Xin…xác hài nhi
Nghĩa trang an nghỉ của hơn 7.500 hài nhi tọa lạc trên vùng đất rộng hơn 200m2 tại KP4, phường Hố Nai, TP Biên Hòa, Đồng Nai. Ông Nguyễn Văn Tịch (43 tuổi), người xây dựng nghĩa trang cho biết, năm 2011, trong một lần đi thăm người thân ở bệnh viện và tình cờ biết nhiều hài nhi bị bậc sinh thành chối bỏ. Cảm thấy xót xa, tội lỗi và muốn an ủi sinh linh hài nhi nên ông quyết định xây dựng nghĩa trang đón các em về an táng.
![]() |
Trong vòng 4 năm, những người thiện nguyện đã đưa gần 7.500 xác hài nhi về an táng |
Ngay khi nghĩa trang được hình thành, ông Tịch cùng 17 người thiện nguyện khác đã tìm đến các trung tâm y tế, bệnh viện trong tỉnh để “xin” xác hài nhi về an táng.
Bà Nguyễn Thị Căn (50 tuổi), một tình nguyện viên “xin” xác thai nhi kể: “Những ngày đầu, việc xin xác hài nhi gặp nhiều khó khăn vì bị nhiều người gán ghép, nghi kị liên quan đến việc xấu. Do vậy, mỗi khi làm tang lễ cho các em, chúng tôi lại mời cán bộ các trung tâm y tế và người dân về tham dự để họ hiểu và cảm thông”.
![]() |
Các hài nhi được các thiện nguyện viên “xin” về từ khắp các bệnh viện, trung tâm y tế trong tỉnh Đồng Nai |
Những thành viên trong nhóm thiện nguyện “xin” xác hài nhi đều có hoàn cảnh riêng biệt, nghề nghiệp khác nhau nhưng tất cả đều chung tấm lòng. Mỗi ngày, sau giờ làm việc, họ lại tìm đến các trung tâm y tế để đón các thai nhi bị vứt bỏ.
Hơn nữa, mỗi thành viên được phân công “xin” hài nhi ở một khu vực riêng biệt nên hiện nay, các huyện, thị trên toàn tỉnh Đồng Nai đều có tình nguyện viên.
Cũng theo bà Căn, trung bình mỗi ngày các tình nguyện viên đưa về nghĩa trang từ 8 đến 13 thai nhi. Số lượng hài nhi này sẽ được các thành viên cho vào tủ lạnh cấp đông bảo quản, chờ đến ngày chủ nhật cuối tháng sẽ cử hành tang lễ.
An táng
Nghĩa trang hài nhi được ông Tịch thiết kế theo mô hình hai bàn tay ngửa với tâm niệm các em được đón vào giấc ngủ, luôn được nâng niu. Mười ngón tay là mười hầm mộ, trong đó mỗi hầm mộ có thể an táng cho khoảng 2000 sinh linh.
![]() |
Hai hài nhi lớn được hỏa thiêu, táng tro cốt, hài nhi bé sẽ được khâm liệm rồi chôn cất tại hầm mộ |
![]() |
Một chiếc đèn ông sao bé nhỏ được người mẹ nào đó viếng con để bé chơi trung thu |
Ông Nguyễn Văn Tịch tâm sự: “Đến ngày cử hành tang lễ, các tình nguyện viên sẽ tiến hành tắm rửa, mặc quần áo rồi đặt các em vào quan tài nhỏ bằng sành. Các hài nhi đã lớn sẽ được hỏa thiêu rồi táng tro cốt. Những hài nhi nhỏ sẽ được mặc áo, bọc vải, thắt nơ rồi nhập vào quan tài. Tất cả các em sẽ được cử hành tang lễ nghiêm trang như bao lễ tang khác”.
Sau khi an táng các em tại nghĩa trang, các tình nguyện viên sẽ thay nhau chăm sóc phần mộ, lo hương khói, hoa quả, bánh trái cho các em.
Anh Nguyễn Văn Hưng cho biết: “Ngày nào cũng như ngày nào, bất kể nắng mưa, mỗi khi đi làm về là tôi ghé vào nghĩa trang để thắp hương cho các em. Thỉnh thoảng, tôi lại ra chợ mua bó hoa, cây cảnh về trồng bên mộ để an ủi những sinh linh tội nghiệp”.
Cưu mang những phận đời
Không chỉ mang yêu thương, an ủi đến những thai nhi bị chối bỏ, ông Tịch cùng nhóm thiện nguyện của mình còn xây dựng ngôi nhà mở với hơn 20 phòng gần nghĩa trang hài nhi để làm nơi tạm lánh cho những người mẹ cơ nhỡ.
Tại đây, những người mẹ có thai ngoài ý muốn, muốn giữ lại con sẽ được bảo vệ, tránh khỏi sức ép của gia đình và xã hội.
![]() |
Khu vực táng tro cốt của những hài nhi xấu số |
Chị Nguyễn Tuyết M (22 tuổi) quê tỉnh Tiền Giang cho hay, chị lên TP Biên Hòa làm công nhân và trót có thai ngoài ý muốn với bạn trai. Khi phát hiện M mang bầu, bạn trai của M đã tìm cách thóai thác và cắt đứt mọi liên lạc.
"Bố mẹ tôi biết chuyện nên nằng nặc bắt tôi phải đến bệnh viện phá bỏ đứa con trong bụng để tránh tai tiếng và dễ bề tính chuyện tương lai. Không thể làm thế với con nên tôi quyết định xin vào nhà mở thầy Tịch ở tạm. Bây giờ đứa bé ngày nào bị bố mẹ tôi ép phá bỏ đã trở thành bé trai 3 tháng tuổi, kháu khỉnh!” - Chị M tâm sự.
Tương tự M, cô công nhân Phạm Phương Thảo (18 tuổi) quê tỉnh Bình Định cũng từng bị bạn trai ép bỏ đứa con vì mang thai ngoài ý muốn. Thảo kể, vì gia cảnh nghèo nên sau khi học xong lớp 10, Thảo vào Biên Hòa xin làm công nhân.
Cũng tại đây, Thảo yêu S rồi mang thai ngoài ý muốn. Khi S biết chuyện, S nằng nặc đòi chia tay và bắt Thảo phải phá bỏ đứa con trong bụng. Thương con, thất vọng về S nên Thảo đã chấm dứt tình cảm với S, vào tạm lánh tại nhà mở thiện nguyện chờ ngày sinh nở.
![]() |
Chị Nguyễn Tuyết M (22 tuổi) bên đứa con trai 3 tháng tuổi kháu khỉnh từng bị người thân chối bỏ |
Không riêng gì M và Thảo, hiện tại, nhà mở thiện nguyện này có khoảng 10 thai phụ đang tạm lánh chờ ngày sinh nở và 20 phụ nữ khác đang nuôi con nhỏ.
Ông Tịch cho biết: “Nhà mở được xây dựng với mục đích giảm thiểu sự phá bỏ thai nhi, tạo dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Các sản phụ sống trong nhà mở không phải đóng phí nhà ở và được tạo dựng công ăn việc làm”.
Bích Thủy