- Nhận thấy bản thân là gánh nặng cho gia đình, cộng với những cơn đau nhức như có ai đó đâm ngàn mũi kim vào lưng, vào hông đã khiến cho anh Trường tự tử đến hai lần…

TIN BÀI KHÁC:

Qua lời chỉ dẫn của bà con địa phương, chúng tôi tìm đến ngôi nhà số 32 đường Phan Bá Phiến, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, TP. phố Đà Nẵng gặp anh Nguyễn Văn Trường. Đây là nơi anh xin để trú nhờ khi ra Đà Nẵng qua một người quen.

Đập vào mắt chúng tôi là gương mặt hốc hác, gầy nhom, ánh nhìn buồn rười rượi của người đàn ông ngồi trên chiếc xe lăn cũ kĩ và bên cạnh là bình nước tiểu. Hỏi ra thì mới hay, cách đây 5 năm, trong lúc đào giếng thuê cho người ta, anh chẳng may bị đất sập đè lên gãy cả xương sống và dẫn đến tê liệt từ phần thắt lưng xuống dưới chân. Từ đi đứng khó khăn cho đến vệ sinh anh cũng không tự làm chủ được (phải thông thụt).

Cùng trò chuyện với vợ anh qua điện thoại, chị Lê Thị Tuyết cho hay: “Hai vợ chồng làm thuê cuốc mướn nuôi ba đứa con đã không đủ sống qua ngày, giờ thêm bệnh của chồng, chúng tôi phải đi vay mượn khắp nơi, trong nhà có cái gì đều bán tất….”.

{keywords}
Gia đình anh Trường rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng

Để có tiền chữa trị cho anh, vợ chồng anh đã vay của ngân hàng và bà con lối xóm là 34 triệu đồng. Cuộc sống mưu sinh kiếm từng bữa cơm hằng ngày đã khó khăn thì không biết bao giờ vợ chồng anh mới có thể trả được số nợ đó.

“Tiền hết nhưng bệnh không khỏi khiến chồng tôi càng thêm tuyệt vọng. Nợ cũ chưa trả xong chúng tôi nào dám vay tiếp để chữa bệnh”, chị Tuyết nói.

Còn chưa kể đến ba đứa con trai của anh chị đang trong độ tuổi ăn học, cháu Nguyễn Văn Sinh (lớp 9), Nguyễn Văn Nhựt (lớp 6), Nguyễn Văn Huy (lớp 4). Đứng trước hoàn cảnh khó khăn của gia đình cháu Sinh có nguy cơ sẽ phải bỏ dở việc học của mình để đi làm phụ giúp mẹ và để cho hai em của mình tiếp tục việc học.

Nhận thấy bản thân là gánh nặng cho gia đình, cộng với những cơn đau nhức như có ai đó đâm ngàn mũi kim vào lưng, vào hông đã khiến cho anh Trường tự tử đến hai lần. Nhưng may thay những lần ấy đều được bà con phát hiện sớm và kịp thời cứu chữa, khi tỉnh dậy anh chỉ biết khóc mà thôi…

Không để vợ con phải chịu khổ, đầu tháng 2 năm 2013 anh một mình tìm đến Đà Nẵng. Nhờ sự giúp đỡ của người quen, anh xin được chỗ trú tạm và nhận vé số đi bán. Cứ như thường lệ, 4h sáng anh đã ra khỏi nhà đến chiều tối mới về, mỗi ngày chỉ kiếm được 40.000 đến 50.000 đồng. Ngoài chi phí cho cơm nước và tã giấy, còn lại anh tích cóp gửi về cho vợ con mà không để lại chữa bệnh cho mình.

Bà Đỗ Thị Mốc (chủ nhà anh đang ngụ) chia sẻ: “Cuộc đời mẹ nó đã khổ, bây giờ cuộc đời của nó còn khổ hơn. Đó là vào những ngày nắng, còn những ngày mưa gió bệnh tình tái phát ngày càng nặng khiến anh không thể di chuyển được. Bệnh có thể chữa hết nhưng không có tiền mà thôi, anh em bà con nhà nó ai cũng khó khăn nên cũng không giúp gì được cho nó”.

Giờ đây người đàn ông đó chỉ biết sống qua ngày với bệnh tật của mình, với vài đồng tiền ít ỏi đó không biết anh sẽ trụ được bao lâu.

Thắm Nguyễn

Mọi sự ủng hộ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Anh Nguyễn Văn Trường, số 32 đường Phan Bá Phiến, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Sđt: 0166.347.3671

2. Qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ gia đình anh Nguyễn Văn Trường ở Đà Nẵng

Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

2. Email: [email protected]