
Sau một tháng tranh tài giữa cái nóng kèm những cơn bão nhiệt đới, kỳ FIFA Club World Cup đầu tiên được tổ chức theo phiên bản mới cũng đi vào hồi kết.
Chelsea và PSG – hai gã khổng lồ bóng đá châu Âu – đối đầu nhau trong trận chung kết tại MetLife để phân định chiếc cúp, cũng như khoản tiền thưởng khổng lồ.

Sau khi giành Conference League và chiếc vé dự Champions League mùa sau, Chelsea tiếp tục cải thiện phong độ qua từng trận đấu.
Các bản hợp đồng mới dành cho FIFA Club World Cup 2025, đặc biệt là Joao Pedro, có sự hòa nhập rất nhanh. Điều này có công rất lớn của HLV Enzo Maresca.
Giờ đây, Enzo Maresca muốn khẳng định vị thế của mình trong cuộc chiến với CLB mạnh nhất thế giới tại thời điểm này.
Đối thủ của họ từng thắng Inter Milan 5-0 trong trận chung kết Champions League, thắng Atletico, Inter Miami và Real Madrid cùng tỷ số 4-0.
Đối với nhiều người, Chelsea đi qua “nhánh đấu dễ” trên hành trình vào đến trận chung kết. Maresca không nghĩ vậy mà muốn chứng tỏ sức mạnh The Blues trong cuộc tranh tài với PSG.
Phía bên kia, PSG liên tục chứng minh rằng hiện tại không có đội bóng nào mạnh hơn họ trên sân cỏ. Một cỗ máy vận hành gần như hoàn hảo, luôn đạt hiệu suất tối đa từ khả năng chuyền bóng đến dứt điểm.
Luis Enrique xây dựng thành công tập thể biết kiểm soát bóng và trình diễn thứ bóng đá hấp dẫn, làm mê mẩn cả người hâm mộ trung lập.
PSG đã giành mọi danh hiệu ở mùa giải châu Âu. Đội quân của Luis Enrique muốn làm nên lịch sử với chức vô địch Club World Cup.

Levi Colwill, trung vệ chủ lực của Chelsea trở lại đá chính trận chung kết sau án treo giò, tỏ ra lạc quan trước đội bóng Paris.
“Họ là một đội bóng tuyệt vời, nhưng chúng tôi không phải là Inter Miami hay Real Madrid”, Colwill tuyên bố.
Anh đã xem cách PSG chiến thắng ở bán kết: “Real Madrid rất khác chúng tôi. Họ không pressing như chúng tôi, cũng không chơi như chúng tôi.
PSG không thể mong đợi chúng tôi thể hiện màn trình diễn tương tự. Chelsea sẽ mang đến những điều khác biệt. Chúng tôi là những cầu thủ khác biệt”.
Sân MetLife sẽ là cuộc chiến của pressing cường độ cao, với những màn rê bóng mãn nhãn của các cầu thủ chạy cánh xuất sắc mà hai đội đang sở hữu.
Lực lượng:
Chelsea: Lavia chấn thương; Caicedo bình phục.
PSG: Nhân sự đầy đủ.
Đội hình dự kiến:
Chelsea (4-2-3-1): Robert Sanchez; James, Chalobah, Colwill, Cucurella; Caicedo, Enzo Fernandez; Pedro Neto, Palmer, Nkunku; Joao Pedro.
PSG (4-3-3): Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Vitinha, Joao Neves, Fabian Ruiz; Doue, Dembele, Kvaratskhelia.
Tỷ lệ trận đấu: PSG chấp 1
Tỷ lệ bàn thắng: 2 3/4
Dự đoán: PSG thắng 3-1.




