- Ngày 1/12, Công an TP Biên Hoà (Đồng Nai) cho biết đang thụ lý 3 vụ trộm, cướp tài sản có nguyên nhân bắt nguồn từ sự sự hớ hênh của bị hại, khơi lòng tham cho kẻ phạm tội.  

 

Khoảng 18 giờ 30 ngày 30/11, Đỗ Văn Tuyên (SN 1979), ngụ KP1, phường Long Bình (TP Biên Hoà), điều khiển xe máy đi trên đường Đồng Khởi thuộc phường Tân Hiệp (TP Biên Hoà).

 

Đang đi, Tuyên phát hiện từ túi quần sau của cô gái điều khiển xe máy đi cùng chiều lòi ra một phần tờ giấy bạc 500.000 đồng.


Phút chốc, lòng tham nổi lên, Tuyên chạy xe lên áp sát xe cô gái, thò tay qua rút phắt tờ giấy bạc, rồi phóng xe bỏ chạy. Khá bất ngờ, nhưng nạn nhân cũng kịp tri hô, nhiều người đi đường đã đuổi theo truy bắt được kẻ cướp giật.

 

 

 

 

Một vụ việc khác, trong ngày 30/11, bà Lê Thị Thảo (SN 1944, ngụ tại ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, TP Biên Hoà) đến cơ quan công an trình báo bị mất trộm 1 dây chuyền vàng trọng lượng 3,1 lượng vàng 24k, trị giá khoảng 90 triệu đồng.


Nghi can là Lưu Văn Cường (SN 1974, ngụ Q. Gò Vấp, TP.HCM) là ngươì làm thuê trong gia đình bà Thảo. Bà Thảo cho biết, số tài sản trên thường được bà đeo trên cổ, sáng ngày 30/11, bà Thảo tháo ra ngâm vào thau nước để..."làm vệ sinh" cho số vàng trên.


Một lát sau nhìn lại thì sợi dây chuyền đã không cánh mà bay, cùng thời điểm, ngươì làm công tên Cường cũng biến mất.

 

Cùng ngày 30/11, gã trộm Hồ Bá Ngọc (SN 1983, quê ở tỉnh Nghệ An) đã bị công an TP Biên Hoà bắt giữ khi vào chính trụ sở cơ quan công an trộm cắp xe máy. Gã trộm bạo gan này thấy bãi giữ xe vi phạm giao thông trong sân trụ sở công an TP Biên Hoà không có người trông giữ nên... vào chọn một chiếc dắt đi.


Tuy nhiên ra đến cổng, Ngọc bị lực lượng bảo vệ kiểm tra, phát hiện, bắt giữ. 

 

Minh Thuỳ