TIN BÀI LIÊN QUAN
Như một thông lệ, bà con thường viếng ngài vào đầu năm mới để tỏ lòng biết ơn vị anh hùng 3 lần phá tan quân Nguyên bảo vệ bờ cõi giang sơn Đại Việt vào thế kỷ 13.
Sáng mồng Một, lượng người đến viếng càng lúc càng đông. Trước pho tượng uy nghi sừng sững đặt giữa sân, hàng chục người dân thành kính dâng hương tưởng niệm ngài.
Vị anh hùng dân tộc trên cao nhìn xuống tay chỉ thẳng xuống dòng sông Bạch Đằng với lời thề son sắt : “Trận này không không phá xong giặc Nguyên thề không về lại con sông này nữa”.
Bên trong chánh điện, dòng người chen chúc. Trước bàn thờ đặt linh vị đức thánh Trần, mọi người trang nghiêm khấn nguyện. Trong làn khói hương nghi ngút, tiếng hát chầu văn kèm tiếng đàn đệm thánh thót nhả từng câu từng chữ kể lại công đức của Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn làm tăng thêm vẻ trang nghiêm trong chánh điện.
Một cô gái trẻ có giọng nói lơ lớ cho biết: “Em là người Việt, sinh ra và lớn lên ở nước ngoài nên chưa hiểu hết sự nghiệp của ngài. Sáng nay, mồng Một tết theo gia đình vào đây chiêm bái. Được mọi người kể lại, được nghe tiểu sử ngài qua lời hát của ca nương chầu văn, em cảm thấy tự hào mình là người Việt”.
Ở một nơi khác, lăng Tả Quân Lê Văn Duyệt nằm trên đường Vũ Tùng (P. 1 Q. Bình Thạnh) cũng thu hút nhiều người đến viếng. Tọa lạc trên một khu đất rộng hơn 1,8ha khu di tích Tả quân Lê Văn Duyệt (còn gọi là lăng Ông) được chia thành 2 khu vực: khu lăng mộ và khu đền thờ.
Người Sài Gòn viếng lăng Ông và ngày đầu năm đã trở thành một tập quán. Bà con đến nơi đây ngoài việc chiêm ái còn có thể xin xăm để đoán vận mệnh trong năm. Ngoài ra, ai có nhu cầu có thể xin lộc. Theo nhiều người, lộc rước từ lăng sẽ giúp cho người thụ hưởng làm ăn suôn sẻ và thu được nhiều nguồn lợi trong năm mới.
Năm nay, bà con đến viếng lăng Ông vào ngày đầu năm khá nhiều. Những bậc cao niên bồi hồi tưởng lại công đức và tài năng của một vị tướng thời Gia Long đã 2 lần làm tổng trấn Gia Định thành.
Lê Văn Duyệt là một võ tướng và một nhà chính trị. Ông có công rất lớn trong việc bình định miền Nam biến nơi đây thành khu vực ổn định và giàu có. Ông cũng là người phản đối chính sách bế quan tỏa cảng, cấm đạo Công giáo của triều Nguyễn.
Lăng Ông ngoài thờ Lê Văn Duyệt còn có thờ các ông Lê Chát, Phan Thanh Giản và những tiền hiền, hậu hiền có công giúp dân giúp nước.
Tưởng nhớ đến tiền nhân là một hành động rất đáng trân trong nhân dịp năm mới.
Ngoài hai đền thờ kể trên, người Sài gòn cũng tìm đến một địa chỉ khác trên đường Hoàng Hoa Thám (Bình Thạnh) nơi thờ hai vị nữ vương đã có công đuổi quân nhà Hán thu hồi độc lập cho đất nước vào năm 40 thuộc thế kỷ thứ I.
Hai vị nữ vương này là Trưng Trắc và Trưng Nhị. Những vị tướng khác theo 2 bà có công trong việc đánh đuổi nhà Hán cũng được thờ trong đền này…
Lịch sử vẫn mãi mãi ghi nhớ công đức của tiền nhân. Ngày Tết, bà con đến viếng như thể hiện tấm lòng của kẻ hậu sinh với những người có công với nước. Các đền đều rộng mở để bà con đến viếng trong suốt những ngày Tết. Đây cũng là một nét văn hóa độc đáo cần được nhân rộng.
Trần Chánh Nghĩa