
Khuôn mặt biến dạng khiến cô u uất suốt 1 thời gian dài.
![]() |
Cha Mỹ Thủy cho biết, “Tôi đã kể cho con gái những câu chuyện ngớ ngẩn để làm nó
vui hơn. Anh trai nó, đang học ở Mỹ cũng trở về nhà để động viên em. Dần dần nó
cũng quay trở lại cuộc sống”.
Nhưng điều tồi tệ hơn lại xuất hiện.
1 năm sau, kết quả chụp phim cho thấy phổi của Thủy cũng bị ảnh hưởng bởi ung
thư. Vào thời điểm đó, cô đã kiên cường và chấp nhận sự thật là cần phải trải
qua điều trị một lần nữa.
“Đó là một phần của cuộc sống, khi bạn bị bệnh bạn đi tìm bác sĩ, bạn cố gắng và
sẽ ổn thôi”, Thủy chia sẻ.
Tuy nhiên cha Thủy, ông Phúc cảm thấy vô cùng đau xót. Ông cho biết: “Tôi cảm
thấy như thể bị giáng 1 đòn mạnh. Đó quả thực là 1 điều khó khăn. Nhưng tôi hiểu
rằng tôi sẽ phải nhìn thấy con gái vượt qua”.
Chiến đấu cho từng phút giây sống
Ông đưa cô đến Singapore sau khi tham khảo nhiều nguồn tin về các bác sĩ ở đây.
Nhưng cô ấy vẫn chưa khỏe hơn, ngay cả sau khi đã trải qua 7 đợt hóa trị. Sau
đó, ông đưa cô đến bác sĩ Ang Peng Tiam, giám đốc Trung tâm Ung thư Parkway.
Ông Phúc đã liên lạc với bác sĩ Ang bằng tiếng Quảng Đông, cho biết “Lúc đó, bác
sĩ Ang nói với tôi: Nếu khả năng cứu sống cô ấy là 10 phần, có lẽ chúng ta chỉ
có được 2 phần. Ông ấy hỏi liệu tôi có muốn tiến hành ko. Và tôi nói, thậm chí
còn 1 nửa cơ hội tôi cũng sẽ cố gắng”
Bác sĩ Ang nhớ lại lần đầu tiên gặp Mỹ Thủy: “Tôi cảm thấy rất tiếc cho cô ấy.
Cô còn quá trẻ mà lại mắc chứng bệnh ung thư nghiêm trọng, đã ảnh hưởng cả đến
các hạch bạch huyết, phổi, gan và xương”
Khi đó, tình hình rất gay go. Thủy đã trải qua 7 đợt hóa trị và các báo cáo cho
thấy bệnh ung thư của cô vẫn tiếp tục phát triển và lan rộng.
Bác sĩ Ang cho biết “Khi tôi gặp Thủy, tôi đã nói với bố cô ấy rằng tình trạng
của Thủy đang rất nghiêm trọng. Chúng tôi thật sự hi vọng sẽ có thêm thông tin
từ lĩnh vực mô bệnh học để có định hướng trong việc xử lý”
Bác sĩ Ang cũng giải thích, việc thực hiện hóa trị sai còn tồi tệ hơn là không
dùng hóa trị nào hết. Vì Mỹ Thủy đã tiếp xúc với một loạt các loại thuốc không
hiệu quả, khiến cô bị yếu đi. Có khả năng, tế bào ung thư của cô sẽ kháng lại
việc điều trị tiếp theo.
Ông ấy cho biết thêm: “Sai lầm trong việc điều trị của Mỹ Thủy thường ít khi xảy
ra. Hầu hết các chuyên gia biết được tầm quan trọng của việc xem xét mô học
trong những căn bệnh ung thư không mang tính điển hình. Trong trường hợp này,
sai lầm đã gây nên hiệu quả nghiêm trọng và hi vọng là, chúng ta có thể học hỏi
được từ đó”.
Đối với Thủy, cô ấy đã phần nào an tâm vì cơ thể cô phản ứng tốt với việc điều
trị lần này. Sau 2 đợt hóa trị, kết quả chụp PET-CT cho thấy hầu hết các khối u
đã biến mất hoặc teo nhỏ.
Lần đầu tiên, vào năm 26 tuổi, Mỹ Thủy có thể thở dễ dàng. Thủy không còn bị ho,
và đủ năng lượng để dắt con chó nhỏ Lily đi dạo, cô có bữa ăn thoải mái với cơm
và cá hấp.
“Cuộc sống của tôi giờ rất vui “, cô nói với nụ cười trên môi và hơi thở sâu
khiến đôi má ửng hồng.
“Tôi đã phải cắt hết tóc để phục vụ điều trị, nhưng đó chỉ là việc cỏn con. Tôi
đã trải qua 1 cuộc chiến khó khăn và bây giờ tôi quý trọng những gì mình có -
như việc ăn 1 bát mì cá viên hay được đi nghỉ dưỡng với cha mẹ.
Những điều này có lẽ hầu hết mọi người đều cho là bình thường, nhưng tôi thì cảm
thấy trân trọng. Với tôi, như vậy là đủ” - Mỹ Thủy nói.
Để biết thêm chi tiết, xin liên hệ: Văn phòng đại diện Tập đoàn Y tế Parkway tại Hà Nội Tầng 5 số 110 phố Bà Triệu Tel: 04 37472729/30 Hotline: 0988 155 855 Email: [email protected] Website: www.parkway.com.vn |
(Nguồn: Trung tâm Parkway - Singapore)