
Con đường ngập bùn lầy
Ngày 22/10, PV có mặt tại con đường xã Tiên Kỳ, đoạn dài gần10 km nối liền xã Tiên Kỳ (huyện Tân Kỳ) đến Cây Chanh (huyện Con Cuông ngập trắng bùn l) ngập trắng bùn lầy. Người dân ở đây cho biết, suốt 4 tháng nay con đường bị băm nát như tương sau khi được bồi đắp đất thịt. Tình trạng này khiến việc đi lại của người dân hết sức cơ cực.
![]() |
Tại Km11 đi Cây Chanh (huyện Con Cuông) người dân bắt đầu xuống xe và đi bộ trên con đường bùn. Ảnh: Q.Huy. |
Gặp vợ chồng anh Hà Văn Thái, trú tại xóm 2, xã Phú Sơn đưa con đi khám bệnh về trên con đường xã Tiên Kỳ nói: “Vợ chồng tôi đưa con đi viện trên đoạn đường chưa đầy 10 cây số phải mất gần 2 giờ đồng hồ. Con ốm đau, muốn đi nhanh cũng không được, hai vợ chồng cứ thay nhau bồng con vừa đi vừa lo. Hôm nay đường thế này còn đỡ, mấy hôm trước mưa lội sình lấy một người đi còn khó chứ chưa nói tối chuyện bồng bế thêm ai được nữa”.
Đúng như lời của anh Thái cảnh báo, chúng tôi xắn quần, tháo giày dép lội bùn vượt vào trung tâm xã Tiên Kỳ. Càng đi, mỗi lúc bùn càng nhiều. Anh Nguyễn Thọ Đồng (Xóm 8, xã Tiên Kỳ) cho biết: “Đầu tháng 6/2011, người tại xã Tiên Kỳ có thầu làm con đường cấp phối từ Tân Phú Sơn đi Cây Chanh (huyện Con Cuông).Nhưng do nhà thầu làm chỉ đỗ đất đỏ lên trục đường rồi để đấy chứ không cho xe lu lăn nên trời mưa người qua lại đông đường càng thêm lầy lội".
![]() |
Một người rồ ga và một người đẩy phía sau để vượt qua chặng đường nhão nhoét. Ảnh; Q.Huy. |
"Nghe nói tổng chi phí trong việc đỗ đất trên trục đường hơn 8Km từ 350 triệu đến 400 triệu đồng, nhưng đã nhiều tháng nay nhà thầu làm thiếu trách nhiệm nên đường vẫn cứ lầy lội không thể đi xe được”, một người dân xã Tiên Kỳ bức xúc.
Thấy chúng tôi đi qua, ngồi trong nhà nhìn ra con đường bùn, bà Phạm Thị Tiêm không khỏi ngao ngán: “Chú thấy đi trên đường bùn lầy rứa có khổ dân chúng tôi không? Từ nhỏ đến lớn tui sống ở đây chưa bao giờ phải chứng kiến, đi lại trên đường ngập bùn ra ri. Muốn đi thăm đứa con gái ở đầu làng không đi được, có bữa thì đứa con bỏ trên xe bò lốp kéo đi. Chú về kêu cho dân chúng tôi với, chứ đường xá ra ri thì khổ quá”.
Chặng đường khoảng 5Km đi qua xã Tiên Kỳ đến hôm nay vẫn ngập trong bùn lầy, người dân đi lại phải đeo ủng, đi bằng các phường tiện xe trâu, xe bò chuyên chở qua chặng đường sình lầy.
Đi xe trâu đến trường
Từ tờ mờ sáng, hàng trăm giáo viên từ mẫu giáo đến bậc THPT đều phải đi qua con đường ngập bùn đỏ bằng xe trâu. Bởi con “đường mới” do chính quyền địa phương phối hợp với Sở GTVT tỉnh Nghệ An vừa mới nâng cấp, đỗ đất làm đường cấp phối, nay đã nát bét.
![]() |
![]() Từ tờ mờ sáng, hàng trăm học sinh nơi đây đến trường bằng xe bò đi trên con đường lấm lem bùn đất. Ảnh: Q.Huy |
Cô Nguyễn Thị Hạnh, giáo viên Trường tiểu học Tiên Kỳ đang đi trên đường lầy lội cho biết: “Giáo viên đi lại đã cực khổ, nhưng các em học sinh mỗi ngày đến lớp đứa nào cũng lấm lem bùn đất. Rất nhiều học sinh từ sáng sớm bố mẹ phải cõng đến trường, nhiều em còn mang cơm từ sáng sớm và ở lại trường ăn trưa, ở học cả ngày.
Đang đi bên chiếc xe trâu chở học sinh không còn chỗ chen chân, Nguyễn Hữu Việt học sinh lớp 3D, Trường tiểu học Tiên Kỳ, kể về chặng đường đến lớp: “Mấy thang ni cháu đi học từ 5 giờ sáng, xách giép, lội bùn và mang cơm đến trường học ở lại buổi trưa. Đường lầy lội quá nên tụi cháu chỉ mong đường khô ráo để đến lớp được sạch sẽ”.
Do đường lầy lội nên nhiều bậc phụ huynh đành phải chấp nhận sáng cõng con lên lớp, chiều cõng con về nhà hàng. Chị Vương Thị Thắm, trú tại xóm 8, xã Tiên Kỳ bức nói: “Gần 3 tháng nay, ngày nào tui cũng cũng phải cõng con đi học. Đường sá thì làm tạm bợ, dân tình chúng tôi đã nghèo khổ, nay lại phải đi trên con đường sục bùn thì ai mà chịu được”.
Con đường ngập bùn đã làm cho cuộc sống người dân nơi đây trở nên chậm chạp trong tất cả các hoạt động và đây cũng là mầm mống gây bệnh cho người dân.
Anh Nguyễn Thọ Quế, cán bộ y tế thôn bản xã Tiên Kỳ cho biết: “Trời mưa, đường thì lầy lội, bệnh nhân gọi đến điều trị tại nhà mà không làm sao đến được. Đi từ đầu làng đến cuối làng là mất cả buổi. Nhiều phụ nữ đến kỳ sinh nỡ là phải hàng chục người thay nhau gánh ra bệnh viện huyện. Đám ma, đám cười cũng đều đi bằng xe bò lốp. Dân ở vùng đây chịu bao nhiêu là cơ cực.
![]() |
Phụ huynh cõng con trên lưng để vượt bùn lầy đến lớp. Ảnh: Q.Huy |
Đêm 19/10, trường hợp anh Lương Đình Huynh bị tai biến mạch máu não, cả xóm gần 20 người thay nhau gánh chạy bộ đưa anh đi cấp cứu lúc 11giờ đêm và đến viện thì đã quá muộn. Hay trường hợp của chị Nguyễn Thị Bình đến giờ sinh đẻ, thanh niên cả xóm thay nhau gánh bà bầu đi sinh được một bé gái cả đêm”, anh Quế cho biết.
Chính quyền đỗ lỗi cho sở GTVT
Ông Lương Đình Nguyễn, Chủ tịch UBND xã Tiên Kỳ (huyện Tân Kỳ, Nghệ An) cho biết: “Chúng tôi cũng biết đường sá hiện nay người dân đi lại rất khổ cực. Ban đầu Sở GTVT thuê Công ty Huyền Thoại đóng tại địa phương để thi công công trình đắp đất đường cấp phối.
Xã chúng tôi đã đề xuất là đỗ đá dăm, rồi lu lăn để khỏi bị bùn lầy, nhưng họ không chịu làm mà nhất quyết là chỉ đỗ đất trên trục đường dài 8,5Km.
Bên Sở GTVTi thuê doanh nghiệp làm, chúng tôi chỉ là một thành viên, cũng không biết được là công trình đỗ đất trên là bao nhiêu tiền”.
Trao đổi với VietNamNet, ông Nguyễn Duy Thuỷ, Chủ tịch UBND huyện Tân Kỳ, cho biết: “Công trình trên huyện cũng biết rồi, nhưng do tiền không có để khắc phục. Cái này chúng tôi đã xin ý kiến của tỉnh đưa vào dự án.
Công trình trên không phải của Sở giao thông vận tải làm, mà đây là nguồn vốn khắc phục bão lụt được hơn 100 triệu. Đây là kinh phí khắc phục tạm thời...(?!)”.
Quốc Huy