Đi chơi xa để tìm không khí xuân se lạnh
Trước Tết, vào 29 tháng chạp mà đường phố TP.HCM đã vắng vẻ lạ thường. Chị Tuyết, sinh sống tại quận 7, cho biết, năm nào cũng vậy, cứ vào dịp Tết là đường xá thưa thớt xe cộ. Nguyên nhân chính do TP.HCM có lượng dân ngụ cư chiếm tỷ lệ khá lớn. Bộ phận này đã về quê ăn Tết hết nên dân gốc Sài Gòn chẳng còn được mấy người.
“Tết mà ngoài trời ban ngày lên đến trên 30 độ C, nắng chói chang. Ngày 29 Tết mà chợ hoa xuân gần nhà tôi vắng hoe, loe que, thưa thớt. Tôi và ông xã quyết định mùng 1 Tết sang chúc thọ ông bà, ăn bữa cơm sum họp xong thì lên Đà Lạt chơi đến mùng 5 mới về. Lên trên đó để tìm chút hơi hướng ngày xuân, lành lạnh mới thích!”- chị Tuyết mỉm cười nói.
Để sắp xếp cho chuyến du lịch này, vợ chồng chị Tuyết đã phải đặt phòng khách sạn trước cả tháng. Theo kinh nghiệm đi du lịch vào ngày lễ, chị Tuyết chia sẻ: “Vợ chồng tôi quyết định đặt luôn phòng ở khách sạn 4 sao có giá khoảng 1 triệu 200 ngàn/ngày. Nghe thì tiếc thật đấy nhưng lợi hơn ở mấy nhà nghỉ tư nhân nhiều. Vào dịp này, trên Đà Lạt giá phòng của nhà nghỉ tư nhân cũng phải từ 600 ngàn đến 800 ngàn/ngày (giá ngày thường chỉ từ 150 ngàn đến 200 ngàn). Lâu lâu mới đi chơi, chẳng thà mình thêm vài trăm, ở hẳn khách sạn 4 sao vừa được phục vụ đàng hoàng, phòng ốc tiện nghi, sạch sẽ theo đúng chuẩn, tiền nào của đấy, không sợ bị lừa”.
![]() |
Nhiều người quyết
định đi du lịch vào dịp Tết để thay đổi không khí - Ảnh minh họa, nguồn Internet |
Anh Phạm Văn Khoa, ngụ tại quận Tân Phú, quê ở Lạng Sơn vào lập nghiệp và lấy vợ tại TP.HCM tính đến nay đã 10 năm. Dù công việc kinh doanh của hai vợ chồng có lúc không suôn sẻ nhưng Tết này cũng ráng đưa hai con về quê thăm ông bà nội.
Tết là thời khắc sum họp của tình thân, anh Khoa vui vẻ kể về kế hoạch đi du xuân của gia đình mình – “Tôi có cửa hàng kinh doanh nên có thể nghỉ sớm hơn bà xã. Nghe nói ngoài Lạng Sơn lạnh lắm, nhiệt độ có nơi xuống tới 0 độ C, nhằm tiện cho việc đi lại mà vẫn giữ ấm được cho cả nhà, tôi quyết đinh lái xe hơi ra ngoài đó trước. Đến 30 Tết, thu xếp công việc xong vợ tôi và hai con sẽ đáp máy bay ra sau. Khi quay trở vào TP.HCM gia đình tôi sẽ đi bằng xe hơi để thăm thú ngắm cảnh được dễ hơn. Cả năm mới có một kỳ nghỉ dài nên phải ăn chơi xả láng mà lấy sức năm sau chiến đấu tiếp”.
Du lịch nước ngoài vào dịp xuân đang trở thành mốt
Vợ chồng anh Trần Đức Tuấn, công tác tại một công ty dược phẩm tại quận 3, TP.HCM cũng đã có kế hoạch đi du lịch vào dịp Tết cho gia đình. Vì có điều kiện kinh tế khá giả nên anh chị và con trai đăng kí tour du lịch Bắc Kinh, Trung Quốc với giá khoảng chục triệu/người trong vòng 1 tuần.
![]() |
Đi du lịch vào dịp lễ, Tết đang trở thành xu thế của người dân tại TP.HCM nói
riêng và các thành phố lớn nói chung - Ảnh minh họa, nguồn Internet |
Vì phải trực cơ quan trúng ngày mùng 2 Tết nên anh Quân, ngụ tại quận Phú Nhuận không thể sắp xếp cho vợ con một chuyến đi chơi xa như các đồng nghiệp khác được.
Tuy nhiên, để thay đổi không khí cho cả nhà, anh
Quân và gia đình cũng có kế hoạch riêng: “Bà xã tôi thích đi Đà Lạt nhưng xa
quá, quỹ thời gian lại có hạn. Sau khi bàn bạc chúng tôi quyết định ngày mùng 3
Tết sẽ đi Vũng Tàu và ở lại một ngày. Vợ tôi đã đặt khách sạn rồi. Ngày Tết giá
phòng ở Vũng Tàu khá đắt, giá nhà nghỉ lên tới 800 ngàn/ngày. Vì chỉ ngủ lại
khách sạn một đêm nên tôi quyết định sẽ cho vợ con nghỉ tại khách sạn 4 sao có
giá trên 1 triệu đồng coi như là để…bù đắp. Tôi cũng đặt ra mục tiêu cho bản
thân ráng làm để Tết năm sau cố cho vợ con một chuyến du lịch nước ngoài xem
người ta đón Tết thế nào” – anh Quân cười chia sẻ.
Đi du lịch vào dịp lễ, Tết đang trở thành xu thế của người dân tại TP.HCM nói
riêng và các thành phố lớn nói chung. Đa số coi đây là dịp để đổi gió, giảm căng
thẳng sau một năm làm ăn vất vả, đối với một số người, đi du lịch cũng là để
tránh phá bớt những cuộc tiệc tùng, khách khứa nhằm tìm đến phút giây yên tĩnh
hiếm hoi bên gia đình.
- Thanh Huyền