- “Con gái mổ tim, thiếu máu nên gia đình gọi cho bố cháu để truyền cho con bé ít máu nhưng không tài nào liên lạc được”.

TIN BÀI KHÁC:

Chị là Nguyễn Thị Liên, SN 1973 ở xóm 10, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An). Học xong cấp 3 chị vào Nam xin đi làm công nhân, cuộc sống khó khăn nên chị vẫn ở vậy. Mãi khi đã hơn 30 tuổi chị gặp rồi đem lòng yêu anh Phạm Ngọc Q. (SN 1971), cùng cảnh ngộ với nhau nên sau khi giới thiệu hai bên họ hàng, năm 2003 hai anh chị dắt díu nhau về Yên Thành sinh sống.

Chồng bỏ đi vì con đau ốm

Cũng năm đó, đứa con đầu lòng là cháu Nguyễn Thị Thu và sau đó ba năm, cháu Nguyễn Thị Hiền (SN 2006) chào đời.

Từ khi có hai con, cuộc sống gia đình đã khó khăn lại càng khó khăn hơn, nhất là cháu Hiền, từ khi có bầu đến khi sinh cháu ra chị Liên toàn phải ở trong bệnh viện, cháu chỉ nặng được 1,2kg khi chào đời, tóc không có, lại gầy gò chị cứ tưởng không nuôi được cháu.

{keywords}

Bữa trưa của mấy mẹ con chỉ có rau và mướp

Chị Liên nói: “Cháu Hiền bị suy dinh dưỡng vì tôi thiếu ăn nên từ khi sinh ra cứ ốm dặt dẹo, còi cọc, mẹ con tôi ăn rồi đưa nhau đi viện. Vì không có điều kiện lên bệnh viện tỉnh nên tôi đưa con đi bệnh viện huyện, lúc nào khám bác sỹ cũng bảo cháu bị bệnh phổi. Gia đình chạy chữa nhiều nhưng không khỏi.”

Thấy con cái đau ốm, cuộc sống lại ngày càng khó khăn nên khi cháu Hiền vừa tròn 4 tuổi anh Q đã bỏ lại mẹ con chị với căn nhà xiêu vẹo và ra đi không một lời từ biệt.

Vì không đăng kí kết hôn, hai đứa con lại mang họ mẹ nên chị nuốt nước mắt vào trong cố gắng nuôi hai đứa con ốm yếu.

{keywords}

Hỏi còn đau không cháu Hiền chỉ biết gật đầu

“Khi cháu Hiền mổ tim, bị thiếu máu nên gia đình gọi cho bố cháu cũng không được”, chị Liên ngậm ngùi.

Em chỉ mong bố quay về và mua cho hộp sữa

Cách đây 6 tháng, trong một đợt bệnh viện tỉnh tổ chức khám sàng lọc, thấy cháu càng ngày càng khó thở, còi cọc nên chị đã vạy mượn anh em đưa cháu đi khám.

Bác sỹ thông báo cháu bị bệnh tim bẩm sinh và yêu cầu mổ gấp khiến chị cảm thấy trời đất như sụp xuống, gạo ăn mấy mẹ con còn phải vay giờ lấy đâu ra 40 triệu đồng để mổ cho con, thương con mà không có cách gì có tiền khiến chị ngày đêm mất ăn mất ngủ.

{keywords}

Mấy mẹ con chị Liên sống dựa vào nhau, hoàn cảnh rất khó khăn

Càng ngày cháu Hiền càng khó thở, gia đình chị lại là hộ nghèo có “thâm niên” của xã nên ca mổ của cháu mất 40 triệu đồng - một số tiền không hề nhỏ với gia đình chị. Nhìn đứa trẻ 7 tuổi yếu ớt, không nói không rằng, hỏi gì cũng chỉ cười khiến chúng tôi không khỏi xót xa. Vết sẹo trên ngực em rất lớn, hỏi còn đau không em chỉ gật đầu.

Ba mẹ con chỉ có một sào ruộng, giỏi thì 1 năm được 3 tạ lúa, không đủ ăn nên chị phải vạy mượn khắp nơi. Những lúc con không đau ốm, chị lại tất tả lên núi hái củi hoặc bứt lá vằng về phơi khô bán lấy tiền. Củi thì cứ đi hai gánh về chị lại đi bán một lần, mỗi lần như thế được khoảng 40 nghìn đồng, lúc nào mệt quá chị đi bứt lá vằng, một ngày nếu may cũng được 30 ngàn.

Tính ra thu nhập bình quân của chị mỗi ngày là 20 ngàn đồng, không đủ cơm cháo qua ngày chứ đừng nói đến số tiền trả nợ cho ca mổ tim của cháu.

Hải Sâm

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Nguyễn Thị Liên, ở xóm 10, xã Xuân Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An.

2. Qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Liên ở Nghệ An

Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Đơn vị thụ hưởng: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

2. Email: [email protected]