Chiều 22/8, Nguyễn Thanh Bình (tức Bình “Đen”, SN 1987, ở số 8, tổ 28A, phường Phúc Tân, Hoàn Kiếm, Hà Nội), kẻ trốn truy nã vì liên quan đến cái chết Chu Mạnh Hòa (Hòa “Tầu”, 37 tuổi) bị dẫn giải về trụ sở Phòng truy nã Công an Hà Nội.
![]() |
Bình "đen" khóc như mưa khi nhắc đến người tình. |
Vụ án mà Bình tham gia xảy ra cách đây gần 2 năm. Đó là vụ thanh toán đẫm
máu xảy ra ở ngõ 302, đường Láng, quận Đống Đa, Hà Nội, vào khoảng 20 giờ ngày
11/11/2010.
Theo điều tra trước đó, Hòa “Tầu” nợ của Nguyễn Trung Kiên (23 tuổi, nguyên là thiếu úy công tác tại Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) gần 250 triệu đồng tiền cá độ bóng đá.
Kiên nhiều lần đòi nhưng Hòa không trả. Chiều 10/11/2010, Kiên nhờ Nguyễn Anh Tuấn (29 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì), Nguyễn Tân Tiến (25 tuổi, quê ở Nghệ An), Lê Trường Thành (29 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) đến nhà Hòa “Tầu” ở ngõ 302 đường Láng (quận Đống Đa) đòi nợ.
Lúc đó Hòa không có nhà, Kiên để lại lời nhắn sẽ quay lại, nếu Hòa không trả nợ sẽ phải chịu hậu quả. Đến 19h ngày 11/11/2010, Kiên cùng đồng bọn quay lại nhà Hòa và bị nhóm của Hòa phục sẵn, dùng dao, ống tuýp đánh gây thương tích.
Theo điều tra trước đó, Hòa “Tầu” nợ của Nguyễn Trung Kiên (23 tuổi, nguyên là thiếu úy công tác tại Công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) gần 250 triệu đồng tiền cá độ bóng đá.
Kiên nhiều lần đòi nhưng Hòa không trả. Chiều 10/11/2010, Kiên nhờ Nguyễn Anh Tuấn (29 tuổi, trú tại huyện Thanh Trì), Nguyễn Tân Tiến (25 tuổi, quê ở Nghệ An), Lê Trường Thành (29 tuổi, ở quận Hai Bà Trưng) đến nhà Hòa “Tầu” ở ngõ 302 đường Láng (quận Đống Đa) đòi nợ.
Lúc đó Hòa không có nhà, Kiên để lại lời nhắn sẽ quay lại, nếu Hòa không trả nợ sẽ phải chịu hậu quả. Đến 19h ngày 11/11/2010, Kiên cùng đồng bọn quay lại nhà Hòa và bị nhóm của Hòa phục sẵn, dùng dao, ống tuýp đánh gây thương tích.
Sau đó, nhờ có sự giúp sức của Phạm Quốc Vinh, cả nhóm đến ngõ 302 nơi Hòa
"Tầu" sống để trả thù. Vinh cùng một số tên khác đi xe BMW tới nơi rồi xông vào
Hòa đâm, chém liên tiếp. Hòa "Tầu" được đưa đến bệnh viện Xanh Pôn nhưng đã tử
vong sau đó.
Có 4 người khác tham gia vụ "hỗn chiến" đã bị thương. Cơ quan công an đã
đến hiện trường, thu giữ được nhiều dao, ống tuýp cùng một khẩu súng tự chế và
18 viên đạn.
Sau vụ án, Kiên và một số người liên quan bị bắt và khởi tố về các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Cơ quan cảnh sát vẫn đang xác định kẻ trực tiếp gây ra cái chết cho Hòa “Tầu”.
Bình “đen” đã tham gia hỗn chiến ở “phe” của Kiên. Hắn có hai tiền án tội Cướp giật tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Năm 2010, Bình mới được ra tù đã vội “nhập hội” với Kiên, tham gia đâm thuê, chém mướn.
Sau vụ án, Kiên và một số người liên quan bị bắt và khởi tố về các hành vi gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích. Cơ quan cảnh sát vẫn đang xác định kẻ trực tiếp gây ra cái chết cho Hòa “Tầu”.
Bình “đen” đã tham gia hỗn chiến ở “phe” của Kiên. Hắn có hai tiền án tội Cướp giật tài sản và Tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có. Năm 2010, Bình mới được ra tù đã vội “nhập hội” với Kiên, tham gia đâm thuê, chém mướn.
Lần theo dấu tên tội phạm
Sau khi gây án, Bình “Đen” bỏ trốn vào Sầm Sơn (Thanh Hóa) và được một
người anh xã hội cưu mang. Bị truy nã toàn quốc, đầu năm 2012, Bình “đen” về Hà
Nội, liên tục thay đổi chỗ ở.
Hắn gặp và yêu một người phụ nữ hơn hắn 3 tuổi, đã có con trai, chồng đang đi tù. Được người phụ nữ làm nghề trang điểm đáp lại tình cảm, cả hai đã thuê nhà ở khu vực Phúc Tân, sống cùng nhau như vợ chồng.
Tình cảm mặn nồng, dù Bình nghiện “đá” nhưng người tình của hắn vẫn cho Bình tiền để chơi xả láng. “Cứ khoảng một tuần, cô ấy lại đưa cho em 500.000 đồng để em mua ma túy đá chơi. Ngoài thời gian em đi thu tiền họ, kiếm thêm thu nhập, em ở nhà trông con cho cô ấy đi kiếm tiền”, Bình kể.
Hắn gặp và yêu một người phụ nữ hơn hắn 3 tuổi, đã có con trai, chồng đang đi tù. Được người phụ nữ làm nghề trang điểm đáp lại tình cảm, cả hai đã thuê nhà ở khu vực Phúc Tân, sống cùng nhau như vợ chồng.
Tình cảm mặn nồng, dù Bình nghiện “đá” nhưng người tình của hắn vẫn cho Bình tiền để chơi xả láng. “Cứ khoảng một tuần, cô ấy lại đưa cho em 500.000 đồng để em mua ma túy đá chơi. Ngoài thời gian em đi thu tiền họ, kiếm thêm thu nhập, em ở nhà trông con cho cô ấy đi kiếm tiền”, Bình kể.
Thượng tá Phạm Ngọc Anh, Phó phòng truy nã cho biết, cơ quan công an đã
phải lập chuyên án để đưa Bình vào rọ. Hắn bị theo dõi nhiều ngày mà không hề
hay biết. Chiều 22/8, trong lần hiếm hoi hắn mò ra quán nước gần nhà ngồi với
bạn, vừa thấy bóng cảnh sát mặc thường phục từ xa, Bình đã vùng bỏ chạy.
10 trinh sát đã đuổi theo, khép chặt vòng vây, khống chế, bắt giữ tên tội phạm nguy hiểm đưa về trụ sở cảnh sát. Tại đây, hắn khóc như mưa mỗi lần nhắc đến người tình hơn tuổi. Những giọt nước mắt thi nhau lăn dài trên gương mặt rám nắng của tên tội phạm nguy hiểm.
Để bắt được tên tội phạm nguy hiểm này, các trinh sát Phòng truy nã, Công
an Hà Nội đã phải bỏ nhiều công sức theo dõi mọi hành tung của hắn. Nhất cử nhất
động của Bình “đen” đều lọt vào “tầm ngắm” của các trinh sát.
Tên tội phạm nguy hiểm thường xuyên thay đổi chỗ ở, ít ra ngoài. Dù nghiện “đá” nhưng hắn không tự đi mua mà thường gọi người mang “hàng” đến tận nơi để xài.
Bình là con út, vốn quê gốc Thái Bình, gia đình lên Hà Nội sinh sống từ nhiều năm nay. Bố mẹ làm nghề vạn chài ở ven sông Hồng, học hết lớp 6, Bình bỏ học, theo chúng bạn lêu lổng rồi phạm tội.
Tên tội phạm nguy hiểm thường xuyên thay đổi chỗ ở, ít ra ngoài. Dù nghiện “đá” nhưng hắn không tự đi mua mà thường gọi người mang “hàng” đến tận nơi để xài.
Bình là con út, vốn quê gốc Thái Bình, gia đình lên Hà Nội sinh sống từ nhiều năm nay. Bố mẹ làm nghề vạn chài ở ven sông Hồng, học hết lớp 6, Bình bỏ học, theo chúng bạn lêu lổng rồi phạm tội.
- T.Nhung