Đêm nhạc diễn ra tại Trung tâm Văn hóa Hậu Giang (Quận 6, TPHCM) đánh dấu cột mốc quan trọng trong hành trình theo đuổi âm nhạc của Quán quân Tuyệt đỉnh song ca nhí 2019 Nguyễn Quốc Linh.

Anh hát đa dạng thể loại từ bolero, quê hương - trữ tình, nhạc nhẹ đến nhạc trẻ như: Mưa chiều miền Trung, Mưa đêm tỉnh nhỏ, Và tôi cũng yêu em, Còn có anh đây, Còn lại hai chữ đã từng...

r ngoc son5_image_repair_1748232060020.jpg
Ngọc Sơn bên học trò kém 37 tuổi - ca sĩ Nguyễn Quốc Linh. Ảnh: NVCC

Điểm nhấn của chương trình là sự xuất hiện của Ngọc Sơn. Anh vừa đáp máy bay xuống TPHCM sau khi hoàn thành vai trò đại sứ tại Ngày hội hiến máu - Sắc hồng hy vọng do Đoàn Thanh niên Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức ở thủ đô.  

Sau khi khuấy động không khí với loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi, Ngọc Sơn chia sẻ: "Quốc Linh là truyền nhân của Ngọc Sơn, là phiên bản "Ngọc Sơn 2". Từ khi còn nhỏ, em đã thuộc nằm lòng hầu như tất cả sáng tác của tôi. Lúc còn bé xíu đã tìm đến tôi và mong được chỉ dạy từng điều nhỏ nhất về âm nhạc", giọng ca 6X kể.

Hai thầy trò Ngọc Sơn và Nguyễn Quốc Linh song ca "Quảng Bình tôi yêu" và nhận được nhiều sự cổ vũ. Kết chương trình, Ngọc Sơn, Nguyễn Quốc Linh và các ca sĩ khách mời hòa giọng bài Yêu dân tộc Việt Nam

Ngọc Sơn và học trò hòa giọng bài "Quảng Bình tôi yêu"

Mi Lê