lượt trận thứ 5 bảng H Champions League, rạng sáng ngày 28 tháng 11, là cuộc chạm trán giữa Chelsea và Valencia.

Dù phải làm khách tại "hang dơi", nhưng các cầu thủ Chelsea lập tức triển khai thế trận tấn công ngay sau hồi còi khai cuộc. Christian Pulisic, rồi đến Tammy Abraham, đã có những cơ hội để sớm mở tỷ số cho The Blues, nhưng đều tỏ ra vô duyên trước khung thành Cillessen.

Về phía Valencia, đội chủ nhà những tưởng cũng đã có bàn thắng mở tỷ số trong hiệp một , nhưng Maxi Gomez lại thi đấu quá vô duyên. 

Sau khá nhiều cơ hội bị cầu thủ hai bên bỏ lỡ, bàn thắng cũng đã đến, trước khi hiệp một khép lại. Phút 40, Rodrigo nỗ lực tạt vào để Carlos Soler băng dứt điểm 1 chạm, mở tỷ số cho Valencia.

Dẫu vậy, niềm vui của đội chủ nhà chỉ kéo dài được đúng 1 phút. Sau một pha xử lý mẫu mực ở trước vòng cấm Los Che, Mateo Kovacic  quay người dứt điểm quyết đoán, đưa bóng vào góc gần gỡ hòa cho đội khách. 

Hiệp hai vừa trôi qua được 5 phút, Chelsea bất ngờ vượt lên dẫn trước, khi Pulisic nhanh chân dứt điểm cận thành, từ một tình huống khá lộn xộn trong vòng cấm của Valencia. 

Phút 63, Valencia hưởng quả phạt đền, sau khi Jose Gaya bị Jorginho phạm lỗi trong vòng cấm. Tuy nhiên, từ khoảng cách 11m, Parejo lại không chiến thắng được thủ thành Kepa.
Những tưởng thầy trò Huấn luyện viên Frank Lampard ra về với 3 điểm, thì vào phút 82, Wass ghi bàn, ấn định tỷ số hòa 2-2 cho Valencia.