- Trước vành móng ngựa, gã đàn ông sát hại đồng nghiệp rồi thả xác trôi sông chỉ vì số tiền 500.000 đồng lạnh lùng khai tội khiến người nghe thấy rờn rợn.

Ngày 26/8, TAND TP Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Trương Mạnh Quân (SN 1979 ở ngõ 364 Minh Khai, quận Hài Bà Trưng, Hà Nội) tội 'Giết người, Cướp tài sản'.

Nạn nhân của Quân chính là một đồng nghiệp cùng làm ở Cục phát hành và kho quỹ - Ngân hàng nhà nước Việt Nam, tên là Nguyễn Hữu Tài, quê Hà Tĩnh. Anh Tài đã bị Quân giết hại dã man rồi vứt xác xuống sông nhằm phi tang.

Sau khi gây án vào ngày 6/2, Trương Mạnh Quân đã tới Công an Hà Nội đầu thú. Trước vành móng ngựa, Quân lạnh lùng khai, khi làm việc cùng anh Tài, Quân đã vay anh 500.000 đồng.

Bị cáo trước toà

Đến tháng 12/2010, Quân cho anh Tài thuê phòng trên tầng 3 của nhà mình. Nhưng ở chưa được bao lâu, Quân lại không cho anh Tài ở nữa khiến anh phải chuyển sang nhà khác ở ngay trong ngõ nhà Quân.

Trưa ngày 28/1, Tài và Quân đi liên hoan tất niên cùng cơ quan. Khi đó, Quân hẹn Tài đầu giờ chiều đến nhà mình để trả nợ.

Khi Tài đến, cả 2 lên tầng 3, nơi ở cũ mà Tài đã thuê trước đó. Tại đây, Quân đề nghị trả 200.000 đồng, còn 300.000 đồng xin được nợ lại. Dù vậy, Tài không đồng ý nên hai bên đã xảy ra mâu thuẫn.

Trong lúc xô xát, Quân cầm cây xà cồ bằng sắt dài khoảng 70cm dọa Tài. Tài vớ được thanh gỗ gần đó trong tư thế chống trả và hỏi: "Thế mày làm gì tao?”. Thấy Tài nói vậy, Quân liền vung cây xà cồ, đập một nhát vào sau gáy khiến Tài ngã gục.

Thấy bạn chảy nhiều máu, Quân vứt hung khí xuống sàn. Khoảng 2 – 3 phút sau, Tài tỉnh dậy, loạng quạng giơ thanh gỗ lên định vụt về phía Quân nhưng Quân đã giật thanh gỗ và đập liên tiếp vào đầu nạn nhân cho tới khi Tài gục hẳn, chết tại chỗ mới chịu dừng tay.

Gây án xong, để phi tang, Quân đã cho xác đồng nghiệp vào bao tải rồi chở xe máy ra cầu Vĩnh Tuy, ném xuống sông. Quân lấy điện thoại, xe máy và tiền trong ví anh Tài. Tổng cộng tiền bán xe máy, điện thoại và tiền Quân cướp là 9,5 triệu đồng.

Sau khi gây ra cái chết cho đồng nghiệp, Quân đã phải sống trong ám ảnh nhiều ngày, cuối cùng đến ngày mùng 3 Tết, anh ta đã phải ra đầu thú.

Theo lời khai của Quân tại tòa thì: “Bị cáo không chịu nổi nữa. Khi sang nhà người quen chơi, anh ý đã bảo nếu gây tội thì nên đến đầu thú để được sự khoan dung của pháp luật”.

Nén nỗi đau con mình bị giết thảm, gia đình bị hại đã xin giảm nhẹ cho bị cáo vì họ cho rằng, chẳng thể lấy mạng người đền bù một mạng người.

Nhưng dù gia đình bị hại có xin giảm nhẹ cho bị cáo thì với những gì mà Quân gây ra, hắn đã phải nhận mức án tử hình cho cả hai tội 'Giết người và Cướp tài sản'.

T.Nhung