Vì niềm đam mê, bà Bùi Kim Nga nghiên cứu một loài cây dược liệu quý tốt cho sức khỏe và trở thành, Giám đốc doanh nghiệp tư nhân Trà Hoàn Ngọc 7 Nga Tây Ninh.
 
Không chỉ vì lợi nhuận
 
- Với cây Hoàn Ngọc, có thể nói bà đã nắm trong tay cả một gia tài vô giá. Vì sao bà không chú trọng phát triển kinh doanh trà Hoàn Ngọc mà tập trung đầu tư vào nghiên cứu?

Tôi không phải là dược sĩ, không là nhà nghiên cứu. Nghề trồng cây Hoàn Ngọc cũng không phải cha truyền con nối, chỉ là tình cờ trong cơn bạo bệnh của cha, nghe người ta mách có cây Hoàn Ngọc chữa được nhiều loại bệnh thì lặn lội tìm mua. Thật không ngờ, cha tôi qua được cơn hiểm nghèo. Từ đó, tôi phát lòng thành muốn phổ biến cây thuốc này để giúp đỡ mọi người.

Box phải: Hai lần được Nhà nước cấp kinh phí thực hiện dự án nghiên cứu KH cấp Nhà nước, được chọn là gương thi đua yêu nước của Tỉnh Tây Ninh, nhân tố mới thời đại Hồ Chí Minh cùng nhiều giải thưởng uy tín... Nhưng với bà, giải thưởng cao quý nhất là sản phẩm trà Hoàn Ngọc đã giúp ích cho đời, được bà con yêu mến gọi là "bà Bảy từ thiện”.

Suốt ba năm, tôi đã chăm chỉ trồngHoàn Nhọc, sau đó chế biến thành trà uống và mở những điểm uống trà miễn phí. Không ngờ, sau khi uống trà, nhiều người đến gặp tôi vui mừng chia sẻ là có tác dụng chữa bệnh tốt. Tôi bắt đầu suy nghĩ, tổng hợp kết quả và tìm đến Viện Khoa học Công nghệ VN xin được nghiên cứu để được giải thích chính xác bằng khoa học (KH).

Với tôi, việc bán trà Hoàn Ngọc tuy vẫn là chuyện kinh doanh, nhưng mức lợi nhuận tôi đặt ra rất ít, chủ yếu lấy nó để "đắp" vào chương trình đồng hành với người nghèo mang bệnh. Thậm chí khi xây xưởng, đầu tư thì tôi cũng phải bán bớt một số tài sản chứ chưa lấy lợi nhuận của trà Hoàn Ngọc để đầu tư cho nó.
 
- Nói như vậy, bà kinh doanh hoàn toàn không vì lợi nhuận?

Khi tôi đem cây Hoàn Ngọc làm thử nghiệm độc tố bán trường diễn trình trước Hội đồng KH Nhà nước, nhiều nhà KH hỏi: “Vì sao bà dám làm thử nghiệm trước “mặt trời” như vậy", tôi nói: “Tôi chấp nhận thách thức vì con đường tôi đi là làm từ thiện chứ không phải vì lợi nhuận". Lúc đó, điều tôi tâm niệm là tâm huyết, là tấm lòng. Bản thân tôi cũng muốn làm tiếp, đầu tư nhiều hơn mà kết quả thử nghiệm làm dối, lỡ sau này phát hiện không tốt thì mình không chỉ bị lỗ mà còn hại người tiêu dùng. Kinh doanh miễn sao không lỗ, còn mục đích cuối cùng của tôi vẫn là làm từ thiện.
 

{keywords}


Cao hơn là sự cống hiến

- Vốn đầu tư cho đề tài nghiên cứu cây Hoàn Ngọc rất lớn, nhưng bà đã tự lực xoay sở?

Để có vốn đầu tư, tôi phải lấy ngắn nuôi dài và tôi làm rất nhiều việc, từ trồng chôm chôm, trồng nhãn, mì , cà phê, bạch đàn, điều….,kể cả chăn nuôi để lấy tiền đắp vào dự án này và tiếp tục làm từ thiện.

- Được biết, dự án của bà đã được Nhà nước rót vốn nghiên cứu, nhân rộng. Nếu Nhà nước không đầu tư, bà có dám bỏ tiền túi hoặc huy động vốn bên ngoài?

Sau thử nghiệm độc tố, các nhà KH đã phát hiện rễ Hoàn Ngọc có rất nhiều dược chất quý chữa bệnh. Năm 2010, Bộ Công thương và Chính phủ đã xem xét và quyết định đầu tư cho tôi 880 triệu đồng để tôi tiếp tục nghiên cứu. Sau hai năm, Nhà nước nghiệm thu và đánh giá cao đề tài về độ tinh khiết, hàm lượng. Năm 2012, Nhà nước lại cấp cho tôi 2,8 tỷ đồng theo vốn đối ứng, tôi bảy, Nhà nước ba để nghiên cứu đề án cấp Nhà nước: “Tạo chế phẩm phòng chống khối u từ cây HN” và giao cho tôi làm chủ nhiệm đề án. Khi thấy tôi nhận tài trợ kinh phí, nhiều người lo áp lực trách nhiệm của tôi sẽ nhiều hơn, tôi nói: “Không phải vì Nhà nước tài trợ kinh phí thì tôi mới nỗ lực, mà đó là sự khích lệ rất lớn để tôi ấm lòng và yên tâm nghiên cứu. Nếu Nhà nước không tài trợ, tôi cũng vẫn làm".
 
- Xu hướng hiện nay chữa bệnh bằng thảo dược rất được ưa chuộng, bà có tính xuất khẩu trà Hoàn Ngọc?

Ao ước của tôi là sản phẩm làm ra trước hết là phục vụ cho người VN, bớt đi mầm mống bệnh tật, nâng cao tuổi thọ. Sản phẩm nếu ra nước ngoài thì phải có tiếng tốt thật sự để người VN không bị thế giới coi thường, vì vậy cần thời gian.

Lúc trước, khi tôi báo cáo xong đề tài KH, vừa bước chân xuống khán đài, nhiều nhà KH khen ngợi và hào hứng muốn tìm hiểu, tôi thấy tự hào lắm. Hoặc khi đề tài của tôi được đăng trên tờ báo nổi tiếng của thế giới, nhiều nhà KH gửi mail, điện thoại mời tôi hợp tác, kinh doanh, tham dự hội nghị và các dự án quốc tế, hỏi tôi muốn gì, muốn dự án phát triển làm sao, có muốn hợp tác với họ không? Nhưng hiện tại thì tôi chưa có ý định vì tôi muốn người dân VN có một sản phẩm tốt, giá phù hợp, đặc biệt là với những người bệnh nghèo.
 
- Xin cảm ơn bà!
 
(Theo Diễn đàn Doanh nghiệp)