– Đã có xác minh ban đầu về cụ in tiền Polymer; Bộ trưởng Thăng lại “trảm” nhà thầu”; Truy tìm hung thủ thôi miên cướp tiệm vàng; Show diễn của danh ca Chế Linh gây xúc động; Thêm một cặp đôi bức xúc với “Cặp đôi hoàn hảo”; Hố tử thần xuất hiện tại Quảng Ninh; Chẩn bệnh cho cô gái hóa bà lão; Vô gia cư sau lũ; … là những tin tức thời sự nóng trong ngày 22/10.

ĐÃ CÓ XÁC MINH BAN ĐẦU VỀ VỤ IN TIỀN POLYMER

Bộ Công an đã có báo cáo kết quả xác minh bước đầu thông tin về việc Công ty Securency hối lộ công ty CFTD của Việt Nam trong cung cấp chất nền in tiền Polymer và chưa phát hiện có tham nhũng, tiêu cực.

Đây là thông tin tại báo cáo công tác phòng chống tham nhũng năm 2011 vừa được gửi đến đại biểu Quốc hội chiều 21/10.

Báo cáo cho biết, Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng giao Bộ Công an, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao tiếp tục theo dõi vụ việc nêu trên từ phía Thụy Sỹ và Úc.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Phó trưởng ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng đã có ý kiến chỉ đạo về vụ việc này, báo cáo cho biết. Tuy nhiên, nội dung cụ thể của ý kiến chỉ đạo này không được nêu tại báo cáo.

BỘ TRƯỞNG THĂNG LẠI “TRẢM” NHÀ THẦU

Ngay sau khi nhận được yêu cầu của Bộ trưởng Đinh La Thăng, Ban quản lý dự án 2 (PMU2) đã thay 5 nhà thầu không đảm bảo tiến độ.

Ban quản lý dự án 2 vừa loại 5 nhà thầu phụ do thi công không đảm bảo tiến độ ra khỏi dự án xây dựng quốc lộ 3 (dự án đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên) – thông tin trên báo Tuổi trẻ.

Bộ trưởng Đinh La Thăng trong buổi làm việc với Ban quản lý dự án đường cao tốc Hà Nội – Thái Nguyên (Ảnh: Báo Thái Nguyên)

Trước đó, ngày 3/10 Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng và Đoàn công tác đã đi kiểm tra tiến độ thi công toàn tuyến trong Dự án đường cao tốc Hà Nội - Thái Nguyên. Tại đây, Bộ trưởng đã nhận thấy, tiến độ thi công dự án này đã chậm gần 1 năm. Nguyên nhân là PMU2 (chủ đầu tư), nhà thầu, tư vấn giám sát chưa phối hợp chặt chẽ để đẩy nhanh tiến độ, trong khi cơ quan tham mưu của Bộ chưa chỉ đạo quyết liệt.

Bộ trưởng đã yêu cầu các nhà thầu, đơn vị thi công cần tập trung mọi nguồn nhân lực, máy móc thiết bị, tranh thủ thời tiết thuận lợi đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục chính theo đúng kế hoạch đã cam kết. Nếu không đảm bảo những tiêu chí như ban đầu, Bộ trưởng yêu cầu chủ đầu tư thay nhà thầu khác.

VỤ “THÔI MIÊN CƯỚP TIỆM VÀNG” TIẾP TỤC NÓNG

Thượng tá Trần Văn Sang - Trưởng Công an huyện Bình Sơn cho biết, chúng tôi cũng chưa thể đưa ra bất cứ một kết luận nào, bởi kiểu cướp thôi miên như thế này (theo lời chủ tiệm vàng và gia đình chủ tiệm vàng) thì quả thật chúng tôi chưa gặp bao giờ. Còn về đối tượng, mặc dù tiệm vàng có đặt tới 4 camera nhưng hình ảnh về đối tượng này cũng không được rõ ràng. Tin trên báo Quảng Ngãi.

Hình ảnh tên trộm thôi miên cướp tiệm vàng chụp lại từ camera (Ảnh: bee.net.vn)


Trước đó (vào ngày 21/10), có một nam thanh niên chừng dưới 30 tuổi, bịt mặt, bịt khẩu trang đi vào tiệm vàng trên. Đối tượng này nói gì đó với chị Thuý – chủ tiệm vàng rồi chị Thúy “tự nguyện” lấy toàn bộ vàng trong tủ bỏ vào bao nilon màu trắng; đối tượng lại yêu cầu bỏ vàng sang bao nilon màu đen rồi tẩu thoát

Sau một thoáng, chị Thuý nhìn lại các tủ đựng vàng thì thấy tủ trống trơn, chị hoảng rồi ngất xỉu. Công an huyện Bình Sơn đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó và tiến hành xác minh, điều tra vụ cướp.

SHOW DIỄN CỦA CHẾ LINH GÂY XÚC ĐỘNG

Khán phòng TT Hội nghị Quốc gia tối 21/10 không một chỗ trống. Liveshow "Chế Linh - 30 năm tái ngộ" kết thúc nhưng nhiều người vẫn còn ngơ ngẩn vì tai họ dường như vẫn muốn nghe, con tim vẫn muốn rung động cùng Chế Linh.

Với những ai chỉ nghe Chế Linh hát qua băng đĩa, trên đài, trên truyền hình hay những người may mắn hơn được xem anh biểu diễn trực tiếp một lần nào đó thì việc trở về lần này của "giọng ca vàng" đã xấp xỉ tuổi 70 với họ đều có chung những cảm xúc dạt dào yêu thương.

Xuất hiện từ hàng ghế khán giả, Chế Linh gây sự bất ngờ khi diện vest lịch lãm, giơ tay vẫy chào các khán giả thân thương trong sự hộ tống của các vệ sĩ. Không khó để nhận ra những vết nhăn trên trán, làn da sạm màu vì thời gian trên khuôn mặt Chế Linh nhưng khi anh cất tiếng hát thì dường như vẫn khắc khoải, da diết như xưa.

THÊM CẶP THÍ SINH BỨC XÚC VÌ “CẶP ĐÔI HOÀN HẢO”

Ngay sau khi Minh Quân bày tỏ những bức xúc của mình về Ban giám khảo cuộc thi Cặp đôi hoàn hảo thì tiếp đến, cặp Ngọc Anh và Quách Ngọc Ngoan cũng tỏ ra khó hiểu về những quy định từ phía Ban tổ chức (BTC).

Mới đây cặp đôi Ngọc Ngoan và Ngọc Anh lại chia sẻ trên báo Đất Việt rằng, cặp đôi của họ cũng đã tìm tòi nhiều ý tưởng để làm khác biệt mọi cặp đôi khác và khác biệt chính mình trong từng đêm thi nhưng họ lại vấp phải những quy định khó hiểu từ phía BTC.

Theo cặp đôi này, để ra mắt khán giả trong đêm thi đầu tiên thật ấn tượng, cặp đôi này đã tập luyện những vũ điệu đẹp mắt cùng với nhiều vũ công khác. Tuy nhiên, trong lúc tập luyện đã hoàn tất, đạo diễn chương trình lại thông báo với họ rằng không được mang vũ công lên sân khấu. Ở đêm thi thứ 2, cặp đôi này dự định sẽ trình diễn cùng đạo cụ nhưng được yêu cầu rằng chỉ được để đạo cụ phía trên bậc thang, không được mang xuống sân khấu. Nghĩ rằng tất cả những điều này là quy định nên cặp đôi này đành ngậm ngùi tuân thủ.

“Tôi nghĩ rằng đó là quy định chung nên chấp hành. Nhưng khi xem phần trình diễn của các cặp khác thì vẫn thấy có, nên tôi nghĩ đạo diễn và BTC có lý do của họ,"- ca sĩ Ngọc Anh chia sẻ.

“QUẢ BOM NƯỚC” ĐE DỌA NGƯỜI DÂN

“Những hồ đập lớn trên địa bàn giống như những “quả bom nước” treo lơ lửng trên đầu người dân có nguy cơ “nổ” bất kỳ lúc nào đe doạ tính mạng hàng chục nghìn người dân...” - Đó là lời cảnh báo của Ban phòng chống lụt bão Quảng Ngãi - Quảng Nam về những hồ đập trên địa bàn đã xuống cấp nghiêm trọng từ nhiều năm nay.

"Nếu không kịp thời gia cố và có phương án phòng chống kịp thời trong mùa mưa bão năm nay, những túi nước khổng lồ từ các hồ chứa phần lớn nằm ở địa bàn miền núi và trung du bị vỡ nguy cơ đe doạ tính mạng người dân là điều khó tránh khỏi" - một quan chức ngành thuỷ lợi Quảng Ngãi đề nghị không nêu tên cho biết.

Thống kê của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Quảng Ngãi cho biết, trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi có 115 hồ chứa nước lớn phục vụ nước sản xuất cho nông nghiệp. Trong đó có đến 50 hồ chứa nước được xây dựng từ những năm 80-90 của thế kỷ trước hiện đã xuống cấp, nhưng không được duy tu, gia cố sửa chữa.

VÔ GIA CƯ SAU LŨ


Trong một đêm mưa lũ, 3 ngôi nhà ở thôn An Xá, xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy ( Quảng Bình) bị san phẳng. Từ chỗ có nhà cửa, bỗng chốc họ trắng tay, lâm vào cảnh vô gia cư, phải “ăn nhờ ở đậu”.

Ông Dương Công Toản, Chủ tịch UBND xã Lộc Thủy cho biết: “Ngay sau khi nhận được thông tin về 3 hộ dân bị sập nhà, chúng tôi đã có mặt để kiểm tra, thăm hỏi, động viên các gia đình và chúng tôi cũng đã hỗ trợ mỗi hộ 3 thùng mì tôm. Sắp tới chúng tôi sẽ trích quỹ của địa phương, hỗ trợ một hộ có nhà bị sập 3 triệu đồng.”

UBND huyện Lệ Thủy cũng đã hỗ trợ 6 triệu đồng/hộ có nhà sập để giúp người dân giảm bớt khó khăn sau lũ.

HỐ TỬ THẦN XUẤT HIỆN TẠI QUẢNG NINH


Khoảng 1h30 sáng 22/10, tổ 39, khu 3, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long, Quảng Ninh bất ngờ phát hiện một hố " tử thần" khổng lồ. Ban đầu, chiếc hố chỉ rộng 1 m, nhưng chỉ vài tiếng sau, nó đã rộng tới 5m.

Do chiếc hố nằm ngay giữa đường nên có hàng chục hộ dân ở bên trong không có đường ra. Chiếc hố vẫn cứ lớn rộng ra từng phút. Trước đó, trưa ngày 21/10, người dân ở đây sau khi nghe tiếng nổ lớn phát ra từ lòng đất, họ đã đi kiểm tra nhà cửa và phát hiện tường, sân nhà, bể nước đều bị rạn nứt lớn.

14 hộ dân sống quanh khu vực phát hiện hố "tử thần" này đã di dời khẩn cấp để đảm bảo an toàn tính mạng. Đây là lần thứ ba trong vòng chưa đầy một tháng qua, đã liên tiếp xảy ra sự cố sụt đất bất thường ở khu vực này. Tin trên báo Người lao động.

TRƯỜNG NỨT GÃY, HỌC SINH HOẢNG LOẠN

Đến sáng 22/10, hàng trăm học sinh và giáo viên Trường THCS Trần Phú, TP Quảng Ngãi vẫn còn hỗn loạn vì nhiều phòng học của trường xuất hiện các vết nứt, muốn đổ sập.

Sự việc xảy ra ngày 21/10, khi phòng học số 10 của trường xuất hiện nhiều vết nứt quanh phòng học, một cây đà của phòng bất ngờ gãy đôi, phát ra nhiều tiếng kêu lớn. Ngay khi sự việc xảy ra, toàn bộ học sinh lớp 7G ở phòng học này đã phải di tản khẩn cấp ra khỏi lớp để đảm bảo an toàn. Tin trên báo Tuổi trẻ.

ÔSIN CUỖM 6 CHỈ VÀNG

Công an quận Đống Đa, Hà Nội cho biết đang tạm giữ hình sự  Đoàn Thị Thao (42 tuổi, Hương Mai, Việt Yên, Bắc Giang) về hành vi trộm cắp tài sản. Đối tượng này bị bắt giữ sau gần 1 năm bỏ trốn.

Theo khai báo của chị Trần Thị Kim (36 tuổi, trú tại Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội), vào ngày 21/10/2010, sau khi đi làm về, chị phát hiện người giúp việc đột nhiên “mất tích” cùng 6 cây vàng và 2 chiếc nhẫn mặt đá có giá trị trong két sắt. Vào thời điểm gây án, Thao mới làm giúp việc cho gia đình chị Kim được khoảng 2 tháng. Tin trên báo Bưu điện Việt Nam.

CHẨN BỆNH CHO CÔ GÁI HÓA BÀ LÃO Ở QUẢNG NAM


Đoàn bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng đã tới nhà chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, người phụ nữ 27 tuổi mang gương mặt “bà lão” để thăm khám sơ bộ và tìm ra nguyên nhân căn bệnh lạ.

Các chuyên gia đầu ngành của bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ đã trực tiếp tiến hành các khám nghiệm trên da, kiểm tra các sắc tố cũng như tìm hiểu về nguyên nhân dẫn đến căn bệnh lạ này của chị Mai để tìm ra phác đồ điều trị.

Sáng 22/10, Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng sẽ đưa chị Mai đến bệnh viện để có điều kiện xét nghiệm và chẩn đoán bệnh. Công tác hội chẩn sẽ diễn ra trực tuyến tại nhiều điểm cầu bao gồm những bác sỹ chuyên khoa hàng đầu của Bệnh viện Đa khoa Hoàn Mỹ Đà Nẵng, Bệnh viện Da liễu Đà Nẵng, các chuyên gia da liễu và nội tiết của tỉnh TT-Huế và một số bệnh viện ở TP HCM.

Ngọc Anh
(Tổng hợp)