
Tin bài liên quan:
![]() |
Ảnh minh họa |
Sau những mất mát người ta thường nghĩ đến tương lai của bản thân mình và những cốt nhục quanh mình nữa chứ. Cũng nên nhìn nhận khách quan một cách tổng thể sự việc rằng nếu như người phụ nữ đó không phải bươn trải vì mưu sinh cho gia đình thì chưa chắc giờ đây chúng ta phải bàn luận về vấn đề này. Tôi không có ý đánh giá là nguồn cơn bắt đầu từ đâu hay lỗi tại ai, tôi không có cái quyền đó. Điều tôi muốn đề cập ở đây là đôi khi điều kiện hoàn cảnh làm cho con người ta biến đổi dần dần. Có thể mỗi ngày một ít và người ta thành đối tượng khác lúc nào không hay.
Chẳng ai có thể thay đổi quá khứ không mong muốn nhưng đã rơi vào hoàn cảnh khó khăn hiện tại rồi thì chỉ còn mỗi cách là làm cho tương lai trở lên nhẹ nhàng hơn mà thôi. Bạn thử nghĩ xem khi trụ cột gia đình là bạn mà còn không biết làm thế nào thì các con bạn sẽ hành xử ra sao?
Quyết định như thế nào thì quyết định của bản thân mình mới là quan trọng. Đối với người này quyết định như thế này mới là đúng nhưng với người khác chưa chắc đã là như vậy.
Tôi chắc chắn hoàn cảnh của bạn chưa phải đã là bi đát nhất so với thiên hạ, bạn có đồng ý vậy không? Nếu thế thì không còn cách nào khác là phải đứng lên ngay bây giờ, quay lưng lại với ngày hôm qua và hướng tới ngày mai bạn ạ. Ngày mai tăm tối hay bừng sáng (cho bạn và các con) hoàn toàn phụ thuộc vào bản thân bạn đấy.
Chia sẻ từ bạn Thiên Minh