-Căn bệnh tai biến mạch máu não quái ác đã khiến cho bao nhiêu tiền bạc trong nhà đội nón ra đi, cộng thêm số nợ khổng lồ nhưng cuối cùng chị vẫn nằm 1 chỗ. Thấy khổ quá, đứa con trai đầu của chị đã uống thuốc ngủ tự tử khi tuổi đời còn rất trẻ.

Đó là hoàn cảnh của gia đình chị Võ Thị Mướt (SN 1964) ở thôn Hoành Vinh, xã An Ninh, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

TIN BÀI KHÁC


Hồng nhan bạc phận

{keywords}

Mẹ con chị Mướt

Ngồi trước mặt chúng tôi là người phụ nữ gầy gò, tay phải cứ xoa xoa vào bàn tay, chân trái đã không còn cảm giác.

Nổi tiếng xinh đẹp một thời, năm 1987 chị kết duyên với một anh làng bên, có với nhau một đứa con trai thì chị bỏ nhà đưa con vào Nam làm thuê sinh sống vì không chịu nổi thói ghen tuông vô lối của chồng.

Sau 8 năm nơi đất khách, chị đồng ý về ở chung với một người đàn ông cũng đã qua một lần đò. Năm 1996, em Võ Thị Ngọc Lan ra đời.

Sau thời gian đó, cả hai người đã chuyển về quê nhà chị để sinh sống rồi sinh thêm được em Võ Thành Lân (SN 2002) nhưng cuộc sống ở quê quá cơ cực nên một lần nữa người đàn ông này lại bỏ về với vợ cũ, thả chị một nách hai đứa con thơ.

Năm 2011, chị bị tai biến mạch máu não phải nhập viện cấp cứu, 60 triệu đồng tiền vay mượn cũng giữ lại được mạng sống cho chị nhưng cũng từ thời điểm đó chị phải nằm một chỗ. Bệnh này sinh bệnh khác, chị ốm liên miên, nợ nần, lại không làm được việc gì khiến cho gia cảnh càng trở nên túng quẫn.

Không nuôi được người mẹ nằm liệt giường và hai đứa em nhỏ, đứa con trai đầu của chị đã uống thuốc ngủ tự tử ngày trong ngôi nhà nhỏ. “Lúc đó, tôi chỉ muốn chết theo con, đời tôi khổ quá”, chị tâm sự với chúng tôi mà hai hàng nước mắt chảy dài.

Bệnh viện là nhà

Sau khi đứa con trai đầu mất, chị cứ lần lần từng bước để đứng lên cho hai đứa con còn lại đỡ khổ, thấy mẹ nhấc từng bước đi lại được nên em Lan đã lên thành phố làm phục vụ cho các quán ăn lấy tiền nuôi mẹ, nuôi em khi vừa học xong lớp 9.

“Mỗi tháng lương của cháu cũng được 2 triệu bạc, nhưng một tuần có khi tôi đi bệnh viện đến 2 lần, mà bệnh của tôi toàn phải dùng thuốc ngoài, đắt lắm. Nhiều khi muốn đi theo thằng đầu cho cái Lan bớt khổ, nhưng nghĩ đến hai đứa con tôi lại không đành lòng”, chị Mướt nói.

Hôm chúng tôi đến, căn nhà cửa đóng im ỉm, từ khi chị coi bệnh viện cũng là nhà, ngôi nhà ở của chị được hàng xóm lấy mấy thanh gỗ ghép lại chặn luôn cửa chính.

Trong căn nhà ẩm thấp chỉ có một chiếc bàn, một chiếc ghế nhựa, khắp ngôi nhà là mùi ẩm mốc, vì lâu không có ai dọn dẹp nên cả trên giường, cả dưới nền nhà chỉ toàn cát là cát.

Đang nói chuyện với chúng tôi, kể đến đoạn đứa con trai nghĩ quẩn tự tử khi tuổi đời còn rất trẻ, đứa con gái nhỏ không được học hành đến nơi đến chốn đã phải đi làm nuôi mẹ làm chị khóc nức lên. Mỗi lần như thế, huyết áp chị lại tăng vọt, chị phải vớ lấy túi thuốc đầu giường, lấy một viên thuốc rồi cho vào miệng. Chị nuốt viên thuốc, nuốt luôn cả dòng nước mắt nóng hổi đang chảy xuống nơi khóe miệng.

Ra về nhưng giọng nói yếu ớt của chị còn văng vẳng trong đầu chúng tôi: “Chị nó đang làm giấy tờ để đưa thằng Lân vào trại trẻ mồ côi, tôi thì đau ốm không làm gì được, số nợ hơn 50 triệu đồng vẫn không biết phải trả bằng cách nào, thương nó lắm, nhưng mà...”, nói đến đó chắc chị lại phải dùng thuốc vì huyết áp lên...

Hải Sâm


Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1, Gửi trực tiếp: chị Võ Thị Mướt ở thôn Hoành Vinh, xã An Ninh, huyện Lệ Thủy, Quảng Bình.

2. Qua báo VietNamNet (Ghi rõ ủng hộ gia đình chị Võ Thị Mướt ở Quảng Bình)

- Qua TK ngân hàng Vietcombank:

Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội

- Chuyển khoản từ nước ngoài:

- Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER

- The currency of bank account: 0011002643148

-Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM

-Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi, Vietnam

-SWIFT code: BFTVVNVX

- Qua TK ngân hàng Viettinbank:

Chuyển khoản: Báo VietNamnet

Số tài khoản: 1020.1000.158.2330

Ngân hàng Vietinbank Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Chuyển tiền từ nước ngoài:

Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Hoan Kiem Brand

- Address:37 Hàng Bồ, Hoàn Kiếm, Hà Nội

- Swift code:ICBVVNVX122

3.Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:

- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land, 156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội

- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 51 Trương Định, P6, quận 3,TP.HCM. Điện thoại: 08.39309882 - Fax: 08.39309881

Email: [email protected]