Trái với không khí đầy sóng gió của giới showbiz trong tháng ba, MC Đỗ Thụy lại nhận được nhiều tin vui từ một clip mini vừa mới hoàn thành và phát hành. Video clip theo phong cách hoạt hình với giọng đọc truyền cảm của MC Đỗ Thụy đã được cộng đồng mạng nhiệt tình hưởng ứng.

Mới đây, MC Đỗ Thuỵ đã tiết lộ những kí ức về hậu trường khi làm clip mini này.

Với thông điệp bảo vệ môi trường và giúp đưa nước sạch về cộng đồng do nhãn hiệu nước tinh khiết Dasani hợp tác thực hiện cùng MC Đỗ Thụy, “Mưa” kể câu chuyện của một cậu bé đuổi theo mưa để hứng nước dùng cho sinh hoạt gia đình. Không thể “bắt” mưa làm việc cho mình, cậu đành ra về tay không mặc dù đã rất cố gắng. Thất vọng, chán nản, cậu ngồi thở dài trên cái xô hứng nước khô khốc. Câu chuyện như tái hiện lại cảnh khó khăn của rất nhiều gia đình Việt Nam phải phụ thuộc hoàn toàn vào lượng nước mưa của thiên nhiên. Clip “Mưa” được Đỗ Thụy kể một cách truyền cảm dưới phong cách hoạt hình dễ thương, nhẹ nhàng.



Cậu bé trong clip khiến MC Đỗ Thụy lặng người khi nhớ về tuổi thơ. Sinh ra ở vùng quê Bình Thuận khô cằn, MC Đỗ Thụy đã thấm thía cảnh hứng nước mưa để dành cho sinh hoạt và cảnh thiếu nước vất vả vào mùa khô của tuổi thơ. Vì vậy, khi xem những hình ảnh trong clip “Mưa”, Đỗ Thụy đã bâng khuâng đến lặng người vì cả một ký ức tuổi thơ đầy khó khăn nhưng cũng đầy yêu thương ùa về trong chị. Hình ảnh đám trẻ chạy dang nắng trưa hè, tắm mưa, hứng nước mưa uống… sao quá đỗi thân thương. Chỉ là một clip nói về cộng đồng nhưng cũng đã gợi cho chị nhiều cảm xúc ngày thơ bé.

MC Đỗ Thụy chỉ mất 30 phút để thu âm cho clip “Mưa”. Chị cho biết còn nhớ rất rõ là chỉ mất có khoảng hơn 30 phút cho việc thu âm giọng nói trong clip vì mọi khâu trong phòng thu lúc ấy đều rất thuận lợi, cả ê kíp làm việc rất tốt. Lúc đầu đọc đoạn dẫn riêng trong clip, Đỗ Thụy thấy hơi lo vì giọng đọc của mình có vẻ thời sự, chính thống quá. Đúng như cảm nhận, khi ráp tiếng với hình, thấy được những hình ảnh trong clip, nhất là đoạn cậu bé chạy theo mưa, ngồi mong chờ có được những giọt nước sạch với chậu nước..., Đỗ Thụy nghĩ nên thay đổi cách thể hiện. Chị vào lại phòng thu để sửa lại, đặt tình cảm mình vô giọng nói, như một kiểu “nhập vai”. Đến khi nghe và xem lại cả tiếng lẫn hình, cả chị và ekip đều thực sự hài lòng với những gì làm được.

Khi thu Mưa, MC Đỗ Thụy “nhập vai” bằng giọng nói rất nhanh
“Mưa” là clip hoạt hình đầu tiên của MC Đỗ Thụy. Quả thật, dù đã từng tham gia nhiều chương trình và các TVC khác, nhưng đây là lần đầu tiên Đỗ Thụy được đảm nhận một công việc vừa hợp sở thích vừa ý nghĩa như clip “Mưa”. Khi bắt tay vào thực hiện, chị nhận thấy clip này rất đặc biệt vì nó không cầu kỳ, diễn tả quá nhiều những gì đao to búa lớn, mà lại rất nhẹ nhàng, giản dị, và sinh động không chỉ ở hiệu ứng âm thanh, mà còn tinh tế, gây ấn tượng mạnh với những nét vẽ được chăm chút, có “hồn” của họa sĩ trình bày. Cách làm đồ họa trong clip có đầu tư cao nhưng vẫn thể hiện được sự thân thiện, gẫn gũi và chị cho rằng đó chính là lý do video clip Mưa “chạm” đến được cảm xúc của nhiều người xem.

Nói trong clip khó hơn nói trên truyền hình. Ai cũng biết sở trường của MC chính là nói, là dẫn chuyện nhưng việc dẫn chương trình truyền hình đối với Đỗ Thụy dễ hơn dẫn chuyện trong clip “Mưa”. Đối với truyền hình, MC đứng trước mọi người, đối thoại trực tiếp. Còn với clip “Mưa”, Đỗ Thụy phải hình dung, tưởng tượng nhiều, chỉ có một mình mình với hình ảnh, phải tự nghĩ ra cảm xúc nên khó hơn. Nhưng bằng sự đồng cảm của mình với chú bé trong clip, chị dễ dàng nhập vai bằng giọng nói.

Khó nhất là phát âm tên của mình. Vẫn còn cười khúc khích, MC Đỗ Thụy cho rằng cấu trúc chữ “Thụy” quá khó phát âm để nghe cho vừa phải, không điệu. Vì vậy, khi đọc tên người dẫn chuyện là Đỗ Thụy, mặc dù đọc tên của chính mình nhưng khi nghe lại, chị thấy mắc cỡ đến đỏ mặt, vì nghĩ sao mà mình đọc chữ “Thụy”… điệu quá! Bạn bè chị có xem clip, cũng gọi điện… ghẹo, và chị cũng nhanh chóng thu sửa lại, nhưng cũng chịu vì nghe ra cũng còn chút điệu điệu trong đó. Vì thế, đối với MC Đỗ Thụy, điều ngại và khó khăn nhất khi làm clip “Mưa” này chỉ là lúc phát âm cái tên của chính mình.

Đây là chương trình được ủng hộ nhất từ bạn bè. Không chỉ thực hiện clip này, bản thân MC Đỗ Thụy còn là đại sứ của nhãn hiệu nước uống vì cộng đồng Dasani. Khi biết chị thực hiện chương trình mang tính xã hội với Dasani, bạn bè ai cũng ủng hộ bằng cách sử dụng nước tinh khiết Dasani và thực hiện việc “xoắn chai rỗng để giúp đưa nước sạch về cộng đồng” như khẩu hiệu mà sản phẩm này chủ trương. Bên cạnh đó, clip “Mưa” lại được rất nhiều phản hồi tích cực từ cộng đồng, đặc biệt là các bạn trẻ. Đối với Đỗ Thụy, niềm vui này thật đặc biệt và ý nghĩa, giúp chị có thêm nhiều động lực để tiếp tục thực hiện các chương trình vì cộng đồng trong thời gian tới.

  • Mỹ Hà