

Từ một cô bé mê học, mê nhạc, mê khám phá thế giới, Thanh Thảo đã trưởng thành thành một cô gái đầy nghị lực, mang trong mình hoài bão vươn ra ngoài biên giới Việt Nam.
Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, Thanh Thảo từng được tuyển sớm vào 3 trường đại học hàng đầu: Đại học Ngoại thương, Học viện Ngoại giao, Đại học Kinh tế TPHCM. Quyết định chọn Học viện Ngoại giao để theo học chuyên ngành Luật thương mại quốc tế, cô mong muốn được mở rộng tầm nhìn về chính trị, xã hội, văn hóa, không chỉ của Việt Nam mà còn của thế giới.

Thanh Thảo chia sẻ: “Em học ngoại ngữ từ năm 6 tuổi, ban đầu là tiếng Anh, sau đó là tiếng Pháp. Có những lúc mệt mỏi, thậm chí muốn bỏ cuộc nhưng em luôn tự nhủ nếu hôm nay dừng lại, ngày mai em sẽ hối tiếc. Với em, kỷ luật là chìa khóa giúp mình đi xa hơn những gì mình nghĩ mình có thể làm”.

Hiện tại, cô đạt trình độ IELTS 7.5, có thể giao tiếp trôi chảy bằng tiếng Pháp và vẫn đang tích cực trau dồi thêm kỹ năng giao tiếp, thuyết trình, làm việc nhóm cùng những năng lực cần thiết của thế hệ trẻ trong thời kỳ hội nhập.

Không chỉ nổi bật ở học vấn, Thanh Thảo còn khiến nhiều người ngạc nhiên bởi năng khiếu nghệ thuật. Từ nhỏ, cô đã làm quen với piano, xem âm nhạc như người bạn đồng hành trong những giờ phút căng thẳng. Năm 2019, Thanh Thảo đạt Cúp vàng tại Liên hoan Nghệ thuật Châu Á – Thái Bình Dương.

“Em tin rằng, người phụ nữ đẹp không chỉ ở nhan sắc mà còn ở tâm hồn. Một cô gái biết yêu nghệ thuật sẽ có cái nhìn đa chiều, biết rung cảm, biết yêu thương nhiều hơn. Đó cũng là lý do em kiên trì học nhạc song song với học văn hóa”.
Đến với cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2024, Thanh Thảo không chỉ đi thi để thử sức mà mang theo một mục tiêu rõ ràng: được truyền cảm hứng, học hỏi và lan tỏa điều tích cực. Ngay từ vòng ngoài, cô đã nổi bật với bài thuyết trình ấn tượng về chủ đề “Trí tuệ”, khẳng định tri thức là tài sản vô giá, là hành trang không ai có thể lấy mất và là nền tảng giúp con người sống ý nghĩa, đóng góp cho cộng đồng.

Hiện tại, Thanh Thảo đang thực hiện dự án Ánh sáng vùng cao, chương trình nâng bước đến trường cho trẻ em vùng cao. Cô mong muốn dự án này không chỉ dừng lại ở việc trao học bổng mà còn tạo ra những hoạt động thiết thực, lâu dài, giúp các em có điều kiện học tập và phát triển. “Em luôn nghĩ, sống đẹp không phải là sống cho mình mà là tạo ra tác động tốt đẹp cho xung quanh. Khi mình cho đi, mình cũng nhận lại rất nhiều – đó là sự trưởng thành, là hạnh phúc từ những điều giản dị", Thanh Thảo chia sẻ.
Trong tập 4 của chương trình truyền hình thực tế Hoa hậu Việt Nam 2024, Thanh Thảo cũng tham gia dự án “Sài Gòn Xanh”, kêu gọi bảo vệ môi trường, nâng cao nhận thức cộng đồng về lối sống xanh.

Đối với nhiều người, việc tham gia một cuộc thi nhan sắc có thể chỉ là khoảnh khắc tỏa sáng ngắn ngủi nhưng với Thanh Thảo, đó là một phần trong hành trình trưởng thành. “Đứng trên sân khấu, em không chỉ đại diện cho bản thân mình mà còn đại diện cho thế hệ trẻ Việt Nam – những người dám mơ ước, dám thay đổi, dám vượt qua chính mình. Em muốn gửi gắm thông điệp: nếu bạn có ước mơ, hãy bắt đầu bằng kỷ luật và sự kiên trì".

Tháng 6 tới, Thanh Thảo cùng 24 cô gái xuất sắc khác sẽ đến TP Huế để tham dự vòng chung kết toàn quốc Hoa hậu Việt Nam 2024.
Đỗ Lê
Ảnh: FBNV
