- Việt – Trung không giải quyết song phương toàn bộ tranh chấp biển; Bộ trưởng Thăng quyết phạt cán bộ chơi gofl; Tướng Nhanh nói về vụ “phân làn bằng điếu cày”; Tiếp tục nóng bỏng các câu chuyện liên quan đến vấn đề “nói không với tại chức, dân lập”; Tự sự nhói lòng của bác sỹ về phong bì; Liên tiếp các vụ thôi miên cướp của gây hoang mang dư luận… là những thông tin thời sự nóng trong ngày 21/10.

VIỆT – TRUNG KHÔNG GIẢI QUYẾT SONG PHƯƠNG TOÀN BỘ TRANH CHẤP BIỂN

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lương Thanh Nghị khẳng định không có cơ sở để nói Thỏa thuận về nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển được Việt Nam và Trung Quốc ký kết trong chuyến thăm chính thức của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng vừa qua là "một bước rút khỏi DOC".

Lời khẳng định này được đưa ra khi phóng viên đề cập đến bình luận của một số báo chí nước ngoài nói Thỏa thuận về nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển giữa Việt Nam và Trung Quốc là "một bước" rút khỏi Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và cho rằng Việt Nam - Trung Quốc đã thỏa thuận sẽ giải quyết song phương các tranh chấp ở Biển Đông, kể cả đối với những khu vực đang tranh chấp giữa nhiều bên.

Dẫn điểm 3 của Thỏa thuận, người phát ngôn nêu rõ: "Việt Nam và Trung Quốc đã thống nhất chỉ giải quyết song phương các tranh chấp trên biển giữa Việt Nam - Trung Quốc; các tranh chấp liên quan đến các nước khác sẽ tiến hành hiệp thương với các nước đó để giải quyết".

BỘ TRƯỞNG THĂNG QUYẾT PHẠT CÁN BỘ CHƠI GOLF

Chia sẻ với báo giới bên hành lang Quốc hội, Bộ trưởng Giao thông - Vận tải Đinh La Thăng cho hay, Bộ sẽ có quy định xử phạt cán bộ chủ chốt chơi golf.

Người đứng đầu Bộ Giao thông - Vận tải khẳng định rằng “Ngoài trách nhiệm công dân, lãnh đạo Bộ Giao thông - Vận tải còn là đảng viên, do vậy cần tuân theo những quy định riêng như 19 điều đảng viên không được làm. “Nếu ai muốn tự do thì đừng làm lãnh đạo nữa”.

Ông cũng chia sẻ, quy định này không cấm cán bộ cấp dưới mà chỉ dành cho đối tượng là lãnh đạo chủ chốt vì hiện nay giao thông vận tải đang gặp quá nhiều khó khăn như vấn nạn ùn tắc, hạ tầng thấp kém, tai nạn giao thông nhiều.

“Lãnh đạo phải tập trung vào công việc. Nếu đi đánh golf sẽ mất ít nhất một ngày, nếu không thì hai ngày”, ông Thăng cho biết.

TƯỚNG NHANH NÓI VỀ VỤ “PHÂN LÀN BẰNG ĐIẾU CÀY”

Xung quanh hành vi một thanh niên dùng điếu cày phân làn đường trên phố Trương Định (Hà Nội), trao đổi với báo giới sáng nay (21/10), Trung tướng Nguyễn Đức Nhanh, Giám đốc Công an TP.Hà Nội cho biết: "Đó là những hành vi tự phát của người dân không được ủng hộ và không được khuyến khích".

"Anh ta không được phân công nhiệm vụ để làm việc phân làn giao thông. Tôi không khuyến khích hành động tự phát của anh ta, bởi anh ta không có nghiệp vụ. Khi anh ta làm như vậy, rất dễ gây tai nạn cho người tham gia giao thông”, tướng Nhanh nói.

CHỌN THỜI ĐIỂM THÍCH HỢP ĐỂ TĂNG GIÁ ĐIỆN

Chia sẻ với báo giới bên hành lang Quốc hội chiều 20/10 về lộ trình tăng giá điện, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh cho hay, phải đi dần từng bước để giá điện đi theo thị trường. Nhưng Chính phủ sẽ xem xét thời điểm phù hợp.

Trong khi Chính phủ đang kêu gọi các bộ ngành và người dân chung tay chống lạm phát, việc đề nghị tăng giá điện của EVN được cho là đi ngược lại chủ trương này.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh khẳng định: “Đây là chủ trương nhất quán, không có gì mâu thuẫn cả. Vấn đề là mình chọn thời điểm cho phù hợp, xử lý hài hòa lợi ích chung của người dân, xã hội với doanh nghiệp để vừa giải quyết được tổng thể vừa đáp ứng yêu cầu hiện nay là chống lạm phát.  Còn chọn thời điểm nào thì tôi chưa thể khẳng định được. Chính phủ còn phải bàn”.

TIẾP TỤC NÓNG CHUYỆN “NÓI KHÔNG VỚI TẠI CHỨC, DÂN LẬP”

Trong lúc Hiệp hội các trường ĐH, CĐ ngoài công lập Việt Nam đang tìm giải pháp "duy trì sự tồn tại" cho các trường thì Nam Định "bồi" thêm chủ trương không tuyển công chức nhà nước tốt nghiệp dân lập khiến các trường khó khăn trong tuyển sinh lại đau đầu thêm.

Tìm đến GS Hoàng Xuân Sính, Chủ tịch HĐQT Trường ĐH Thăng Long để được nghe ý kiến của bà về sự việc nhiều địa phương từ chối sinh viên tốt nghiệp trường ngoài công lập vào làm công chức, bà nói ngắn gọn: “Trên thế giới chẳng ai làm thế cả. Chuyện này sẽ làm nhiều nước tròn mắt lên ngạc nhiên!”

THÊM HẢI DƯƠNG NÓI KHÔNG VỚI TẠI CHỨC

Hải Dương tuyển người tốt nghiệp ĐH chính quy, kể cả là công lập hay dân lập. Nhưng địa phương này không tuyển tại chức. Còn Vĩnh Phúc vẫn tuyển tại chức nhưng cửa ngõ cho đối tượng này phải “lựa” làm sao cho dư luận chấp nhận được.

Trên báo Dân Việt, ông Nguyễn Văn Quế, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Hải Dương cho biết, việc từ chối người có bằng ĐH tại chức đã có từ trước đến nay ở tỉnh này. Hải Dương tuyển chính quy cũng không nằm ngoài mục đích nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức.

Ông Quế cho biết, kinh nghiệm bản thân ông cho thấy tại chức không đáng tin cậy về trình độ.

TỰ SỰ NHÓI LÒNG VỀ PHONG BÌ BỆNH VIỆN

Đối tượng trung tâm nhất của những chỉ trích về y đức, phong bì bệnh viện – là các bác sỹ, điều dưỡng - đã lên tiếng nói về thực trạng đang nhức nhối trong ngành y.

“Mỗi ngày tôi khám 100 bệnh nhân”, một bác sỹ ở một trong 5 bệnh viện ký cam kết “nói không với phong bì” mở đầu câu chuyện.  “Bạn thử tưởng tượng mà xem, nếu khám 100 bệnh nhân/ngày mà tôi chỉ phải làm khoảng 2-3 ngày như thế thì tôi cố chịu được. Nhưng thực tế là nó lặp đi lặp lại triền miên, có tài thánh thì tôi cũng khó có thể vui vẻ”, anh nói tiếp.

Theo bác sỹ này, chuyện phong bì là vô cùng nhạy cảm và rất dễ bị hiểu lầm. Vì thế, cán bộ y tế luôn nằm trong tầm ngắm chỉ trích của dư luận xã hội. Nguy hiểm hơn là hiện nay những tham nhũng trong ngành y tế diễn ra một cách “có hệ thống”.

THÔI MIÊN CƯỚP TIỆM VÀNG GÂY CHẤN ĐỘNG

10h30' ngày 21/10, một thanh niên bịt khẩu trang đi vào tiệm vàng Tín Huy (ở Tổ dân phố 1, thị trấn Châu Ổ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) cướp đi một lượng vàng khá lớn, trị giá khoảng 4 tỷ đồng.

Anh Đức - chồng chị Nguyễn Thị Thuý (chủ tiệm vàng Tín Huy), kể lại: Khoảng 10 giờ 30 phút ngày 21/10, anh lên xe máy đi đón con đi học về. Khi về đến nhà thì thấy vàng trong cửa tiệm bị mất sạch, chị Thuý thì ngất xỉu.

Xem lại camera (đặt ở 4 góc tiệm vàng) thì thấy một nam thanh niên chừng dưới 30 tuổi, bịt mặt, bịt khẩu trang đi vào tiệm. Đối tượng này nói gì đó với vợ anh (chị Thuý), rồi chị “tự nguyện” lấy toàn bộ vàng trong tủ bỏ vào bao nilon màu trắng; đối tượng lại yêu cầu bỏ vàng sang bao nilon màu đen rồi tẩu thoát.

Sau một thoáng, chị Thuý nhìn lại các tủ đựng vàng thì thấy tủ trống trơn, chị hoảng rồi ngất xỉu. Công an huyện Bình Sơn đã có mặt tại hiện trường ngay sau đó và tiến hành xác minh, điều tra vụ cướp.

Theo nhận định của một số người có mặt tại đây, có khả năng đối tượng đã sử dụng thuật thôi miên để cướp tiệm vàng này. Hiện chưa có thông tin chính xác số lượng vàng bị cướp. Theo anh Đức, số vàng bị cướp lấy đi trị giá khoảng 4 tỷ đồng.

NHÂN VIÊN BÁN VÉ MÁY BAY BỊ THÔI MIÊN ĐỂ CƯỚP

Chị Phạm Thị Như Bình (SN 1987, nhân viên đại lý bán vé máy bay Vietnam Airlines tại địa chỉ 74 Lê Hồng Phong (TP. Vinh), kể lại khoảnh khắc ngắn ngủi bị 2 hành khách nước ngoài vào hỏi mua vé máy bay và lừa lấy mất 7 triệu đồng.

Chị Bình cho biết lúc mất tiền là khoảng 11h40 ngày 20/10. Khi đó chị chuẩn bị đóng cửa phòng vé ra về thì thấy 2 vị khách người nước ngoài đi vào hỏi mua vé máy bay chặng Hà Nội - Hồng Kông vào chiều 21/10. Do không có vé buổi chiều nên hai vị khách tỏ ra khá thất vọng, ngồi lặng đi một lúc. Một lát sau, một trong hai người rút tờ 500 ngàn đồng ra đổi tiền lẻ nhưng chị Bình không có tiền lẻ. Vị khách này còn giật cả ví của chị Bình để xem.

Như một linh tính là mình sẽ bị mất tiền, chị Bình nắm chặt tiền trong tay, nhưng không làm sao mà gọi người ngồi bên để giúp đỡ. Dù đã cầm chặt tiền trên tay mấy tờ 500 ngàn đồng, nhưng cuối cùng chị vẫn bị lấy mất 14 tờ mệnh giá 500 ngàn đồng vừa bán vé máy bay vào buổi sáng.

KHÓ ĐÒI TIỀN TRONG CÁC VỤ VỠ NỢ

“Nếu con nợ vỡ nợ thật (không còn tài sản hay tiền để trả) thì khả năng đòi lại tiền là rất khó” - luật sư Trịnh Anh Dũng – Văn phòng luật sư Trịnh (Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết.

Các vụ vỡ nợ vừa qua đều có điểm chung là chủ nợ và con nợ đều giao dịch bằng miệng hoặc ký giấy viết tay làm dấy lên lo ngại họ sẽ không có cơ sở để đòi lại tiền. 

Tuy nhiên, ông Dũng cho biết hợp đồng vay tài sản không bắt buộc phải có công chứng (như hợp đồng mua bán bất động sản chẳng hạn).  Vì thế, dù là giấy viết tay hay thỏa thuận bằng miệng thì đều được coi là một dạng hợp đồng miễn sao người cho vay phải chứng minh được việc mình đã cho con nợ vay tiền là thật (với trường hợp giao dịch bằng miệng thì rất khó).

THANG MÁY “GIẾT NGƯỜI” LẠI GIAM CẦM KHÁCH

Người dân toà nhà CT3 (Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội) lại bị phen hú vía vì chiếc thang máy kẹp gây chết người tháng trước lại “giam cầm” thêm 3 vị khách nữa.

Theo lời người dân kể lại, khoảng lúc 9 giờ sáng 20/10, cả hai chiếc thang máy của toà nhà đều ngừng hoạt động trong khi tòa nhà không hề mất điện. Cả ba người Hàn Quốc thuê nhà tại tầng 5 lập tức bị nhốt lại bên trong chiếc thang máy bên trái - nơi cướp đi sinh mạng của ông Nguyễn Văn Hoà vào ngày 21/9 vừa qua.

Khoảng 10 phút sau, 3 người này mới được lực lượng an ninh giải cứu tại tầng 2 của tòa nhà. Tin trên báo Giáo dục VN.

CHÁY RỤI XE MÔ TÔ GIỮA CẦU

Vào lúc 9h30 sáng 21/10, xe môtô phân khối lớn biển số 51A6-1634 lưu thông trên làn xe dành cho xe 2 bánh qua cầu Bình Triệu hướng về Thủ Đức (TP.HCM).

Vừa đến đỉnh cầu, lửa và khói từ máy bốc lên. Người cầm lái hoảng hốt vứt xe thoát thân. Chiếc xe ngã xuống, lượng xăng trong thùng chảy loang ra ngoài gặp lửa bùng lên dữ dội.

Rất đông xe cùng chiều phải dừng lại gây ra kẹt xe nghiêm trọng trên cầu. Rất may không có thương vong nào xảy ra.

Lực lượng bảo vệ cầu Bình Triệu, Đội CSGT Hàng Xanh và bà con phải di chuyển bình chữa cháy từ dưới cầu lên đến hiện trường dập tắt lửa.  Chiếc xe đã bị cháy rụi còn trơ lại khung sắt.

CHÚ RUỘT THÀNH 'YÊU RÂU XANH'

Bất chấp luân thường đạo lý, nhìn thấy cháu gái đang thay đồ, gã đàn ông 48 tuổi đã nảy sinh ham muốn thú tính sau đó sàm sỡ, hiếp dâm cô bé nhiều lần.

Ngày 21/10, Toà phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên phúc thẩm xét xử bị cáo Văn Quốc Hùng (48 tuổi, TP.HCM) về hai tội “hiếp dâm trẻ em” và “dâm ô với trẻ em”.

Kết thúc phiên xử, Hội đồng xét xử chấp nhận một phần đơn kháng cáo, giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo Hùng từ 25 năm tù xuống còn 23 năm tù về hai tội “hiếp dâm trẻ em” và “dâm ô với trẻ em”.

Ngọc Anh (tổng hợp)