Hỏi chuyện những anh cảnh sát hình sự thì cả trăm anh đều trả lời chung một câu:
“Không biết đón giao thừa ở nhà là gì”. Ngày 30 Tết năm nào cũng vậy, lực lượng
công an đều huy động 100% quân số để ứng trực, sẵn sàng bảo vệ cho nhân dân đón
giao thừa trong bình yên.
Trung tá Đặng Hữu Quân, Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra phòng chống tội phạm về
trật tự xã hội, công an huyện Gia Lâm, Hà Nội cho biết, anh đã 26 năm trong nghề và
cũng ngần ấy năm anh đón giao thừa ở đơn vị.
“Lấy vợ, lúc đầu thì vợ cũng ghét,
nhưng nhiều rồi thành quen và cũng không bao giờ gọi điện cho chồng vào những
ngày lễ Tết nữa vì biết rằng đó mới là những ngày mà chồng bận bịu...”, anh Quân
chia sẻ.
|
Với các chiến sỹ cảnh sát hình sự, những ngày Tết lại là những ngày vất vả hơn cả để bảo vệ bình yên cho bà con vui đón Tết. |
Trung tá Lê Thanh Hùng, Trưởng công an phường Kim Mã cũng cùng chung tâm sự: “Vợ
thì quen rồi, nhưng đối với đứa con nhỏ thì đôi khi thấy thương chúng nó lắm. Cứ
đòi Tết bố cho đi chơi, nhưng đến Tết bố lại bận. Khi rảnh được chút thì cũng là
lúc các con lại phải đi học, thế là đành chịu. Cũng có năm gặp trọng án thì chỉ
kịp qua nhà để bao lì xì ở đầu giường con rồi vội đi, chả kịp nói lời chúc mừng
năm mới với con nữa”.
Nói về chuyện đón Tết, Thượng tá Đào Thanh Hải, Phó phòng PC 45,
Công an Hà Nội
cười xòa nói rằng: “Trực Tết là lẽ đương nhiên rồi, và vợ con thì cũng đành gác
lại và phải quen dần chứ biết làm sao”.
Vất vả “đánh án” ngày Tết
Anh Hải nhớ lại cái Tết năm 2009, mới mùng 5 Tết đã xảy ra án. Vụ án xảy ra vào
16 giờ 30, ngày 30/1/2009 (tức mùng 5 Tết, ngày đi làm đầu tiên của năm mới),
chị Lê Thị Thảo, 35 tuổi, nhân viên thu ngân của Phòng Tài chính Kế toán, Bệnh
viện Bạch Mai chuẩn bị thu dọn đồ để ra về thì bất ngờ bị một tên cướp mặc áo
nâu, đội mũ nâu che kín mặt tấn công hòng cướp số tiền viện.
Mặc dù bị tên cướp
uy hiếp nhưng chị Thảo vẫn hết sức bình tĩnh, yêu cầu tên cướp thả lỏng tay để
chị có thể mở két lấy tiền. Nhân lúc tên cướp sơ hở, chị Thảo đã kháng cự và hô
hoán để mong tìm sự trợ giúp. Nhưng vì quầy thu ngân nằm ở góc khuất nên không
ai nghe thấy.
Trước sự kháng cự quyết liệt của chị Thảo, tên cướp đã dùng dao nhọn gọt hoa quả
của Thái Lan để đâm, dùng ghế sắt, dùng chai rượu đập vào đầu, vào người chị,
lấy chân giẫm vào mặt. Không lấy được tiền trong két sắt, tên cướp lục người,
lấy của chị Thảo 4,5 triệu đồng, 1 chiếc điện thoại di động Nokia, thậm chí, hắn
còn bẻ, cắn ngón tay để lấy chiếc nhẫn trên tay chị Thảo. Sau khi tên cướp bỏ
đi, chị Thảo dùng chút sức lực còn lại, cố lết ra ngoài để kêu cứu.
Dù vẫn đang ngày Tết, anh Hải và đồng đội đã phải vội có mặt ở hiện trường để
điều tra, làm rõ. Theo anh Hải, cái khó cho các anh khi phá án vào ngày Tết là
“đi đến đâu để hỏi han, truy tìm tung tích tên cướp thì người ta cũng ngại tiếp
chuyện. Tâm lý kiêng kị đầu năm mới, không muốn tiếp công an là bình thường. Có
lẽ vì thế mà công tác điều tra những vụ án trong dịp Tết cũng ít nhiều gặp khó
khăn hơn”.
Dù vậy, chỉ hai ngày sau đó, công an đã tóm gọn tên Nguyễn Văn Quyết (SN 1958,
thường trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội). Tại cơ quan công an, Quyết đã khai nhận
hành vi phạm tội của mình.
Kể về những vất vả khi gặp án đúng ngày Tết, anh Lê Thanh Hùng nhớ lại vụ án khi
anh còn đang là Đội trưởng Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội,
Công an quận Ba
Đình: Đó là Tết năm 2008, vào đúng sáng mùng một Tết, khi vừa chân ướt chân
ráo trở về nhà sau đêm giao thừa trực ở cơ quan, đang đưa vợ con đi chúc Tết,
anh Hùng nhận được điện thoại báo có trọng án xảy ra trên địa bàn quận Ba Đình.
Vậy là đành bỏ lại vợ con ở nhà người thân, anh Hùng cùng anh em trong đơn vị
lao vội ra hiện trường.
Tại hiện trường khi đó chỉ còn lại một vài vỏ chai rượu, vết máu, nạn nhân thì
một đã tử vong, một đang bị thương nặng, chưa thể lấy lời khai, hiện trường vụ
việc lại ở trong một con ngõ, vào thời khắc vừa qua giao thừa nên không thể tìm
ra nhân chứng. Vào dịp đầu năm, các anh đi phá án, hỏi người dân xung quanh, vì
tâm lý kiêng kị mà đâu đâu người ta cũng chỉ trả lời qua quýt, mong sao
không bị các anh làm phiền.
Vụ trọng án mà manh mối để lại rất ít, chỉ có duy nhất một người nhìn thấy gã
thanh niên ngồi trên chiếc xe máy jupiter, biển số có đuôi 38 phóng vọt về phía
đường Thụy Khuê. Nhưng chính từ đầu mối ít ỏi này, bằng các biện pháp nghiệp vụ,
chỉ sau đó 12 ngày, các anh đã tìm ra thủ phạm gây án.
Các anh làm rõ vụ án xảy ra vào 4 giờ 35 ngày 7/2 (tức đêm 30 rạng sáng mùng 1
tết) nhóm thanh niên gồm Lê Thanh Phương (Phương
"sỉn", SN 1985), Hoàng Quốc Việt,
Kiên (Kiên tươi, SN 1985), Lê Khắc Vinh (SN 1985), Nguyễn Ngọc Điệp, Dương Viết
Thắng (SN 1989) và Nguyễn Thạch Tú (SN 1988) cùng 6 người bạn nữa trên đường đi
đón giao thừa từ hồ Hoàn Kiếm về hướng Nghĩa Đô.
Khi đến đoạn đường trước ngõ
186 Quán Thánh thì toán này gặp tốp các anh Nguyễn Toàn Thắng và Đinh Việt Hùng.
Lúc đó, Nguyễn Toàn Thắng, Đinh Việt Hùng và các bạn anh dừng lại trước ngõ 186
Quán Thánh để đợi bạn. Khi nhìn thấy một tốp thanh niên đi sau, cả hội có quay
lại để nhìn xem có bạn mình hay không thì nhóm của Phương "sỉn" có thách thức
"Chúng mày nhìn gì"? và một thanh niên trong nhóm của Thắng đã lên tiếng...
Sẵn
máu hung đồ, Phương và các bạn của mình dừng xe và lao vào cuộc hỗn chiến.
Trong lúc đánh nhau, Phương đã dùng dao gây thương tích cho Nguyễn Toàn Thắng và
Đinh Việt Hùng. Sau khi gây án các đối tượng bỏ chạy về hướng đường Thanh Niên
rẽ Yên Phụ rồi về nhà. Nạn nhân Nguyễn Toàn Thắng (SN 1982) đã tử vong trên
đường đi cấp cứu.
Vụ trọng án với manh mối rất ít được phá sau 12 ngày truy xét, nhưng Tết năm đó
anh Hùng và đồng đội không một ngày được ở bên người thân. Khi mọi người đưa
nhau đi chúc Tết thì các anh phải lăn lộn khắp nơi để tìm ra manh mối vụ án.
Năm
nay, với cương vị mới là Trưởng công an phường Kim Mã, anh Hùng cho biết có lẽ
ngày Tết sẽ còn vất vả hơn trước vì anh sẽ phải cùng đồng đội xuống tận các tổ
dân phố để tuần tra, kiểm soát, thăm hỏi động viên các gia đình người già, neo
đơn... “Chỉ mong sao bà con có được cái Tết vui vẻ”, anh Hùng nói.
T.N