Khi Luật Thủ đô, sau ba năm bàn cãi với rất nhiều cái nhìn đa chiều khác nhau, cuối cùng cũng đã được thông qua, thì có một điều khiến xã hội vẫn tiếp tục bàn cãi, ở vỉa hè, quán nước, nơi những người lao động chân tay thường tụ tập.
Phi scandal bất thành...nổi tiếng
Đó là cái quy định, phải ở một nơi (tại Hà Nội) ba năm liên tục mới thành người... Thủ đô thanh lịch. Thanh lịch, nhưng vẫn có thể văng tục, oánh nhau, vượt đèn đỏ ngày ngày...
Cho dù có những quy chuẩn rõ ràng, mang tính pháp luật hẳn hoi về người HN, nhưng ngay lập tức, vẫn có không ít người chấp nhận cách sống Tôi vẫn bám HN dù không được nhập hộ khẩu. Nói theo cách nói dân dã: Đó là người HN "chui". Họ không cần chính chủ, chính danh. Nhưng họ cần được sống cho gia đình, con cái, điều mà quê quán ruột rà đã không mang lại nổi.
Trên thế giới, cảnh sống kiểu người "chui" không hiếm. Ở Anh, người ta còn gọi là "người rơm".
Thế nhưng, nếu quan sát cuộc sống này, sẽ thấy quá nhiều kiểu "người chui", dù họ không hề nghèo. Ngược lại, họ rất giầu có, chuyên dùng hàng hiệu, hoặc có quyền chức, đi xe xịn, ở nhà biệt thự hẳn hoi.
Đó là vụ việc của một người mẫu trẻ mới đây, có tên H.Q. Trước đó, dư luận xã hội vừa chú ý đến chuyện cô người mẫu T.T lộ ảnh sex với bạn trai cũ, nhưng nhất là chuyến cô người mẫu này (top 4 cuộc thi Việt Nam's Next Top Model năm 2011), vừa tự ý đi thi Asia's Next Top Model mà chưa được sự cấp phép của Cục Nghệ thuật biểu diễn (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch).
Nói theo cách nói của xã hội khi bàn về Luật Thủ đô, cô cũng là một kiểu người "chui" của cuộc thi.
Không biết T.T có ẵm giải gì không, mà cho dù cô có ẵm giải thì theo quy định của Cục NTBD, cái giải thưởng "chui" đó cũng vô giá trị. Bởi cô không có quyền đại diện cho giới người mẫu VN.
Scandal người mẫu T.T chưa lắng xuống, scandal của cô người mẫu H.Q lại nổi lên.
Cái may, scandal này không gây ra chết người, như vụ nữ hoàng sắc đẹp mới 20 tuổi của Mexico có tên Maria Susana Flores Gamez, vừa bị bắn chết trong một vụ rượt đuổi và xả súng đẫm máu giữa quân đội nước này và băng đảng ma túy mà cô cùng hội cùng thuyền. Mà chỉ giết chết thanh danh, nếu như H.Q thực sự coi trọng thanh danh.
![]() |
Chiếc váy "xuyên thấu" của người đẹp HQ diện trên thảm đỏ LHP Quốc tế HN 2012. Ảnh: Eva.vn |
Cả xã hội được phen nóng mắt và nóng đầu, trước hình ảnh H.Q tại Liên hoan phim Quốc tế tổ chức tối 25/11 ở HN trong bộ váy "trong suốt", để lộ tòan bộ nội y. Cái sự khoe thân ở H.Q không còn gợi cảm nữa, mà phải nói rất phản cảm. Khỏi nói, cánh phụ nữ công sở quên cả công việc, suốt ngày ngắm nghía, bình phẩm, từ trẻ đến già.
Ai dám bảo, sexy chỉ quyến rũ cánh đàn ông? Nói cho công bằng, sexy giờ đây mới là mục tiêu đeo đuổi bằng bất cứ giá nào của phụ nữ Việt, cái giới mà mà từ xa xưa, coi sự kín đáo, sự tinh tế và thanh khiết là nét đẹp nữ tính cao nhất.
Thì nay, sexy phải phô trương giữa đám đông, giữa làng giải trí, nhất là lại có hai chữ Quốc tế, mới là...đẳng cấp.
Không biết H.Q có dự báo được thế giới mạng sẽ "ném" cho cô những "hòn đá" khinh miệt, tức giận không? Vì cô không biết xấu hổ, trơ trẽn, thô tục, vô duyên... Có điều, cái chữ đẳng cấp mà những người như H.Q tin tưởng, ngưỡng mộ ấy, nó cũng mong manh lắm. Đến nỗi ở LHP, nó hoán vị thành sự... hạ đẳng, mà cô vẫn cứ tự tin, cười hết cỡ.
Điều bất ngờ nhất, và cũng thật sượng sùng, hóa ra, H.Q không có tên trong danh sách khách mời của Ban Tổ chức LHP. Cô cũng là một "người chui" đúng nghĩa 100% trong cái sự kiện văn hóa lớn đó.
Cái váy trong suốt của H.Q gây ầm ĩ và tò mò đến nỗi, có hẳn một bài báo, chỉ để "lộn ngược" cái váy ra, xem bên trong nó là cái gì, mổ xẻ tận từng đường ren, chất liệu vải. Và nó nổi tiếng đến nỗi cứ nhắc đến LHP Quốc tế vừa rồi, người ta chả nhớ được bộ phim nào gây ấn tượng, mà chỉ ấn tượng nhất... cái váy của H.Q.
H.Q đã thành công. Biết đâu từ nay, cát sê của cô tăng vùn vụt. Thời đại này, sự "có giá" hóa ra không phải những gì thuộc về văn hóa, mà phải là "phản văn hóa" chăng?
Chả thế, có câu nói bỗng dưng như "kim chỉ nam hành động" của làng giải trí Việt, và được giới này vận dụng triệt để: Phi scandal bất thành...nổi tiếng!
Được biết, mới đây Bộ chủ quản có chủ trương mức phạt cho những nghệ sĩ, người mẫu nếu dính líu đến scandal sẽ lên tới 50-70 triệu đồng, và có thể bị cấm xuất hiện trên truyền hình, truyền thông có thời hạn.
Đó là chủ trương cần thiết, đáng được ủng hộ, để may ra mới hạn chế được các sacndal liên tục nảy nở như nấm sau mưa, như một thứ kiêu hãnh... rởm đời. Bởi H.Q và những ai đó nghĩ mình là biểu tượng của cái đẹp, thực ra cô mới chỉ đủ tư cách góp phần vào sự băng hoại, và xuống cấp thảm thương của văn hóa xã hội mà thôi.
Người Việt ta lâu nay, đã quá đau đầu về những vấn nạn tham nhũng, bệnh giả dối, tệ nạn xã hội. Nay lại nhức mắt vì sexy phản cảm, thì sức khỏe e dễ...suy kiệt lắm.
Đến ngay một LHP với con số vài trăm người đến dự, mà cũng có người "chui", thì Luật Thủ đô liệu có thể kiểm soát được được hàng triệu công dân thanh lịch(!) của mình trong cái cung cách quản lý lỏng lẻo hiện nay không?
Tham lam mới là...đủ?
Lão Tử, nhân vật được coi là một nhà tư tưởng cổ đại của quốc gia TQ vừa mạnh, vừa lắm mưu nhiều kế, có cuốn "Đạo đức kinh" nổi tiếng, từng có châm ngôn sâu sắc để lại cho hậu bối: Biết đủ trong cái đủ của mình, thì luôn luôn đủ!
Thế nhưng, trong thời buổi này, có lẽ châm ngôn đó phải đổi thành: Tham lam mới là...đủ!
Câu châm ngôn đó xin dành cho không ít kẻ ở xã hội ta, chính danh hẳn hoi, có quyền lực hẳn hoi, nhưng họ bỗng biến thành những người "chui". Bởi hành vi "đi đêm", vi phạm và giẫm đạp lên luật pháp. Đó là những kẻ tham nhũng.
Mới đây, báo Nguoiduatin (ngày 26/11) có bài phỏng vấn ông Nguyễn Đình Hương, nguyên Phó Ban Tổ chức TƯ, nguyên Trưởng ban Bảo vệ chính trị nội bộ TƯ, ngay sau báo cáo kết quả khảo sát xã hội học "Tham nhũng từ góc nhìn của người dân, doanh nghiệp và cán bộ, công chức, viên chức" do Thanh tra Chính phủ phối hợp Ngân hàng Thế giới điều tra độc lập tại 10 tỉnh, thành phố và 5 bộ, ngành, vừa công bố.
Mặc dù, kết quả khảo sát đưa ra bốn lĩnh vực bị coi là tham nhũng nhất: Cảnh sát giao thông, quản lý đất đai, hải quan và xây dựng, nhưng theo ông Nguyễn Đình Hương, đó vẫn chỉ là bề nổi của tảng băng chìm. Bởi những vụ ảnh hưởng đến quốc gia, dân tộc, mới là những vụ tham nhũng khổng lồ, bòn rút ngân sách Nhà nước hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn tỷ đồng. Đó là các vụ Vinakhủng.
Chợt nhớ đến hàng loạt phát ngôn mạnh mẽ của các đại biểu Quốc hội khóa XIII mới đây, lên án tham nhũng.
Đại biểu Nguyễn Bá Thuyền (Lâm Đồng): Phải coi tham nhũng như ma túy, phản quốc.
Đại biểu Ngô Văn Minh (Quảng Nam): Tham nhũng bây giờ không phải phòng chống nữa mà là phải tiêu diệt. Cần phải xem tội tham nhũng như là tội hình sự nặng nhất như tội phản quốc, chống lại chế độ, chống lại chính quyền nhân dân.
Đại biểu Trương Thái Hiền (Kiên Giang): Phải coi tham nhũng như giặc ngoại xâm.
Đại biểu Trần Văn Độ (An Giang): Vấn đề bây giờ không phải qui định luật nghiêm khắc hơn nữa vì Bộ luật Hình sự đã qui định rất nghiêm khắc, coi tham nhũng như tội giết người. Điều cần làm là thực thi nghiêm minh hơn nữa.
Đại biểu Dương Trung Quốc (Đồng Nai): Tham nhũng chủ yếu ở những người có quyền, và muốn có chức quyền thì phải là Đảng viên. Do đó chống tham nhũng chính là ... bảo vệ Đảng.
![]() |
Diễn đàn kỳ họp 4 Quốc hội khóa XIII nóng lên bởi vấn đề chống tham nhũng |
Chợt nhớ đến hàng nghìn bài báo viết về tham nhũng, chống tham nhũng, không đếm xuể, của các trí thức, các chuyên gia pháp luật và người dân.
Nhưng có ai đó đã ví von rất đúng: Đó chỉ như là những Tiếng chim hót trong bụi mận gai (tác phẩm nổi tiếng của nữ văn sĩ người Úc Colleen McCullough). Những tiếng "hót" thẳng thắn nhưng bi thương, bởi bụi mận gai... chằng chịt quá.
Chợt nhớ đến phát biểu về sự minh bạch của Tổng thống Obama trước sinh viên Trường ĐH Yangon khi ông đến thăm đất nước Myanmar:
Lãnh đạo bằng nêu gương, Mỹ khẳng định rằng các công ty của chúng tôi đáp ứng các tiêu chuẩn cao về sự cởi mở và minh bạch nếu họ làm ăn ở đây. Và chúng tôi sẽ làm việc với các tổ chức như Ngân hàng Thế giới để trợ giúp các doanh nghiệp nhỏ và thúc đẩy một nền kinh tế cho phép
các doanh nghiệp, doanh nhân nhỏ phát triển mạnh và cho phép người lao động giữ lấy những gì họ kiếm được.
Và tôi rất hoan nghênh quyết định mới đây của chính phủ các bạn tham gia vào tổ chức mà chúng tôi gọi là Quan hệ đối tác Chính phủ mở rộng của chúng tôi, để công dân có thể kì vọng tính chịu trách nhiệm và biết được chính xác các khoản tiền được chi tiêu như thế nào và hệ thống chính phủ vận hành ra sao.
Công khai, minh bạch luôn là tiêu chuẩn đầu tiên để chống tham nhũng. Cũng là tiêu chuẩn đầu tiên để có chữ tín của dân.
Thế nên, cho dù các đại biểu QH phát ngôn mạnh mẽ, và cho dù hàng nghìn bài báo như những tiếng hót bi thương của loài chim dũng cảm thì thực chất chống tham nhũng vẫn cứ bị ... "khóa môi". Nếu trong cuộc chống giặc nội xâm này, không có sự công khai, minh bạch- chiếc chìa khóa vàng, không có sự độc lập, khách quan của cơ quan chống tham nhũng và sự không có sự thượng tôn của tư pháp.
Thì những kẻ tham nhũng- người "chui" thời kim tiền, vẫn có thể nhởn nhơ, hớn hở và dương dương tự đắc, như cô người mẫu H.Q trên thảm đỏ LHP Quốc tế mới đây!
Kỳ Duyên
-------
Tham khảo:
http://vnexpress.net/gl/ban-doc-viet/xa-hoi/2012/11/toi-van-bam-ha-noi-du-khong-duoc-nhap-ho-khau/
http://danviet.vn/113323p1c30/khong-duoc-moi-hong-que-den-lien-hoan-phim-khoe-than-roi-ve.htm
http://vietnamnet.vn/vn/van-hoa/98660/nghe-si-dinh-scandal-se-bi-phat-50---70-trieu-.html
http://www.nguoiduatin.vn/nhieu-linh-vuc-an-khung-khiep-hon-canh-sat-giao-thong-a60894.html