Tối qua, ngày 6 tháng 10, Man City nhận thêm một cú trượt chân gây sốc, trên hành trình bảo vệ chức vô địch Premier League, sau khi nhận thất bại 0-2 trước Wolves, ngay trên sân nhà Etihad. Adama Traore trừng phạt sự bế tắc của hàng công City, lẫn sự non kém trong chống phản công của hàng thủ, với cú đúp ở cuối hiệp 2.
Kết quả này, kết hợp với trận thắng sát nút 2-1, của Liverpool hôm thứ Bảy, trước Leicester City, đã khiến Man City bị đối thủ bỏ xa 8 điểm, ở ngôi đầu bảng. Dù mùa giải mới trải qua 8 vòng, và vẫn còn 30 vòng nữa ở phía trước, nhưng Liverpool đã có lợi thế lớn, trong khi Man City bộc lộ rất nhiều dấu hiệu đáng lo.